1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Từ trò chơi bắn cá đến cú đâm chết người

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi game, anh Trung bị một nhóm đối tượng đuổi theo đánh “hội đồng”. Trong lúc xô xát, một tên dùng chai bia đã đập bể đâm một nhát chí mạng vào cổ khiến anh Trung tử vong.

Chiều 1/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã triệu tập một số đối tượng liên quan đến cái chết của anh Phạm Xuân Trung (38 tuổi, ngụ phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Hiện trường nơi anh Trung bị nhóm thanh niên đâm tử vong
Hiện trường nơi anh Trung bị nhóm thanh niên đâm tử vong

Theo điều tra ban đầu, tối 31/5, anh Trung là chủ điểm kinh doanh trò chơi game bắn cá tại phường An Bình đã xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên đến chơi. Sau đó, các đối tượng này đã xông vào đánh anh Trung. Bị đánh “hội đồng” anh Trung bỏ chạy ra ngoài, nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục truy đuổi và dùng vỏ chai bia đã đập bể đâm trúng cổ anh Trung.

Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Trung đã tử vong. Sau vụ án mạng, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiện hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ vụ án.

Vĩnh Thủy