1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng

Tội ác man rợ của nghi phạm giết 3 người, phi tang xác

(Dân trí) - Do nợ nần túng quẫn, nghi phạm Kiều Quốc Huy đã ra tay sát hại 2 vợ chồng bạn thân nhằm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, đối tượng đã phi tang xác nạn nhân xuống giếng. Hơn 3 năm sau, tội ác của hắn bị phơi bày cùng một thủ đoạn giết tài xế, cướp ô tô.

Kiều Quốc Huy (27 tuổi, ngụ tại huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) là nghi phạm đã giết và chôn xác anh Hoàng Thế Vinh (35 tuổi, ngụ tại TP Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk) tại đồi thông cạnh Tỉnh lộ 725 (thuộc thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm), được phát hiện vào ngày 30/8.

Sau khi bắt được Huy, Cơ quan điều tra công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khai thác thêm thông tin. Khám xét nơi ở của Huy, cơ quan Công an đã thu giữ 1 xe ô tô hiệu Innova và nhiều tài sản khác của nạn nhân; đồng thời thu giữ 6 khẩu súng và hơn 120 viên đạn các loại do y cất giấu trong nhà trọ.

Trong quá trình điều tra Kiều Quốc Huy về hành vi giết tài xế taxi chôn xác trên đồi thông, lực lượng chức năng phán đoán có thể Huy còn là thủ phạm của những vụ án khác, nên tiếp tục mở rộng điều tra. Quá trình điều tra, kẻ “máu lạnh” rất ngoan cố, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đưa những điều tra viên tinh nhuệ nhất liên tục làm việc với Huy. Đến đêm 26/ 9, Huy khai đã dùng dao sát hại hai vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (đều SN 1984)  vào tháng 3 năm 2012, rồi ném xác xuống giếng cũ cạnh nhà nạn nhân phi tang.


Nghi phạm Huy (áo đen) bị dẫn giải đến hiện trường

Nghi phạm Huy (áo đen) bị dẫn giải đến hiện trường

Sau khi tiếp nhận thông tin, rạng sáng ngày 27/9, Công an tỉnh lâm Đồng đã khẩn trương tiến hành khai quật giếng nước tại tổ 15 (thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm). Đây là khu vực mà đối tượng Kiều Quốc Huy đã khai nhận đã sát hại và phi tang xác vợ chồng anh Bình và Hạnh (cùng ngụ tại TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm).

Tại hiện trường, một giếng nước cũ sâu khoảng 13m bị vùi lấp bởi nhiều đất đá, rác… việc khai quật hài cốt các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động tối đa lực lượng cũng như phương tiện, thiết bị… để hỗ trợ tìm kiếm hài cốt nạn nhân. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, hài cốt của hai nạn nhân đã được đưa lên khỏi giếng để làm công tác khám nghiệm.

Được biết, vợ chồng anh Đỗ Hoàng Bình và chị Phạm Thị Mỹ Hạnh cùng sinh năm 1984, ngụ tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đều là bạn thân của Huy. Trong suốt thời gian là bạn bè của nhau, Huy biết được gia đình nạn nhân có nhiều tài sản giá trị nên lên kế hoạch sát hại để cướp tài sản. Để thực hiện âm mưu của mình, khi nghe tin vợ chồng anh Bình, chị Hạnh bán đất, Huy đã hỏi mua.

Bà Hai bàng hoàng trước cái chết của con trai
Bà Hai bàng hoàng trước cái chết của con trai

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, khoảng 18h ngày 4/3/2012, Huy đến nhà vợ chồng anh Bình ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, nhân lúc anh Bình đi ra phía sau nhà, Huy đi theo và dùng rựa chém vào gáy anh Bình, vứt xác xuống giếng sâu phía sau nhà. Sau đó, hắn vào nhà và dùng dao Thái lan đâm nhiều nhát vào người vợ. Để phi tang dấu vết, phía trên hai xác nạn nhân, Huy còn ném gạch đá, rác để che giấu.

Có mặt tại hiện trường vụ khai quật, bà Trần Thị Ngọc Hai (là mẹ ruột anh Bình, ngụ tại phường II, TP Bảo Lộc) đã khóc ngất, nhiều cán bộ Công an và hàng xóm đã đến chia sẻ và an ủi bà. Bà Hải sụt sùi cho biết, khoảng thời gian tháng 3/2012, sau nhiều ngày không thấy con trai về nhà và cũng không thể liên lạc được, thì xuất hiện 1 thanh niên tới nhà thông báo là con bà đã bỏ trốn cùng vợ.

“ Người này xưng tên Huy và nói là bạn của thằng Bình và con Hạnh. Người này nói với tôi là Bình và Hạnh lừa người ta lấy tiền mua đất và bị người ta phát hiện nên đã cùng nhau bỏ trốn. Thấy người ta nói vậy nên tôi không trình báo với cơ quan chức năng.

Sau hơn 3 năm thằng Bình và con dâu mất tích, đến sáng 27/9, tôi nhận được tin thằng Bình và con Hạnh bị sát hại. Tội nghiệp con tôi quá, 2 đưa đã đăng ký kết hôn, nhưng chưa kịp tổ chức làm đám cưới thì đã đi thế này…”, bà Hai nghẹn ngào.

Cơ quan chức năng tiến hành khai quật thi thể 2 nạn nhân
Cơ quan chức năng tiến hành khai quật thi thể 2 nạn nhân

Anh Phạm Minh Dũng (anh trai chị Hạnh, ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) cho biết: em gái anh trước đây làm nghề buôn bán nên hay đi đây đi đó . Vì thế trong thời gian mất tích anh nghe mọi người nói 2 vợ chồng em gái bỏ trốn vị nợ nần, anh Dũng có tìm vào nhà nhưng không thấy.

“ Gặp bà con hàng xóm nhà thằng Bình, con Hạnh thì họ bảo người ta đến đòi nợ nên 2 đứa đã cùng nhau bỏ trốn rồi. Nghe vậy nên tôi không hỏi thêm gì nhưng đến hôm nay thì tôi nhận được tin báo động trời, thực sự tôi không thể tin nổi em tôi đã bị sát hại dã man, chết oan uổng thế này … ”, anh Dũng buồn bã cho biết thêm.

Trò chuyện với hàng xóm của nạn 2 vợ chồng nạn nhân Bình- Hạnh, họ đều bàng hoàng, kinh hãi về cái chết của nạn nhân. Nhiều người đã nhìn thấy Huy thường xuyên qua lại nhà của nạn nhân nhưng không hề mảy may nghi ngờ. Một vài người đã phải thốt lên rằng: “ thật dã man, không ngờ hắn lại có thể ra tày tàn ác như vậy, mong Pháp luật trừng trị mạnh tay với kẻ sát nhân tàn ác này”.

Sáng ngày 27/9, dưới sự chỉ trực tiếp của Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật thi thể anh Bình, chị Hạnh.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khai quật và đưa hài cối 2 nạn nhân lên khỏi giếng. Sau đó, cơ quan chức năng đã bàn giao hài cốt để gia đình đưa về lo hậu sự.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ vụ án.

Ngọc Hà