1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiết lộ những tình tiết lạnh người về vụ giải cứu 2 cháu bé bị kẻ ngáo đá bắt cóc

Vụ việc xảy ra vào lúc 17h30' ngày 24-12, sau hơn hai giờ vận động, thuyết phục, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã giải cứu an toàn cho cháu bé.  Giải cứu thành công 2 cháu bé bị kẻ ngáo đá bắt cóc

Liên quan đến vụ án trên, ngày 25-12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Văn Linh (30 tuổi, trú tại thôn Nguyễn, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Gần một ngày trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại giây phút kẻ ngáo đá khống chế hai con của mình, chị Nguyễn Thị Định (31 tuổi, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái) vẫn bàng hoàng lo sợ. Chị kể lại: Lúc đó, khoảng 17h ngày 24-12, chị đang tắm cho con trai là cháu Lê Đức Hải Đông (5 tuổi) trong phòng tắm, còn con gái lớn là Lê Thị Yến Vy (8 tuổi) thì ngồi chơi ở bên ngoài. Chị nghe thấy tiếng đập cửa rầm rập, sau đó là tiếng la hét của con gái: “Mẹ ơi! Có trộm”.

Chị chạy ra bên ngoài thì thấy một nam thanh niên, khi đó đã đạp đổ cửa nhà mình để chạy vào trong. Nhanh như cắt, đối tượng này quàng tay trái qua cổ con gái chị, đồng thời tay phải giơ tuốc nơ vít dài khoảng 40cm gí sát vào cổ bé.

Chị Định sợ quá van xin nhưng đối tượng không buông tha. Tên này yêu cầu chị gọi điện thoại cho Cảnh sát 113. Khi chị vừa cầm máy điện thoại lên thì tên này lại yêu cầu gọi cho Công an TP Móng Cái đến gặp anh ta. Quá hoảng loạn, chị Định vừa gọi điện thoại vừa hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ…

Đối tượng ngáo đá Hoàng Văn Linh tại cơ quan Công an.
Đối tượng ngáo đá Hoàng Văn Linh tại cơ quan Công an.

Đại úy Lê Anh Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Móng Cái, một trong những người tham gia vụ giải cứu nhớ lại: Khoảng 17h30' ngày 24-12, Công an TP Móng Cái nhận thông tin về việc có đối tượng ngáo đá, bắt cóc hai cháu bé ở tại số nhà 39, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc khu 3, phường Ka Long.

Khi các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái có mặt tại hiện trường thì đối tượng đang trong trạng thái tinh thần vô cùng kích động. Trong giây phút đó, một ánh đèn flash của chiếc máy điện thoại cũng có thể khiến đối tượng trở nên hung hăng hơn… Mẹ của cháu bé ở bên ngoài tiếp tục gào khóc thảm thiết và có rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập lại xem.

Vừa động viên chị Định, vừa giải tán đám đông, các trinh sát của cả hai lực lượng nhanh chóng  sử dụng biện pháp nghiệp vụ để giải thoát an toàn cho cháu Lê Thị Yến Vy. Riêng cháu Lê Đức Hải Đông thì bị đối tượng dùng tuốc nơ vít và siêu nước sôi trên bếp khống chế, đe dọa, yêu cầu gọi lực lượng Công an (mặc sắc phục) đến nói chuyện. Đối tượng đe dọa rằng hắn bị nhiễm HIV, không còn gì để mất, nếu trong 5 phút không có lực lượng của Công an TP Móng Cái thì sẽ sát hại con tin…

Tình thế lúc đó đặt ra hết sức nguy cấp, đối tượng một tay cầm tuốc nơ vít gí vào cổ cháu Đông, tay còn lại cầm ấm nước sôi đang bốc khói nghi ngút, để trên đầu cháu bé… Trong tình huống ấy, chỉ cần một lỗi nhỏ của lực lượng làm nhiệm vụ cũng có thể gây nguy hại cho sức khỏe của cháu bé. Bởi thế, phương án thuyết phục đã được thống nhất.

Thời tiết bắt đầu chuyển mùa nhưng đối tượng ngáo đá vẫn không cho bé Đông mặc quần áo. Ban đầu, anh em thuyết phục đối tượng cho cháu bé mặc áo hoặc cho cháu lên giường nằm đắp chăn nhưng hắn không nghe. Tình thế buộc các anh phải dùng tình người để tác động, chuyển hóa đối tượng…

Với kinh nghiệm của mình, các anh biết rằng đối tượng ngáo đá phải có thời gian mới có thể tỉnh táo. Vì thế, các anh tìm cách nói chuyện để kéo dài thời gian, khi ấy đối tượng uống nhiều nước sẽ tỉnh dần cơn phê đá. Gần nửa giờ thuyết phục, kẻ ngáo đá đồng ý cho cháu Đông nằm lên trên giường. Lúc này, từ khoảng cách 4-5m, các trinh sát đã tiếp cận gần với đối tượng hơn.

Đối tượng bắt đầu đưa ra yêu sách, anh ta yêu cầu phải có kim tiêm để chích ma túy, sau đó đòi phải có một chiếc xe ôtô… thì sẽ thả cháu bé ra. Những yêu cầu của kẻ ngáo đá đều được Công an thành phố, lực lượng đặc nhiệm biên phòng đáp ứng bởi quan trọng nhất lúc này là sự an toàn tính mạng của con tin.

Nhưng đối tượng bỗng thay đổi ý định, anh ta bất ngờ dùng kim tiêm có dính máu tiếp tục uy hiếp cháu bé… Hắn còn đưa theo cháu bé lên thùng xe ôtô. Trước tình huống ấy, các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm cách thuyết phục, tác động tích cực đến đối tượng. Cuối cùng, kẻ ngáo đá đã đồng ý thả cháu bé ra bên ngoài. Ngay lập tức, các đơn vị nghiệp vụ ập vào bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Hoàng Văn Linh, có 3 tiền án và 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Linh không có nghề nghiệp, tiếp tục tái sử dụng ma túy, trong đó có ma túy tổng hợp.

Vào thời điểm thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đối tượng này đang bị bố, mẹ quản thúc ở nhà để cai nghiện. Song lợi dụng sơ hở của những người trông coi, Linh đã phá khóa bỏ trốn ra bên ngoài. Chiều 24-12, khi lang thang ở khu vực Ka Long, hắn lên cơn ngáo đá và gây ra vụ bắt cóc khống chế con tin.

Theo Xuân Mai - Trần Hằng

Công an nhân dân