1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Vụ bé 4 tuổi bị đánh chết: Phát hiện nghi phạm chết trong rừng

(Dân trí) - Người dân đi rừng phát hiện thi thể một người đàn ông treo cổ trong rừng thuộc khu vực Ruộng Vàng, được nghi vấn chính là người dượng đã đánh cháu tử vong.

Căn nhà cháu Trung

Căn nhà cháu Trung

Chiều tối 3/8, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã nhận được thông tin từ người dân cung cấp phát hiện thi thể một người đàn ông treo cổ trong rừng tràm Ruộng Vàng thuộc địa bàn xóm 3 (xã Thanh Đức) được cho là nghi can Võ Văn Mùi đã gây ra cái chết với cháu mình vào ngày 31/7 vừa qua.

Công an huyện Thanh Chương, CA tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, do thi thể người đàn ông này đang phân hủy, bốc mùi nên chưa thể nhận dạng được chính xác có phải là nghi can trong vụ đánh chết cháu Nguyễn Ngọc Trung hay không?. Hiện CA đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Từ ngày cháu mất, bà Xuân đứng ngồi không yên, bà luôn ngất xỉu, nằm bệt trên giường.

Từ ngày cháu mất, bà Xuân đứng ngồi không yên. Bà luôn ngất xỉu, nằm bệt trên giường.

Một cán bộ xã Thanh Đức cho biết, Võ Văn Mùi và vợ là chị Nguyễn Thị H. (36 tuổi) đã ly thân hơn 1 năm trước, họ có với nhau hai đứa con. Hiện hai người đã nhận nuôi mỗi người một đứa con (Mùi nuôi con lớn, vợ nuôi con nhỏ).

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 10h sáng ngày 31/7, tại gia đình bà Nguyễn Thị Xuân (65 tuổi, xóm 4, xã Thanh Đức) đã xảy ra vụ án mạng đau lòng. Nghi can được xác định chính là Mùi - con rể bà Xuân.

Theo đó, vào thời gian trên, anh Võ Văn Mùi (SN 1979, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) đến nhà bà Xuân (mẹ vợ ở xóm 4, xã Thanh Đức) chơi.

Tại đây, sau một hồi nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn. Không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng Mùi đã dùng gậy tre đánh hai đứa cháu của nhà vợ là Nguyễn Ngọc Trung (4 tuổi) và Nguyễn Ngọc Chiến (10 tuổi).

Do bị đánh quá mạnh, hai cháu Trung và Chiến phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cũng chỉ ít giờ đồng hồ sau khi đưa xuống BVĐK huyện Thanh Chương cấp cứu, cháu Nguyễn Ngọc Trung đã tử vong vì vết thương quá nặng, còn cháu Nguyễn Ngọc Chiến được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Ông Nguyễn Ngọc Tư (68 tuổi, bố anh Hiển) đang ngồi thất thần. Ông Tư như ngồi trên đống lửa, ngóng tin tình hình sức khỏe cháu Chiến từ người thân báo về. Ông Tư vẫn chưa hết bàng hoàng và không hiểu tại sao đứa con rể lại có hành động như thế.

Ông Nguyễn Ngọc Tư (68 tuổi, bố anh Hiển) đang ngồi thất thần. Ông Tư như ngồi trên đống lửa, ngóng tin tình hình sức khỏe cháu Chiến từ người thân báo về.

Đến nay, sau 4 ngày cấp cứu, cháy Nguyễn Ngọc Chiến vẫn chưa qua cơn nguy kịch và trong tình trạng hôn mê.

Ông Trần Văn Sự người thân của hai cháu cho biết: “Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ đưa cháu Chiến ra Hà Nội để điều trị. Hiện đã 4 ngày trôi qua rồi mà cháu vẫn chưa tỉnh lại, không biết sao nữa đây. Các bác sĩ bảo cháu bị nặng lắm, dập não, vỡ xương thái dương, tụ máu não, gãy cổ. Chỉ mong cháu sớm bình phục lại”.

Vụ việc xảy ra, bà Nguyễn Thị Xuân (65 tuổi, bà nội của hai cháu Trung và Chiến) như bị sốc nặng. Bà Xuân nằm liệt trên giường, không chịu ăn uống gì, chỉ than khóc gọi tên hai đứa cháu của mình.

Cách nhà bà Xuân chừng 50m là gia đình vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hiển và chị Thái Thị Mười (bố mẹ của hai cháu Trung và Chiến). Anh Hiển là con thứ 3 của vợ chồng bà Xuân.

Trong căn nhà của vợ chồng anh Hiển chỉ có ông Nguyễn Ngọc Tư (68 tuổi, bố anh Hiển) đang ngồi thất thần. Ông Tư như ngồi trên đống lửa, ngóng tin tình hình sức khỏe cháu Chiến từ người thân báo về. Ông vẫn chưa hết bàng hoàng và không hiểu tại sao đứa con rể lại có hành động như thế.

Di ảnh cháu Trung trong căn nhà tồi tàn của vợ chồng anh Hiển.
Di ảnh cháu Trung trong căn nhà tồi tàn của vợ chồng anh Hiển.

Ông Tư cho biết, khoảng hơn 10h (ngày 31/7) thằng Mùi chở đứa con gái 4 tuổi sang nhà ông bà ngoại chơi như những lần trước đó. Lúc này, bà Xuân đang trồng khoai lang ở ngoài vườn.

“Khi thấy Mùi đến, bà Xuân bỏ dở việc đang làm, vào nhà rồi nói chuyện với nó. Do Mùi và chị Nguyễn Thị H. (36 tuổi, con gái bà Xuân) lấy nhau được 4 năm, nhưng đã ly thân hơn 1 năm nay. Hai vợ chồng nó đã có với nhau hai đứa con gái rồi. Vợ tôi (bà Xuân) nói với Mùi xem tình hình vợ chồng thế nào nên giải quyết dứt khoát. Sau khi nói xong, vợ tôi quay ra vườn làm việc tiếp. Khoảng 30 phút sau, có người hàng xóm sang chơi phát hiện hai cháu Trung và Chiến bị Mùi đánh trọng thương, nằm bất tỉnh ở nền nhà”, ông Tư thất thần nhớ lại cái buổi định mệnh hôm đó.

“Cháu tôi chết oan uổng quá chú ơi! Nó có tội tình gì đâu mà thằng Mùi lại đánh cháu đến chết như thế”, ông Tư nói trong nước mắt.

Bà Võ Thị Lài (64 tuổi) hàng xóm gia đình ông Tư - người phát hiện hai cháu bị Mùi đánh bàng hoàng kể lại: “Tôi đang cắt rau sau nhà thì nghe tiếng khóc của bọn trẻ. Tôi gặng hỏi hai cháu có chuyện gì vậy. Sau đó, tôi chạy ra khe suối nhưng cũng không thấy gì. Tôi vội vàng chạy sang nhà ông Tư, vừa tới cửa thấy một cháu máu me đầy người nằm bất động ở nền nhà nên kêu cứu với làng xóm. Chưa bao giờ tôi lại chứng kiến cảnh tưởng hãi hùng thế này...”.

Hiện vụ việc đang được CA tỉnh Nghệ An, CA huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy