1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Tranh chấp đất đai, kẻ tàn tật hai lần đưa mình vào lao lý

(Dân trí) - Hắn bước vào phòng xử án bằng những bước đi khập khiễng không chỉ bởi vòng xích mà còn bởi đôi chân tàn tật. Vợ hắn cũng đi cà nhắc dắt díu theo sau hai con gái, vừa đi vừa khóc nhìn theo chồng.

Có lẽ hiếm có khi nào mà trong một buổi, bị cáo phải "hầu" liền hai phiên tòa. Cả hai vụ án mặc dù xảy ra trong hai thời điểm khác nhau nhưng hắn đều có chung tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Gã trai tên Lê Danh Tám (SN 1983) tại xã Hải Long, huyện miền núi Như Thanh (Thanh Hóa). Hắn bị tật ở chân nên khi được người ta làm mối cho một người phụ nữ cũng có đôi chân tật nguyền tương tự, lớn hơn 6 tuổi.

Hắn ở rể tại quê vợ (xã Hoằng Qùy, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hoá), 2 vợ chồng lần lượt đón 2 cô con gái chào đời, hiện một đã lên 6, một vừa qua 2 tuổi. Những tưởng cuộc sống với đôi vợ chồng tật nguyền ấy như thế là hạnh phúc. Không ngờ, chỉ vì tranh chấp đất đai của nhà bố mẹ vợ với nhà hàng xóm mà kẻ tàn tật như hắn đã hai lần ra tay đánh người để rồi đây, hắn phải bước vào vòng lao lý với hai cái án “Cố ý gây thương tích”.

Tranh chấp đất đai, kẻ tàn tật hai lần đưa mình vào lao lý
Giọt nước mắt muộn màng trước vợ con của bị cáo tàn tật khi hai lần đưa bản thân vào lao lý.

Sự việc xảy ra vào 13h ngày 18/4/2013, gia đình anh Lê Đình Hùng (thôn Đông Nam, xã Hoằng Qùy, huyện Hoằng Hóa, là hàng xóm của gia đình ông Nguyễn Văn Thép - bố vợ Tám) có mướn một số anh em trong gia đình đến để đào móng (phần tranh chấp giữa hai nhà). Không đồng tình với việc làm trên và để ngăn cản việc đào móng, ông Thép đã cầm một bình xịt (dạng bình cứu hỏa) ra xịt vào tốp thợ đang làm.

Tuy nhiên, anh Hùng và tốp thợ vẫn không dừng lại mà tiếp tục làm. Tám lúc này muốn bênh bố vợ liền cầm một con dao tông cán sắt ra chỗ anh Hùng. Sau đó, Tám, ông Thép và anh Hùng tiếp tục cãi nhau về việc tranh chấp đất. Khi anh Hùng đang đứng ở dưới rãnh đào có lời thách đố Tám thì gã trai đã dùng tay lật chiếc mũ cối mà anh Hùng đang đội ném xuống đất rồi dùng dao chém anh Hùng hai nhát, một nhát vào gò má phải và một nhát vào cánh tay phải khiến anh Hùng bị thương nặng. Nhiều người ở gần đó vào can ngăn và đưa anh Hùng đi cấp cứu.

Tại bản giám định, anh Hùng bị thương tật 21%. Trong vụ án này, ông Thép- bố vợ Tám cũng bị Lê Đình Phúc (người trong tổ thợ và là họ hàng với gia đình anh Hùng) dùng cuốc bổ vào đầu khiến ông Thép bị trọng thương. Hậu quả của việc tranh chấp đất đai là Tám bị cơ quan công an bắt còn bố vợ phải đi cấp cứu.

Mặc dù được ngồi ghế trả lời nhưng Tám vẫn run sợ trước HĐXX 
Mặc dù được ngồi ghế trả lời nhưng Tám vẫn run sợ trước HĐXX 

Cũng liên quan đến việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bố vợ Tám và gia đình chị Lê Thị Nhung (là hàng xóm) vào năm 2012, trong lúc thấy mẹ vợ và chị Nhung cãi nhau, Tám ra chửi bới và khi thấy ông Lê Văn Sơn (chồng chị Nhung) đang xếp gạch ở gần đó thì Tám và ông Sơn đã thách thức đánh nhau.

Tám cầm hai viên gạch rồi đi lại gần ông Sơn, dùng một viên gạch đánh vào đầu ông Sơn, viên còn lại ném vào đùi trái ông Sơn. Ông Sơn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng và được kết luận bị tổn hại 6% sức khỏe.

Sáng ngày 24/6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở hai phiên tòa phúc thẩm cùng để xét xử bị cáo Lê Danh Tám với tội danh “Cố ý gây thương tích”. Phiên xét xử đầu tiên là vụ Tám gây thương tích cho anh Hùng và phiên xử thứ hai, gã trai “trong vai” thủ phạm gây thương tích cho ông Sơn.

Có lẽ chỉ khi bước chân ra trước vành móng ngựa, Tám mới biết mình đã quá nóng nảy để rồi phải làm khổ vợ, con và cả chính bản thân mình. Đôi chân tật nguyền khiến bị cáo được HĐXX cho ngồi ghế để trả lời nhưng gã trai vẫn cứ run lên bần bật. Nước mắt Tám chảy khi ngoái lại phía sau nhìn vợ và hai con gái.

Khi HĐXX cho nói lời sau cùng, Tám chỉ xin được pháp luật khoan hồng để hắn được sớm trở về với vợ con, giúp đỡ vợ hắn nuôi con cái và lao động để trả tiền bồi thường cho các bị hại vì vợ hắn cũng là người tàn tật.

Trong vụ án gây thương tích cho anh Hùng, Tám bị HĐXX tuyên phạt 18 tháng tù giam, còn trong vụ gây thương tích cho ông Sơn, Tám lãnh 6 tháng tù giam, bị buộc bồi thường cho cả hai bị hại theo quy định của pháp luật.

Phiên xử kết thúc trong cơn mưa tầm tã. Người vợ tàn tật vẫn cố bước những bước chân cà nhắc thật nhanh dẫn con chạy về phía chồng…

Bình Minh