1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tử hình kẻ cướp ô tô, bắn chết chỉ huy trưởng công trình

(Dân trí) - Cho rằng mình bị o ép trong công việc, Hùng đã dùng súng, công cụ hỗ trợ… lẻn vào phòng giết chết chỉ huy trưởng công trình rồi cướp xe ô tô để tẩu thoát.

Ngày 7/3, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Mạnh Hùng (42 tuổi, quê Lạng Sơn) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ, sử dụng trái phéo vũ khí quân dụng”. Bị cáo Hùng từng có tiền án về tội cướp tài sản.

Đây là vụ án gây rúng động dư luận bởi sự liều lĩnh, tàn bạo và chuyên nghiệp của kẻ gây án. Nạn nhân là chỉ huy trưởng của một công trình đã chết đi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong công việc.

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của người dân. Ngay khi phiên tòa diễn ra, người nhà của nạn nhân đã mặc đồ tang, ôm di ảnh đến tòa. Người thân nạn nhân đã khóc ngất khi nghe hung thủ lạnh lùng khai lại toàn bộ hành vi phạm tội tàn ác của mình.

Theo đó, ông Lê Văn Chương làm chỉ huy trưởng công trình cho công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí PVC-IC (Vũng Tàu). Hùng làm nhà thầu phụ, chỉ thi công các phần việc nhỏ trong công trình.

Hung thủ (áo trắng) xuất hiện trước tòa với vẻ mặt bình thản
Hung thủ (áo trắng) xuất hiện trước tòa với vẻ mặt bình thản

Cho rằng mình bị ông Chương o ép trong công việc nên Hùng lên kế hoạch trả thù. Chiều 5/4/2013, tại căn phòng trọ của mình ở đường Lê Văn Lộc (TP.Vũng Tàu), Hùng chuẩn bị nhiều hung khí gồm: Ba khẩu súng (một khẩu súng dạng Rulo tự chế, hai khẩu là công cụ hỗ trợ); nhiều đoạn dây dù, trong đó có một đoạn được gấp đôi; găng tay cao su, băng keo, kìm, mũi khoan, đèn pin, nón, áo bảo hộ của công ty.

Đêm đó, Hùng đi bộ đến công trình đang xây dựng khu nhà ở hỗn hợp Vietsovpetro (đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP.Vũng Tàu). Hùng cắt kẽm hàng rào rồi chui vào trong công trình, tiến gần sát phòng ngủ của ông Chương để chờ cơ hội ra tay.

Người nhà nạn nhân ngất xỉu tại tòa
Người nhà nạn nhân ngất xỉu tại tòa

Khoảng 3h sáng 6/4/2013, ông Chương mở cửa phòng, ra ngoài đi vệ sinh. Lợi dụng lúc này, Hùng đã lẻn vào phòng ông Chương ngồi chờ. Vài phút sau, ông Chương trở lại phòng ngủ thì bất ngờ bị Hùng lao đến dùng dây dù choàng vào cổ siết chặt. Ông Chương la lên “Cướp! Cướp…” rồi giằng co với Hùng.

Tuy nhiên, cú siết mạnh của Hùng khiến ông Chương không thể gắng gượng được nữa nên ngất lịm. Thấy ông Chương bất động, Hùng rồi treo cổ ông Chương vào một cây sắt nhưng toàn bộ người vẫn nằm sấp.

Sau khi giết ông Chương xong, Hùng giả dạng ông Chương, lấy xe ô tô hiệu Honda Civic biển số 72A-00166 của ông Chương lái ra cổng.

Gã giết người máu lạnh bị lĩnh án tử hình
Gã giết người máu lạnh bị lĩnh án tử hình

Thấy xe ô tô của ông Chương ra khỏi công trình khi trời chưa hừng sáng, lại thấy cách điều khiển ô tô không được bình thường, bảo vệ công trình không chịu mở cửa. Hùng liền rút khẩu súng bắn vào chân bảo vệ. Hùng bỏ ô tô lại công trình, chạy bộ ra ngoài đón taxi về phòng trọ, sửa soạn hành lý rồi ra bến xe Vũng Tàu, bắt xe đi TPHCM, trốn xuống Hậu Giang.

Chỉ không đầy một ngày sau khi gây án, Hùng đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ.

Công Quang