1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Tiểu sử bất hảo của tên cướp 9X sát hại tài xế taxi

(Dân trí) - Dù mới 16 tuổi nhưng Nguyễn Đình Chương đã nổi tiếng tại xã Đông Cứu, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) vì sự bất hảo. Đến độ, gia đình y còn đang làm hồ sơ đưa vào trại giáo dưỡng thì đối tượng đã ra tay giết người dã man.

Nhiều ngày sau vụ án mạng dã man tại thôn Đông Cứu - Gia Bình (Bắc Ninh), người dân địa phương còn chưa hết bàng hoàng. Tuy nhiên, khi hung thủ gây án bị bắt thì nhiều người “sốc” hơn nữa bởi kẻ sát nhân mới chỉ 16 tuổi và là “con nghiện” game bất hảo có “số má” tại địa phương.

“Tiểu sử đen” của đối tượng được chính những người thân nhất trong gia đình Cảnh cung cấp và cho biết bất lực đến độ đang phải làm hồ sơ ép buộc Chương vào trại giáo dưỡng. Thế nhưng, việc chưa thành thì hắn đã gây ra tội ác tày trời.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h ngày 17/8, sau khi chơi game ở TP Bắc Ninh, Chương gọi chiếc xe taxi hãng Mai Linh BKS 99A - 008.06 yêu cầu chở về thôn Bảo Tháp. Về đến nơi, do không có tiền trả cho lái xe taxi, Chương gọi một đối tượng tên Pôn đi cùng taxi lòng vòng trong xóm.

Ông N.Đ.T. bất lực nói về đứa cháu tội đồ
Ông N.Đ.T. bất lực nói về đứa cháu tội đồ

Khi xuống xe, lợi dụng lái xe không để ý, Chương đã dùng dao Thái lan đâm lái xe nhiều nhát dẫn đến tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Hoàng Mạnh Cường (29 tuổi).

Sau khi gây án, Chương và Pôn đã lấy chiếc điện thoại di động của lái xe gọi cho Tô Huy Đạo (SN 1994, ở cùng thôn Bảo Tháp) và cùng bạn là Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, ở thôn Nghĩa Chỉ - xã Minh Đạo - huyện Tiên Du  - tỉnh Bắc Ninh) cùng nhau bỏ chạy đến nhà nghỉ ở Thị xã Từ Sơn thì bị công an bắt giữ.

Cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân tử do bị đâm nhiều nhát vào vùng bụng, sườn và cánh tay.

Theo người nhà nạn nhân, vợ chồng Cường vất vả mới dành dụm tiền xây được nhà mới nhưng chưa kịp ở ngày nào thì đã xảy ra sự việc đau lòng trên. Ngoài đứa con nhỏ 4 tuổi, vợ anh còn đang mang thai 6 tháng.

Đồng nghiệp cùng công ty với nạn nhân cho biết, Cường ký hợp đồng với hãng taxi Mai Linh được 10 ngày và mới nhận xe 3 ngày thì xảy ra vụ việc.

Ông N.Đ.T, ông nội của Chương cho biết Chương từng lừa đảo nhiều bạn bè, thậm chí cả những người thân trong gia đình. Trước đây, Chương cũng ngoan ngoãn, không nghịch ngợm. “Đến năm học cấp 2, bố mẹ vào Đà Lạt sống, nên chuyển thằng bé vào theo, nào ngờ từ đó nó bỏ học". Ông lão cho hay khoảng một tháng gần đây Chương đã bỏ nhà đi cho đến khi gia đình nhận được tin anh ta giết người.

Theo ông Nguyễn Văn Lượng - Trưởng công an xã Đông Cứu, đối tượng Nguyễn Đình Chương là đối tượng có trong danh sách giám sát của lực lượng công an bởi sự ngỗ ngược và vi phạm pháp luật nhiều lần.

Khoảng tháng 6/2013, Chương lừa đảo chiếm đoạt xe máy của một người bạn có trị giá gần 50 triệu đồng để mang đi bán lấy tiền tiêu.

Trong số các đối tượng đồng phạm của Chương, ông Lượng cho biết Pôn có hoàn cảnh khó khăn, bố mất, nên mẹ không thể dạy dỗ được.

Dù đang học lớp 12 tại Trung tâm giáo dục huyện Gia Bình nhưng thường hay tụ tập bạn bè, chơi bơi lêu lổng, thường xuyên bỏ ra đi lang thang. Tô Hữu Đắc (19 tuổi) dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng cũng là kẻ ăn chơi đua đòi, học đến lớp 6 thì bỏ học. Những thanh niên trong nhóm gây án thường xuyên tụ tập nhau lại để đi ăn chơi trác táng.

Liên quan đến vụ giết người, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Đình Chương (SN 1997), Nguyễn Đình Pôn (tên thường gọi là Phong - SN 1995), Tô Huy Đạo (SN 1994) đều trú tại thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu (Gia Bình - Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Huyền, ở xã Minh Đạo (Tiên Du - Bắc Ninh).

Anh Thế