1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trộm cắp bị phát hiện, giết nữ sinh rồi giở trò đồi bại

(Dân trí) - Thấy cô sinh viên không có trong phòng, Mến lẻn vào ăn trộm thì bị nạn nhân đi về bắt quả tang. Hắn ta liền giết cô gái để bịt miệng và giở trò thú tính với xác chết.

Ngày 22/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm tử hình với Trương Ngọc Hoài Mến (31 tuổi, ngụ Long An) về 3 tội: Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Trương Ngọc Hoài Mến là công nhân, ở trọ tại khu phố 12, phường An Bình, TP.Biên Hòa. Khoảng 2h sáng ngày 23/11/2013, Mến đi ngang qua phòng trọ của chị B.T.T.H. (SN 1994, quê Đồng Nai, đang là sinh viên một trường gần đó). Thấy cô gái đi ra nhà vệ sinh của khu nhà trọ, Mến nảy sinh ý định đột nhập vào phòng của cô lấy tài sản.

Kẻ giết người, cướp của, hiếp dâm tại tòa phúc thẩm
Kẻ giết người, cướp của, hiếp dâm tại tòa phúc thẩm

Anh ta lẻn vào phòng lấy được 1 ĐTDĐ thì bị H. đi về bắt quả tang. Nạn nhân ú ớ chưa kịp truy hô liền bị gã trộm xông đến ôm vật xuống đất. Hung thủ bóp cổ H. cho đến khi cô tắt thở.

Sau khi nạn nhân chết, Mến bế H. lên giường rồi hiếp dâm thi thể. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn lấy đi ĐTDĐ cùng 30.000 đồng của nạn nhân rồi chuyển phòng trọ đi nơi khác.

Đến sáng cùng ngày, mọi người trong khu trọ nhìn thấy H. nằm chết trong phòng nên đã báo công an. Đến 19h cùng ngày, Mến bị công an bắt giữ khẩn cấp.

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Mến tử hình về 3 tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Bị cáo này liền làm kháng cáo xin được tha tội chết.

Ngày 22/8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhận định hành vi của bị cáo là quá dã man, mất hết tính người, phạm cùng lúc 3 tội đặc biệt nghiêm trọng nên không thể xem xét giảm án được. Từ đó HĐXX đã bác kháng cáo của Mến, tuyên y án sơ thẩm.

Quế Sơn