1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Vụ cha sát hại con 5 tuổi: Đạp con vào tường vì đòi mẹ

(Dân trí) - Thấy bé Thắng không chịu ăn bánh canh mà cứ khóc đòi mẹ, Tâm nổi nóng đạp mạnh vào bụng khiến đứa trẻ ngã nhào, đập đầu vào tường bất tỉnh. Sau đó, người cha này nhẫn tâm để con lên giường rồi bỏ đi uống rượu.

tam-1443176598124

Đối tượng Nguyễn Minh Tâm thời điểm bị bắt vào chiều 24/9

Sáng 26/9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ án cha sát hại con trai 5 tuổi rồi chôn xác bên hông nhà. Hiện PC45 đang tạm giữ Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) về hành vi “Giết người”. Vụ án đang gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận bởi nạn nhân bị sát hại chính là bé Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi, con ruột của Tâm).

Bước đầu, đối tượng Nguyễn Minh Tâm khai nhận, sau khi xảy ra mâu thuẫn và đuổi vợ ra khỏi nhà, Tâm thường xuyên uống rượu để “quên đời”. Chiều 15/9, Tâm mua bánh canh về cho bé Thắng ăn nhưng Thắng không chịu mà cứ khóc đòi mẹ.

Nổi nóng, Tâm đạp mạnh vào bụng bé Thắng khiến đứa trẻ ngã nhào, đập đầu vào tường bất tỉnh. Dù thấy con như vậy nhưng Tâm không hề lo lắng mà chỉ bế bé Thắng đặt lên giường rồi tiếp tục đi uống rượu. Nửa đêm về nhà, Tâm vào kiểm tra thì phát hiện bé Thắng đã ngưng thở. Để che giấu tội ác của mình, người cha mất nhân tính này đã đào một hố bên hông nhà chôn xác con.

Những ngày sau đó, Tâm vẫn tỏ ra bình thường, vẫn đi uống rượu, mở karaoke ở nhà hát hò. Hàng xóm hoặc vợ gặng hỏi thì Tâm chỉ nó đã gửi bé Thắng cho người thân chăm sóc. Cũng có người Tâm trả lời rằng bé Thắng đã bị mất tích khi đi chơi cùng đám bạn trong xóm.

Vụ án nghiêm trọng chỉ được phát hiện khi người dân sống lân cận nhà của Tâm phát hiện mùi hôi nồng nặc bốc lên, cộng với việc bé Thắng mất tích bí ẩn gần 1 tuần nên sự nghi ngờ của mọi người càng lên cao. Từ những mối nghi vấn này, người dân đã trình báo công an địa phương. Sau khi bị triệu tập lên làm việc vào ngày 24/9, lực lượng chức năng đã khai thác nhanh từ Tâm và nắm bắt được nội dung vụ án. Tâm cũng chỉ chỗ đã chôn con trai sau khi sát hại.

Hiện trường tên Tâm đào hố chôn xác con trai 5 tuổi ngay bên hông nhà
Hiện trường tên Tâm đào hố chôn xác con trai 5 tuổi ngay bên hông nhà

Khi cảnh sát khai quật vị trí Tâm khai đã chôn bé Thắng những người chứng kiến không khỏi đau xót khi thấy bé Thắng chỉ mặc một chiếc quần đùi trên người, nhiều bộ phân trên cơ thể đang phân hủy. Qua công tác khám nghiệm, lực lượng công an xác định, bé Thắng đã tử vong do bị đánh vào vùng đầu.

Được biết, Tâm kết hôn với chị Nguyễn Thị C. (40 tuổi) được 9 năm, hai người có 4 đứa con và Thắng là con thứ 2, hơn 10 ngày trước, giữa Tâm và chị C. xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc Tâm có quan hệ tình cảm với một cô gái khác. Sau đó, chị. C. bị Tâm đánh đập nên ôm con nhỏ ra thuê trọ ở ngoài. Chiều 15/9 (hôm bé Thắng bị cha ruột sát hại – PV), chị C. có về nhà và hỏi Tâm, con đâu thì Tâm trả lời là “gửi nhà người thân nuôi”.

Hiện PC45 Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Trung Kiên