1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tướng Hồ Sỹ Tiến đến hiện trường vụ thảm án 4 người ở Quảng Ninh

(Dân trí) - Trước thời điểm xảy ra vụ thảm án 4 bà cháu ở Quảng Ninh, hàng xóm đã nhìn thấy 2 thanh niên bịt khẩu trang lượn lờ quanh khu vực nhà nạn nhân. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra phá án.


Đông người dân có mặt tại hiện trường

Đông người dân có mặt tại hiện trường

UBND tỉnh Quảng Ninh chiều nay (24/9) cho biết, tỉnh quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/người chết, TP Uông Bí hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh hỗ 3 triệu đồng/ người chết, UBND phường Phương Nam hỗ trợ 2 triệu đồng/người chết và cùng phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức mai táng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Như Dân Trí đã thông tin, một vụ thảm án 4 người chết đã xảy ra tại nhà chị Vũ Thị Thanh (ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh) vào lúc sáng nay (24/9).

Cụ thể vào lúc 7h sáng cùng ngày, chị Thanh (nhân viên tại một cây xăng tư nhân trên địa bàn phường) đi làm ca đêm về đến nhà bàng hoàng chứng kiến mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955) cùng 2 con ruột (Phạm Đình Hưng, SN 2007 và Phạm Thu Hà, SN 2008) và 1 cháu ruột (Vũ Khánh Huyền, SN 2013) bị chết với nhiều thương tích trên người.

Ngay sau nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh, Viện kiểm sát, PC45... đã đến hiện trường.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo điều tra nguyên nhân, bảo vệ hiện trường, giữ gìn ANTT, ổn định tư tưởng nhân dân địa phương...

Trưa cùng ngày, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ công an cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, phá án.


Gia đình các nạn nhân bàng hoàng đau xót khi phút chốc mất đi 4 người thân

Gia đình các nạn nhân bàng hoàng đau xót khi phút chốc mất đi 4 người thân

Theo một số người dân sống gần nhà nạn nhân, trước đó 1,2 ngày đã có hai thanh niên lạ đeo khẩu trang xuất hiện, lượn lờ quanh khu vực và hỏi thăm nhà chị Thanh.

Một hàng xóm gần nhà chị Thanh còn cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ thảm án vài ngày, gần cổng nhà chị Thanh cũng xuất hiện một số thanh niên bặm trợn tụ tập, khi những thanh niên này đi khỏi còn vứt lại bơm kim tiêm trên mặt ngõ.

Ông Phạm Văn Xỉ, SN 1959, sống gần nhà chị Thanh cho biết, do đêm qua mưa to nên ông không nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ phía nhà chị Thanh.

Hải Sâm- Tuấn Hợp