1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Trưởng Công an xã đánh học sinh lớp 10 nhập viện?

(Dân trí) - Phú đang chạy xe trên đường, bỗng có một nhóm người ra hiệu dừng xe lại. Tuy nhiên, lúc đó trời tối và sợ bị cướp nên Phú không dừng lại mà tiếp tục chạy. Sau đó, Phú bị một người cầm gậy đánh mạnh vào mặt khiến cả người và xe ngã nhào xuống đường.

Theo trình bày của em Nguyễn Đức Phú (15 tuổi, học sinh lớp 10), ở thôn Tân Sơn, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), vào khoảng 18h30 ngày 31/10/2015, Phú điều khiển xe từ nhà lên xã Tân Ấp. Trong lúc đang chạy trên đường thì bỗng thấy có một nhóm người ra hiệu dừng xe lại.

Tuy nhiên, lúc đó trời tối và sợ bị cướp nên Phú đã không dừng lại mà tiếp tục chạy để lao qua nhóm người phía trước thì bất ngờ bị một người đứng bên đường cầm gậy đánh mạnh vào mặt khiến cả người và xe ngã nhào xuống đường.

Phú vẫn chưa hết hãi hùng khi kể lại diễn biến sự việc
Phú vẫn chưa hết hãi hùng khi kể lại diễn biến sự việc

“Em mò dậy thì phát hiện đó là ông Đinh Nam Hải (Trưởng công an xã Hương Hóa), trên người đang mặc chiếc áo phông màu trắng và lúc em chưa kịp đứng dậy thì bị đám đông lao tới đánh tới tấp vào mặt, đầu, người khiến máu chảy rất nhiều. Em cố bỏ xe lại để chạy thoát thân nhưng nhóm người ấy vẫn không cho đi và tiếp tục đánh, dù lúc đó em la hét, van xin nhưng họ vẫn không tha cho đi”, Phú chưa hết bàng hoàng kể lại vụ việc.

Nằm đau đớn trên giường bệnh, Phú kể tiếp: “Không những vậy, một người trong số họ còn tiếp tục lấy gậy đập vào xe em khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng. Sau đó họ kéo em dậy và ông Hải nhận ra em nên hô lên: “đánh nhầm con ông Cao rồi”, và lúc đó nhóm người đó mới thả cho em về”.

Đơn trình bày vụ việc của em Nguyễn Đức Phú gửi đến các cơ quan chức năng
Đơn trình bày vụ việc của em Nguyễn Đức Phú gửi đến các cơ quan chức năng

Sau đó, Phú được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Hương Hóa, nhưng do vết thương khá nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa để điều trị.

Đang chăm sóc con trai ở bệnh viện, bà Võ Thị Thiết (55 tuổi), mẹ em Phú ứa nước mắt nói: “Khổ lắm chú ạ! Nhà không có tiền nên tối hôm đó cô bác sỹ tên Nga ở Trạm Y tế xã đã cho tôi vay 800 ngàn đồng để đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện. Nhìn con máu chảy đầy mặt, mắt bị thâm đen, sưng húp tôi thấy xót ruột lắm!”.

Bà Võ Thị Thiết đang chăm sóc con trai tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hoá
Bà Võ Thị Thiết đang chăm sóc con trai tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hoá

Sau hơn 2 ngày nhập viện, hiện tại sức khỏe của Phú đã có những chuyển biến tốt, thay vì uống 3 lần mới hết một hộp sữa thì đến thời điểm này em đã có thể ăn cháo, mắt phải của em hiện nay vẫn sưng và nhìn chưa được rõ.

“Chiều ngày 2/11, ông Trưởng Công an huyện Tuyên Hóa, Trưởng đồn Công an Tân Ấp, Chủ tịch UBND xã Hương Hóa đã đến thăm, động viên cháu và gia đình. Còn sáng nay, 3/11, ông Đinh Nam Hải mới đến hỏi thăm sức khỏe của cháu. Ông Hải cũng đã có lời xin lỗi cháu và gia đình vì sự việc xảy ra vừa rồi”, bà Thiết cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc, chiều 3/11, trao đổi với PV Dân trí, một vị lãnh đạo Công an huyện Tuyên Hoá cho biết, công an huyện đã nhận được thông tin trên và đang khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Theo một nguồn tin riêng của Dân trí, thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Hương Hoá đang truy bắt một đối tượng ăn trộm xe máy của một người đang trèo trên cột điện để sửa điện.

Tuy nhiên, trong khi chặn bắt tên trộm do không có người đứng nhận dạng đối tượng nên đã xảy ra sự việc công an đánh nhầm em Nguyễn Đức Phú.

Được biết, gia đình em Phú đông anh em, cuộc sống rất khó khăn. Bố em mới mất cách hơn 2 tháng, một mình mẹ Phú phải lên núi hái củi mang về bán nuôi con cái ăn học.

Đặng Tài