1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trốn án giết người, cải trang làm cửu vạn ở biên giới

(Dân trí) - Tham gia vụ đánh chết một người quốc tịch Mỹ, sau 3 năm lẩn trốn ở khu vực biên giới Hà Giang, Hùng sa lưới. Dù khai báo quanh co, liên tục kêu oan nhưng Hùng không thể thoát án tù trước những chứng cứ buộc tội không thể chối cãi.

Ngày 31/3, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ Hải Phòng) 14 năm tù giam về tội “Giết người”.

Tại phiên tòa, Hùng khai rằng, đêm 25/10/2010, Hùng cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên đường Bùi Thị Xuân, Quận 1, TPHCM thì có mâu thuẫn với nhóm thanh niên đang nhậu tại đây. Một người trong nhóm “đối thủ” bị đánh trọng thương phải đưa đi cấp cứu. Nhóm Hùng đuổi theo đến cửa phòng khám thì phát hiện anh Nguyễn Cao Thắng (quốc tịch Mỹ) nghe tin bạn bị đánh nên đến thăm.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng
Bị cáo Nguyễn Văn Hùng

Cho rằng anh Thắng là người của phe bên kia, nhóm Hùng lao vào đâm anh Thắng gục xuống đường. Anh Thắng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương đâm thủng phổi, thủng tim, đứt động mạch cánh tay.

Sau khi gây án, một số đối tượng trong nhóm của Hùng sa lưới và đã bị đưa ra xét xử. Riêng Hùng trốn lệnh truy nã.

Bỏ nghề thợ hồ tại TPHCM, Hùng trốn về quê ở Hải Phòng, rồi lên biên giới Hà Giang làm nghề cửu vạn.

Thời gian này, Hùng sử dụng chứng minh nhân dân của người khác rồi dán ảnh của mình lên nhằm trốn trách pháp luật. Tuy nhiên, hành vi của Hùng đã không qua mắt được các trinh sát dày dạn kinh nghiệm và đeo bám tới cùng vụ án. Chính vì vậy, sau 3 năm lẩn trốn, Hùng đã bị bắt quy án.

Công Quang - Quốc Anh