1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Truy bắt băng nhóm chuyên dùng súng cướp tiền

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) vừa kết thúc điều tra chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm chuyên dùng súng cướp tiền tại các cây xăng và người đi đường gây chấn động dư luận trong thời gian vừa qua.

Những vụ cướp táo tợn

Cây xăng từng bị băng cướp có súng tấn công, cướp tiền
Cây xăng từng bị băng cướp có súng tấn công, cướp tiền

Những ngày cuối tháng 6/2013, tại huyện Bến Cát rúng động bởi thông tin nhân viên tại cây xăng Thái An (thuộc xã Thới Hòa, huyện Bến Cát) bị hai thanh niên đến giả vờ đổ xăng rồi nổ súng cướp cọc tiền 1,5 triệu đồng. Cụ thể, 5h sáng 30/6, chiếc xe Wave màu đỏ chở hai thanh niên tấp vào cây xăng Thái An. Tuy đổ chỉ 20 ngàn đồng nhưng một thanh niên móc ví đưa tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng. Khi nhân viên đang lúi húi đếm tiền thối lại thì bất ngờ một đối tượng ập vào giật phăng xấp tiền trên tay.

Khi nhân viên giằng lại thì tên thứ hai rút súng ngắn bắn một phát làm nhân viên này hoảng hốt buông xấp tiền. Tên cướp nhét xấp tiền vào túi rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Đến tối 28/7, một vụ cướp với kịch bản tương tự đã xảy ra tại cây xăng Ánh Sáng (thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát), hai tên cướp đã “nhập vai” làm khách đổ xăng rồi tìm cách tiếp cận bà Huỳnh Thị Lan (chủ cây xăng) đang ngồi đến tiền. Đúng thời điểm này, bọn cướp đã móc súng rồi dí súng vào đầu uy hiếp bà Lan. Để trấn áp “con mồi” tên cướp đã siết cò bắn thẳng vào thùng đựng dầu nhớt ngay sau lưng bà Lan.

Bà Lan chỉ vào vị trí tên cướp bắn vào để uy hiếp con mồi
Bà Lan chỉ vào vị trí tên cướp bắn vào để uy hiếp "con mồi"

Quá hoảng sợ bà Lan bỏ chạy thì tên cướp nhanh tay vơ hết số tiền rồi lên xe đồng bọn đợi sẵn bên ngoài tẩu thoát. Số tiền bà Lan bị cướp khoảng 40 triệu đồng. Trước khi vụ cướp tại cây xăng Ánh Sao xảy ra, trong tuyến đường nội bộ thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 1, chị Nguyễn Thị Kim Bằng bị hai đối tượng áp sát, rút súng uy hiếp để cướp xe. Lúc này anh Nguyễn Trường Hải (bảo vệ trong khu công nghiệp) chạy đuổi theo, đối tượng ngồi sau chĩa súng bắn, may mắn viên đạn không trúng mà găm thẳng vào biển quảng cáo một cửa hàng kinh doanh bên đường.

Trước những vụ cướp táo tợn, với sự xuất hiện của “hàng nóng” liên tiếp xảy ra, công an huyện Bến Cát đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tung lực lương truy bắt nhóm cướp nguy hiểm này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Bình Dương đã xác định được những vụ cướp trên do các đối tượng trong một băng nhóm có tên “Báo đen” gây ra.

Băng cướp “Báo đen” sa lưới

Trần Thanh Phong - Đối tượng cầm đầu băng cướp bị bắt
Trần Thanh Phong - Đối tượng cầm đầu băng cướp bị bắt

Trước một băng cướp manh động, Công an tỉnh Bình Dương đã thành lập chuyên án để đấu tranh triệt phá, trinh sát hình sự phối hợp với công an các xã rà soát các nhà nghỉ, nhà trọ, các quán cà phê. 21h đêm 28/7, lực lượng chức năng phát hiện chiếc Wave màu đỏ đang dựng tại quán cà phê Sáu Cạo ở ấp Chiến Điền, xã An Điền. Thấy bóng dáng công an, hai đối tượng trong quán liền bỏ chạy. Trinh sát nhanh như cắt đã khống chế được biết Trần Thanh Phong (29 tuổi, ngụ xã An Điền, Bến Cát).

Qua đấu tranh  khai thác, Phong thừa nhận đã cùng Phan Văn Khanh (32 tuổi, ngụ quê Đồng Tháp) thực hiện các vụ cướp trên. Phong trực tiếp nổ súng và kẻ giữ vai trò “đạo diễn” là Đặng Văn Thân (tức Thân “Báo đen”. Sau khi gây ra vụ cướp tại cây xăng Ánh Sáng, Phong đem súng về nhà chôn giấu. Ngay sau đó, công an đã thu hồi khẩu súng tang vật mà người nhà tên Phong đã ném xuống sông.

Loại súng Rullo mà bọn cướp ném xuống sông hòng phi tang
Loại súng Rullo mà bọn cướp ném xuống sông hòng phi tang

Cuộc truy lùng đồng phạm của Phong được triển khai nhanh chóng, Thân và Khanh cũng bị bắt sau đó vài ngày cùng với 6 đối tượng liên quan khác gồm: Giang Văn Hiện, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Văn Đây, Trần Minh Chiến, Bùi Thanh Đông, Phạm Trường. Kết thúc điều tra cho thấy, Trần Thanh Phong, Phan Văn Khanh, Đặng Văn Thân là những kẻ không nghề nghiệp lại ăn chơi phung phí. Sau khi xài hết tiền cầm xe trên mười triệu đồng, Trần Thanh Phong nghĩ cách mua súng để đi cướp rồi giao cho Khanh và Thân tìm mua súng. Khanh - Thân tìm gặp Giang Văn Hiện (quê Cà Mau) tại phòng trọ ở xã Thới Hòa, huyện Bến Cát.

Hai tên khác cùng Phong dùng súng thực hiện các vụ cướp sa lưới
Hai tên khác cùng Phong dùng súng thực hiện các vụ cướp sa lưới

Tại đây có cả Võ Thanh Tùng và Phạm Trường Vĩnh (cùng ngụ thị trấn Trần Văn Thời, Cà Mau, tên Vĩnh vừa ra tù về tội “Cướp giật tài sản”). Tùng gọi điện thoại cho Bùi Thanh Đông vì biết Đông có khẩu súng Rulo và 10 viên đạn. Đang nuôi con tại bệnh viện Nhi Đồng cần tiền, Đông đồng ý bán khẩu súng và 10 viên đạn giá 5 triệu đồng. Từ đây, chúng bắt đầu thực hiện các vụ cướp công khai táo bạo giữa ban ngày mà mục tiêu là các cây xăng và những người đi xe máy trên địa bàn Bến Cát, Bình Dương.

Ngoài việc cầm đầu băng cướp trên, Trần Thanh Phong còn là “thủ lĩnh” băng trộm chuyên nghiệp đã gây hàng loạt vụ trộm cắp xe máy và các tài sản khác trên địa bàn huyện Bến Cát. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cát đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cùng cấp truy tố các đối tượng các tội danh “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Trung Kiên