1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Trần tình của người đàn ông 60 tuổi đi buôn ma túy

(Dân trí) - Con cháu đề huề lại là người được dân bản tin tưởng, trọng vọng nhưng một phút nhẹ dạ và cả lòng tham, ông Lương Xuân Tình đã phải trả giá quãng đời còn lại ở trong tù.

Bị cáo Lương Xuân Tình trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lương Xuân Tình trước vành móng ngựa.

Phiên tòa phúc thẩm tối cao diễn ra tại TAND tỉnh Nghệ An sáng ngày 27/5, tôi đặc biệt chú ý tới một người đàn ông tóc đã bạc gần hết, ngồi nép vào sát cửa để chờ đến phien xử của mình. Đôi mắt ông lão mở to, nhìn như xoáy vào người khác với cái nhìn khắc khoải, chờ đợi.

Lương Xuân Tình (SN 1950), từng là một trưởng bản kiêm bí thư chi bộ ở xã biên giới Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An. Hôm nay, ông ngồi đây với tư cách là bị cáo của một vụ mua bán trái phép chất ma túy. Người ông của 24 đứa cháu đã trút nỗi lòng của mình khi tôi chạm vào nỗi buồn của mình.

Lương Xuân Tình có 6 đứa con, tất cả đều đã được dựng vợ gả chồng. Cứ mỗi đứa con lại cho ông 4 đứa cháu, vị chi là ông có 24 đứa cháu cả nội lẫn ngoại. Là người đi nhiều, biết nhiều lại được dân bản tin tưởng nên Lương Xuân Tình được tín nhiệm giữ chức trưởng bản, kiêm bí thư chi bộ. Cuộc sống của gia đình ông cũng không đến nỗi phải túng thiếu nhưng cái nguồn cơn khiến ông phạm tội cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

6 đứa con, đứa nào cũng sinh nhiều mà cuộc sống chỉ biết bám vào nương rẫy nên khó khăn lắm. Dẫu đã già, dẫu các con đã yên bề gia thất nhưng trong lòng người cha ấy không thôi lo lắng cho núm ruột của mình. Bởi vậy, một ngày tháng 5, khi nhận được điện thoại của một người đàn ông tên Hảo ở Tp Hồ Chí Minh về việc đưa các con mình đi làm công nhân ở miền Nam và hẹn xuống thị trấn gặp, ông Tình nhanh chóng đi ngay.

“Hảo bảo có thể giúp đưa các con trai, con gái của ta đi vào miền Nam làm công ty. Ta cũng có quen Hảo đâu nhưng nghe anh ta nói thế thì mừng lắm. Rồi anh ta đưa đi ăn, đi uống. Mãi rồi Hảo bảo, ta ở trên rừng, biết chỗ nào bán heroin thì mua giúp 10 bánh. Cứ mỗi bánh anh ta trả cho 1.000 đô la. Không hiểu sao lúc đó, tiền làm ta mờ mắt, thế là ta đồng ý”, ông Tình kể.

Trên đường về bản, Lương Xuân Tình gặp Và Bá Thái (sống cùng bản). Tình nhờ Thái đi tìm mua giúp heroin, mỗi bánh Tình sẽ trả công từ 2-3 triệu đồng. Thái liên lạc được với một người đàn ông bên kia biên giới và mua được 2 bánh heroin với 3 gói hồng phiến. Sau khi nhận được hàng, Thái báo với Tình, cả hai xuống thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) để giao cho người đàn ông tên Hảo.

Bị cáo Lương Xuân Tình trước vành móng ngựa.
Người đàn ông 60 tuổi với đôi mắt khắc khoải chờ đợi sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội được nhìn thấy những đứa cháu trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Khi cả 3 đang thực hiện giao dịch mua bán thì lực lượng Công an huyện Quế Phong ập vào bắt quả tang. Lợi dụng sự hỗn loại, người đàn ông tên Hảo nhanh chân bỏ trốn. Tình và Thái bị bắt và bị truy tố ra trước pháp luật tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 21/10/2013, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lương Xuân Tình tù chung thân, Và Bá Thái 20 năm tù giam. Cho rằng mức án quá nặng, Lương Xuân Tình đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt lên TAND tối cao.

“Ta thấy án chung thân thì nặng quá. Ta không trực tiếp đi lấy heroin, cũng không mang heroin theo người để giao cho Hảo nhưng ta lại phải chịu án tù chung thân. Ta đi tù, chỉ thương vợ già và mấy đứa cháu ở nhà. Nhớ chúng nó lắm. Chỉ mong tòa cho giảm cái án để còn được về nhìn thấy các cháu lớn lên”, Lương Xuân Tình trút bỏ nỗi lòng.

“Làm cán bộ, lại là đảng viên, biết ma túy là có hại sao còn đi mua cho Hảo?”, tôi hỏi. Lương Xuân Tình cúi đầu: “Ta biết chứ, biết cái ma túy nó nguy hiểm lắm, nó cũng hại không biết bao nhiêu người ở bản ta nhưng lúc đó tại cái lòng ta tham quá nên không nghĩ được sáng suốt. Giờ ta có ân hận cũng muộn quá rồi. Chung thân thì nặng quá, rồi ta sẽ phải ở trong tù cho đến khi chết…”.

Xét thấy trong vụ án này, Lương Xuân Tình, Và Bá Thái chỉ là những người trung gian. Mặt khác, Và Bá Thái là người tích cực tìm mua hàng và là người trực tiếp đưa heroin đến khách sạn giao dịch với người đàn ông tên Hảo nên Và Bá Thái phải là người chịu trách nhiệm cao hơn. Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HĐXX thấy cần thiết phải đánh giá lại vai trò của Lương Xuân Tình trong vụ án.

Bên cạnh đó, bị cáo Lương Xuân Tình có nhân thân tốt, là người có công với cách mạng, được tặng thưởng huy hiệu 30 năm tuổi đảng; trong quá trình điều tra, xét xử đã thành khẩn khai báo… nên có căn cứ để giảm một phần hình phạt cho bị cáo. HĐXX Tòa án nhân dân tối cao quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm và tuyên phạt Lương Xuân Tình 20 năm tù giam.

Nghe mức án 20 năm tù, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của Lương Xuân Tình giãn ra. Biết đâu, với mức án này, Tình còn có cơ hội để trở về nhìn mặt những đứa cháu trước khi nhắm mắt xuôi tay dù biết ngày đó vẫn còn xa lắm…

Hoàng Lam