1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa – Vũng Tàu:

Vô cớ xách dao xông vào phòng trọ chém người

(Dân trí) - Một người quen gọi điện thoại hỏi mượn 2 triệu nhưng anh T. không có nên không đồng ý cho vay. Ít phút sau, 2 thanh niên xông vào phòng trọ của anh T. hỏi tiền đâu? Khi vừa nghe anh T. nói không có, 2 đối tượng này liền xông vào chém tới tấp.

Ngày 7/3, Công an TP Vũng Tàu tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án cố ý gây thương tích vừa xảy ra tại hẻm 442 Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh làm một người bị thương.

Nạn nhân kể lại sự việc
Nạn nhân kể lại sự việc

Nạn nhân là anh N.H.T (21 tuổi) cho biết: “Vào lúc 10 giờ 15 sáng nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại của đối tượng tên Tính (quen biết từ trước) với yêu cầu mượn cho Tính gấp 2 triệu đồng. Do bình thường tôi làm phụ hồ, nhà có 2 vợ chồng lại mướn phòng trọ nên tôi bảo với Tính là không có tiền và cũng không mượn được ai, nói xong tôi cúp máy”.

“Khoảng 15 phút sau, có 2 thanh niên đi trên chiếc xe Wave màu trắng vào phòng trọ của tôi hỏi tiền đâu. Tôi bảo không có tiền thì 2 người này lập tức rút cây dao tự chế chém liên tiếp vào người tôi. Lúc này, vợ tôi cũng đang ở trong phòng thấy vậy hoảng hốt tính bỏ chạy ra khỏi phòng thì bị 2 người này xô vào trong không cho chạy ra cầu cứu hàng xóm. Sau khi chém xong, hai người này lên xe bỏ đi”, anh T. thuật lại.

Cơ quan chức năng tiến hành đo đạc hiện trường
Cơ quan chức năng tiến hành đo đạc hiện trường

Sau khi hai đối tượng trên bỏ đi, anh T. được mọi người trong xóm trọ hùn tiền chở đi bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ thực hiện cấp cứu thì nạn nhân bị đứt gân ngón út cánh tay trái, tay phải bị vết chém sâu nên cả 2 tay đều phải khâu 3 lớp. Tuy nhiên, do nhà nghèo, không đủ tiền đóng viện phí nên anh T. đành băng bó tạm và xin bác sĩ về nhà nằm nghỉ dưỡng.

Chị L, hàng xóm của anh T. cho biết: “Lúc khoảng 10 giờ 30 phút tôi đang ở phòng trọ nghe tiếng ầm ĩ nên chạy ra xem thì thấy 2 thanh niên chạy xe máy Ware màu trắng cầm con dao dài, từ phòng trọ của anh T. chạy ra xe, nổ máy rồi chạy mất. Biết có chuyện nên tôi cùng mọi người khu trọ hô hoán chạy ra xem thế nào thì thấy T. người đầy máu nên đã cùng mọi người tại đây đưa T. vào bệnh viện cấp cứu. Do T. không có tiền đóng viện phí nên xóm trọ tôi đã quyên góp nhau lại nhưng vẫn không đủ tiền cho T. nằm lại điều trị nên đành phải về”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Nguyễn Nam

Vô cớ xách dao xông vào phòng trọ chém người - 3