1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiêu tiền con ăn trộm, mẹ lĩnh án tù

(Dân trí) - Sau khi cùng nhóm bạn trộm hơn 1,3 tỷ đồng, Tiền được chia 200 triệu đồng mang về đưa cho mẹ cất giữ. Biết tiền của con có được là từ hành vi trộm cắp nhưng bà Phượng vẫn cất giữ và tiêu xài.

Ngày 24/4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án 14 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Danh Vọng (sinh năm 1994, ngụ tại Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Danh Vọng 14 năm tù, Lê Hồng Tính (sinh năm 1996) 13 năm tù, Đỗ Lê Thanh Tiền (sinh năm 2002) 6 năm tù và Lê Thị Tuyết Giang (sinh năm 1997) 9 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Tòa còn tuyên phạt Châu Văn Linh (sinh năm 1994, bạn gái của Giang) 5 năm tù, Lê Thị Mỹ Phượng (sinh năm 1973, mẹ ruột của Tiền) 2 năm tù cùng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo Lê Văn Bé Hai (sinh năm 1984) bị phạt 1 năm tù về hành vi che giấu tội phạm.

Bị cáo Vọng không được giảm án.
Bị cáo Vọng không được giảm án.

Theo cáo trạng, Vọng từng 3 lần bị đưa vào trường giáo dưỡng do gây rối trật tự và có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới được tha tù vào tháng 3/2016. Tính có một tiền án cùng về hành vi trên.

Khoảng 0h5 ngày 26/4, Vọng, Tính, Tiền và Giang đột nhập vào cơ sở kinh doanh bia của chị Thuý Loan (phường 2, TP Cao Lãnh). Vọng và Giang cảnh giới, Tính và Tiền lục bàn làm việc của chị Loan, lấy trộm số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau đó, cả nhóm gọi taxi đến nhà của Bé Hai tại huyện Tháp Mười. Trên đường đi, Giang gọi điện thoại cho cha ruột nhờ đưa Linh đến nhà Bé Hai. Tại đây, Tính cho Bé Hai biết vừa gây ra vụ trộm lấy số tiền lớn.

Cả nhóm cùng nhau chia số tiền 1,3 tỷ đồng. Tính nhờ Bé hai cất giữ 100 triệu đồng rồi nhờ chở đến huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) trốn. Giang được chia 370 triệu đồng, rồi cùng Linh bỏ trốn lên Sài Gòn. Riêng Tiền được chia gần 200 triệu đồng và mang về đưa cho mẹ ruột.

Qua điều tra, cảnh sát lần lượt bắt giữ Vọng, Tiền, Giang và Tính, thu hồi số tiền đã trộm cắp, trả cho bị hại. Tại cơ quan điều tra, Linh thừa nhận biết bạn trai trộm được số tiền lớn nên cùng nhau lên Sài Gòn tiêu xài, mua sắm cá nhân. Mẹ của Tiền khai biết rõ việc con trai đi trộm nhưng vì lòng tham nên vẫn giữ và tiêu xài.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Vọng cho rằng mình không trực tiếp tham gia vụ trộm. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, HĐXX có đầy đủ căn cứ cáo buộc bị cáo về tội trộm cắp tài sản. Từ đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo tuyên y án 14 năm tù đối với bị cáo Vọng.

Xuân Duy