1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tìm kẻ bịt mặt hiếp bé gái trong trường học

Cháu bé 7 tuổi kêu đau bụng, bị chảy máu ở phần kín nhiều ngày không dứt. Ai hỏi gì cũng chỉ im lặng, mặt tái mét. Gia đình tưởng con chạy nhảy bị ngã, không một chút nghi ngờ có kẻ xâm hại.

Ông ngoại và mẹ cháu bé mong sự việc sớm được làm sáng tỏ
Ông ngoại và mẹ cháu bé mong sự việc sớm được làm sáng tỏ

Cháu bé gầy gò, thiếu chất do nhà nghèo

Con gái út của chị H Liêng Êban (SN 1983, ngụ thôn 4, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) mới 7 tuổi, đang học lớp một Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (xã Cư Êbur). Cô bé đã nằm điều trị gần một tuần tại bệnh viện nhưng các y tá cho biết vẫn chưa bình phục.

“Ngày đầu nhập viện, trên người cháu không có vết bầm tím hay xây xước gì hết. Kết quả chẩn đoán cho thấy cháu bị tổn thương âm đạo gây chảy máu, hiện dấu hiệu vẫn chưa chấm dứt. Chúng tôi vẫn phải theo dõi kết hợp cho uống thuốc bổ máu. Gia đình họ nghèo khó không cho con cái ăn uống đầy đủ nên bé rất ốm yếu, gầy gò. Có vẻ sau sự việc, cô bé trở nên ít nói và sợ sệt”, một y tá nói.

Theo lời người mẹ, nhà nghèo khó nên bữa đói, bữa no, nhìn các con còi cọc, nheo nhóc, chị cũng đau lòng. Ngày ngày chị lên rẫy, chồng đi làm thuê, cứ tối mịt mới về nên chẳng có thời gian để ý chăm sóc con cái. Con gái chị do ăn thiếu chất mà gầy gò hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Cũng vì thế, người mẹ càng không ngờ và thương con hơn khi biết tin bị kẻ xấu xâm hại.

Ba lần đưa con vào viện

Chị H Liêng nhớ lại, sáng 7.5 vẫn thấy con gái đi học bình thường và về nhà đúng giờ như mọi ngày. Nhưng đến tối cô bé bắt đầu kêu đau bụng.

Đến trưa, H Liêng hốt hoảng khi được hàng xóm báo tin con gái có dấu hiệu bất thường. Tức tốc chạy từ rẫy về nhà, chị vội cùng bố đẻ đưa cháu đi viện. Người hàng xóm phát hiện sự việc thuật lại: “Tan học hôm nào con gái tôi cũng đèo con gái chị H Liêng về.

Nhưng trưa 8.5, con bé vừa xuống xe thì tôi phát hiện chỗ ngồi bị dính máu, cả quần cũng vậy. Tôi gặng hỏi, tưởng cháu bị thương. Nhưng con bé nhất quyết không nói nửa lời mà chạy thẳng về. Tôi đi theo về nhà cháu để theo dõi. Do bố mẹ cháu đi làm rẫy xa nên tôi đã chạy vào giúp con bé thay quần, thấy phần kín của cháu không ngừng ra máu nên sợ hãi gọi báo mẹ cháu về gấp. Đồng thời tôi chạy xuống báo ông ngoại cháu gần nhà lên giúp đưa đi khám”.

Cháu bé được cho về nhà sau khi điều trị. Đưa con về đến nhà, chị H Liêng bất chợt phát hiện trên giường có vết máu thì áy náy hiểu ra con đã bị từ đêm mà mình không hay biết. Sau đó, chị lại thấy con bị những triệu chứng như lúc trước nên đưa con đến một bệnh viện tư nhân, kết luận cũng giống lần trước nên lại đưa con về, cũng không rõ tại sao con bị như vậy. “Hỏi gì cháu cũng chỉ im lặng, mặt tái mét đi. Lúc đó tôi không bao giờ nghĩ cháu đã bị kẻ xấu giở trò đồi bại, dù chỉ là một chút nghi ngờ cũng không”, người mẹ tâm sự.

Sau hai ngày ở nhà chăm sóc con mà tình trạng không hề thuyên giảm, ngày 11.5, một lần nữa chị lại đưa con đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây khi cháu bé được chuyển đến khoa sản thăm khám, bác sĩ nhận ra những dấu hiệu khác thường đã gặng hỏi. Ban đầu cháu bé không chịu nói, bác sĩ phải dọa “nếu không nói thật thì sẽ không chữa cho” cháu mới mếu máo khóc và lí nhí kể lại sự việc.

Đi tìm kẻ đồi bại ở nhà vệ sinh

Thuật lại những gì con gái kể, chị H Liêng vẫn lo lắng, uất ức. Ngày 7.5, con gái chị làm xong bài kiểm tra sớm và xin phép cô giáo cho ra ngoài đi vệ sinh. Khu vực này lúc đó vắng người, nhưng bé gái bất ngờ bị một thanh niên đội mũ, đeo khẩu trang kín mít bịt miệng, lôi vào phòng vệ sinh giở trò đồi bại. “Trước khi rời khỏi hiện trường, kẻ này còn đe dọa sẽ giết chết nếu nói cho ai biết, cho nên con bé không chịu mở lời. Kẻ xấu bỏ đi thì con gái tôi lại trở về lớp học bình thường. Nó còn quá bé để biết mình bị xâm hại. Nghe lời con nói mà tôi đau lắm. Tôi vẫn chỉ nghĩ có thể con chạy nhảy ngã rồi bị thương chứ không nghĩ có chuyện nó bị kẻ xấu làm hại”, người mẹ rầu rĩ.

Ngay khi nghe cháu gái kể lại sự việc, ông ngoại cháu đã vội vã chạy lên Công an xã Cư Êbur làm đơn trình báo sự việc. Người ông nói: “Công an xã đã lên bệnh viện lấy lời khai của người thân trong gia đình, còn cháu không muốn nói chuyện do sức khỏe yếu và tinh thần chưa ổn định. Tôi cũng là một công an viên của xã, tôi không thể nào chịu đựng nổi nếu việc cháu mình bị xâm hại là có thật. Mong sao công an sớm làm rõ nghi vấn này và sớm bắt kẻ đồi bại”.

Sự việc đã được báo lên Công an TP.Buôn Ma Thuột để điều tra làm rõ.

Theo Như Thảo
Báo Pháp luật Việt Nam