1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Truy tìm người phụ nữ “gửi” 200 kg thuốc nổ vào nhà người khác

(Dân trí) - Dư luận tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa vẫn chưa hết xôn xao khi hay tin gia đình cụ bà Lê Thị Thuấn (78 tuổi), ở thôn Sao Vàng, được một phụ nữ lạ mặt mang 2 tạ thuốc nổ vào nhà tắm “gửi”.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 16h ngày 5/11, chị Cao Thị Thanh sang thăm nhà mẹ đẻ của mình là cụ bà Lê Thị Thuấn (78 tuổi), ở thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, lúc vào nhà tắm thì chị phát hiện có 4 bao bì xếp ở góc.

Nhà tắm nơi phát hiện 4 bao tải chứa chất nghi v
Nhà tắm nơi phát hiện 4 bao tải chứa chất nghi vật liệu nổ.

Thấy lạ, chị Thanh liền hỏi bà Thuấn xem 4 bao bì trong nhà tắm đựng gì. Nghe con gái hỏi, bà Thuấn kể lại trước đó khoảng 2 tiếng đồng hồ, có một người phụ nữ lạ mặt gánh số bao bì trên đưa vào nhà tắm và nói có người gửi gạch cho con trai bà là anh Cao Văn Nam để sửa nhà.

Bà Thuấn cũng tưởng thật nên cứ để người phụ nữ kia xếp số bao bì đó vào nhà tắm. Do lúc này chỉ có mỗi mình bà Thuấn ở nhà, mắt lại kém nên bà cũng không nhận ra người phụ nữ đó là ai.

Sau khi mở ra, chị Thanh mới tá hỏa phát hiện trong những bao bì đó không phải là gạch mà nghi là thuốc nổ. Ngay sau đó, những bao tải trên được chị Thanh và một số người dân mang ra đặt ngay ngoài đường và báo cáo cơ quan Công an. Công an xã Hoằng Phụ cũng đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai, lập biên bản thu giữ. Đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an huyện Hoằng Hóa và Đồn biên phòng 118, đóng tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.

Báo cáo của Công an xã Hoằng Phụ về vụ việc.
Báo cáo của Công an xã Hoằng Phụ về vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Hùng Thế, Trưởng Công an xã Hoằng Phụ cho biết: “Theo tin báo của nhân dân và qua quan át bằng mắt tại hiện trường, chúng tôi nghi 4 bao tải ấy đựng vật liệu nổ, nên đã tiến hành các thủ tục để thu giữ. Sau đó, chúng tôi bàn giao lại cho Đồn biên phòng 118. Hiện vụ việc đang được Đồn biên phòng 118 kết hợp với công an địa phương để điều tra, xác minh và tìm “chủ nhân” của nó. Từ trước tới nay, chúng tôi chưa từng thấy có sự việc nào tượng tự như thế này xảy ra ở địa phương cả”.

Ông Trương Hùng Thế, Trưởng công an xã Hoằng Phụ.
Ông Trương Hùng Thế, Trưởng công an xã Hoằng Phụ.

Tại biên bản giao vật giữa công an xã Hoằng Phụ và Đồn biên phòng 118 cho thấy, bốn bao xác rắn màu vàng, bên trong mỗi bao đựng 25 bịch túi bóng, mỗi bịch túi bóng đựng 10 thỏi, chiều dài mỗi thỏi là 25cm, đường kính mỗi thỏi là 32cm, bên ngoài bọc giấy màu xám có ghi dòng chữ màu đen ADI…Bên trong đựng chất bột dạng muối màu trắng đục nghi là thuốc nổ. Toàn bộ trọng lượng 4 bao là 200kg.

Hiện, Đồn biên phòng 118 đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành làm rõ và truy tìm chủ nhân của số tang vật nghi là vật liệu nổ nói trên.

Duy Tuyên