1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Vinh quang Việt Nam” tôn vinh "Cảnh sát số 7 Thiền Quang"

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội, đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVND là một tập thể đã lập nên hàng vạn chiến công, trở thành thương hiệu niềm tin với địa chỉ “số 7 Thiền Quang” trong tâm trí mỗi người dân Thủ đô.

Ngày 23/5, chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ XI sẽ được tổ chức tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội. Một trong những tập thể được vinh danh trong chương trình lần này là Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội, đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVND. Đây là một tập thể có bề dày truyền thống, đã lập nên hàng vạn chiến công, trở thành thương hiệu niềm tin với địa chỉ “số 7 Thiền Quang” trong tâm trí mỗi người dân Thủ đô.

1. Trong quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của lực lượng Công an TP Hà Nội, các thế hệ lãnh đạo luôn hun đúc và tôi luyện lực lượng CSHS trở thành “quả đấm thép” trong công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội. Ngày 3/8/1995, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Ngày 1/8/2008, thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính, Phòng CSHS Công an Hà Nội và Hà Tây hợp nhất làm một. Phòng CSHS Công an Hà Tây cũng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND ngày 18/8/1998.

Sau khi hợp nhất, toàn đơn vị đã đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống, lập nhiều thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng lực lượng, trong đó có nhiều chiến công mang sự tích anh hùng, được các đồng chí Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cán bộ, nhân dân khen ngợi. Có thể kể ra một số vụ án được khám phá mang đậm dấu ấn của lính CSHS số 7 Thiền Quang, như: vụ giết người, cứa cổ đặc biệt nghiêm trọng ngay trên xe ôtô liên quan đến một nữ sinh quê ở Cao Bằng là Vũ Thị Kim Anh; vụ giết người bằng thủ đoạn thuê người đầu độc bằng chất Cyanua tại xã Minh Phú (Sóc Sơn); tổ chức điều tra, khám phá nhanh chóng vụ chiếm đoạt trẻ em xảy ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương, giải cứu thành công cháu bé mới 2 ngày tuổi bị chiếm đoạt…

Lực lượng CSHS Công an TP Hà Nội dẫn giải đối tượng gây trọng án.

Lực lượng CSHS Công an TP Hà Nội dẫn giải đối tượng gây trọng án.

Và gần đây nhất là vụ bắt giữ bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, đối tượng đã phẫu thuật gây chết người, rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông Hồng… Kết quả điều tra các vụ án đã tấn công mạnh mẽ vào ý thức phạm tội của các ổ nhóm tội phạm ngoài xã hội. Nhiều băng nhóm tội phạm bị tan rã, nhiều đối tượng côn đồ không dám lộng hành. Chính vì thế, tình hình tội phạm có tổ chức trên địa bàn Thủ đô chưa có vấn đề gì thực sự nổi cộm, gây nhức nhối, không có các ổ nhóm lớn, hoạt động lộng hành, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Với các thành tích đặc biệt của mình, ngày 13-12-2013, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội tiếp tục được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2…

2. Không chỉ chiến đấu giỏi, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội còn “nổi tiếng” bởi nhiều sáng kiến trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Năm 1996, đơn vị đã có sáng kiến đề xuất với Nhà máy Sản xuất khóa Minh Khai, Nhà máy khóa Việt Tiệp sản xuất loại khóa càng chống mất cắp xe máy, nhờ đó đã góp phần làm giảm tình hình trộm cắp xe máy ở Thủ đô và trên toàn quốc. Nắm chắc diễn biến của tình hình tội phạm, đơn vị đã kịp thời kiện toàn tổ chức, đề xuất lập các đội chuyên đề Phòng chống tội phạm cướp giật (năm 1999), Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (năm 2008), Đội Hướng dẫn, điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài (năm 2011)…

Đặc biệt, đơn vị đã vận dụng sáng tạo trong triển khai các chuyên đề, kế hoạch có hiệu quả, như KH 72 về tăng cường phòng, chống tội phạm sử dụng hung khí gây án, cướp tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, các ngân hàng, kho bạc, quỹ tiết kiệm; KH 141 về tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm giao thông mang theo vũ khí; KH 42 về phòng, chống tội phạm trên tuyến vận tải hành khách công cộng. Cho đến nay, những tổ công tác 142, 141… vẫn đang trở thành nỗi kinh hoàng của những hung thần trên đường phố, được nhân rộng mô hình trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước…

3. Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS Công an TP Hà Nội. Một trong những tiêu chuẩn đầu tiên để trở thành người lính của ngôi nhà số 7 Thiền Quang, đó là phải biết hy sinh. Đó là sự hy sinh từ những điều rất nhỏ bé, thầm lặng, như những giây phút đoàn tụ cùng gia đình vào những dịp lễ, tết. Đối với người lính hình sự, những việc tưởng như rất bình thường với người khác, như tan sở về đến trường đón con, vui vẻ bên gia đình trong bữa cơm chiều sum họp…, lại không thể thực hiện với các anh. Và hầu như với người lính hình sự Hà Nội, việc đón Tết với gia đình là quá xa xỉ. Năm nào cũng vậy, bao giờ đến cuối năm, Bộ Công an cũng phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán.

Những ai trụ lại, công tác tại ngôi nhà số 7 Thiền Quang, đều là những người đã được tôi rèn bản lĩnh và họ yêu công việc của chính mình. Và họ, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng hy sinh tính mạng trong cuộc chiến bảo vệ sự bình yên của người dân Thủ đô. Bởi không gì nguy hiểm bằng cuộc chiến với tội phạm, nhất là khi tội phạm hình sự đang ngày càng manh động với hàng đống vũ khí “nóng” trong người. Trong vụ truy bắt đối tượng Nguyễn Quốc Trung, tức Trung “thộn” phạm tội giết người, cướp tài sản, khi các trinh sát kêu gọi Trung ra đầu hàng, hắn đã chống trả quyết liệt bằng 4 quả lựu đạn và hàng băng đạn K54…

Rồi trong vụ đuổi bắt 3 đối tượng trong băng cướp xe máy nghiêm trọng ở địa bàn huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, khi thấy các trinh sát bám sát nút, một tên dùng súng, một tên rút lựu đạn, quyết sống chết với các anh. Trong cuộc đọ súng ấy, các trinh sát đã buộc phải tiêu diệt tên cầm súng là Nguyễn Quốc Hùng, bắt 2 tên còn lại, thu 1 khẩu súng col, 8 viên đạn và 1 quả lựu đạn…

Những người lính hình sự của số 7 Thiền Quang không nhớ hết bao nhiêu trận đánh họ phải đối mặt với tội phạm có sử dụng vũ khí “nóng”. Đối với những người lính hình sự, họ luôn phải độc lập tác chiến, khi thấy tội phạm là sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Mà tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, và họng súng thì luôn vô tình… Ai cũng yêu sự sống, bởi đằng sau họ là gia đình, vợ con. Nhưng đúng như truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự: “Đã gánh nhiệm vụ trên vai thì không thể lùi bước trước bất kể khó khăn gì”.

Trong 16 năm, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã có 5.234 gương người tốt, việc tốt. 12 năm đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 3 năm được UBND TP tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua thành phố”; 5 năm được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ, cấp cơ sở” và nhiều huân, huy chương các loại.

Theo T. Hòa
Công an nhân dân