1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thương vụ 5 triệu đồng và bản án tử cho “người vận chuyển”

(Dân trí) - Được người đàn ông thuê đưa một chiếc ba lô xuống huyện Tương Dương với giá 5 triệu đồng, nhận tiền sau khi giao hàng, Xồng Bá Tênh đồng ý. Thương vụ bất thành, Tênh nhận án tử hình về tội vận chuyển trái phép 20 bánh heroin.

Vận chuyển 20 bánh heroin lấy 5 triệu đồng, lĩnh án tử hình

Sáng ngày 29/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Xồng Bá Tênh (SN 1986, trú tại xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tối 12/7/2017, Tênh đi làm rẫy về, gặp 1 người đàn ông không quen. Người này thuê Tênh vận chuyển một chiếc ba lô xuống huyện Tương Dương với giá 5 triệu đồng. Anh ta đưa cho Tênh số điện thoại của người nhận hàng, dặn lúc nào giao hàng xong, người kia sẽ trả tiền công cho Tênh.

Xồng Bá Tênh trước vành móng ngựa
Xồng Bá Tênh trước vành móng ngựa

Tênh mang ba lô về nhà, mở ra thấy có 20 gói hình chữ nhật. Dù không mở ra kiểm tra nhưng Tênh biết đó là heroin thì người đàn ông kia mới trả công đến 5 triệu như thế.

Sáng ngày 13/7/2017, Tênh buộc ba lô vào sau xe, chạy thẳng từ Na Ngoi xuống xã Lưu Kiền (Tương Dương, Nghệ An) để giao hàng thì bị Công an huyện Tương Dương phát hiện, bắt giữ.

Giám định 20 gói chất bột màu trắng thu giữ trong ba lô trên xe Tênh, cơ quan chức năng kết luận đó là heroin, có tổng trọng lượng hơn 7kg. Xồng Bá Tênh bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố ra trước pháp luật tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và đề nghị mức án tử hình.

Luật sư bào chữa cho Xồng Bá Tênh không tranh luận về tội danh mà Viện KSND truy tố. Gia đình Tênh có công với cách mạng, có công nuôi và giúp đỡ bộ đội biên phòng trong thời kì khó khăn. Trong quá trình điều tra, xét xử, Xồng Bá Tênh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng núi cao, nhận thức pháp luật hạn chế, chỉ vì hám lợi trước mắt mà vi phạm pháp luật. Vì vậy luật sư mong HĐXX xem xét cho bị cáo có cơ hội được sống.

Tòa vào nghị án, cô vợ trẻ của Tênh úp mặt vào hai lòng bàn tay khóc rưng rức. Hôm nay trời lạnh quá, cô không thể đưa đứa con mới hơn 1 tuổi xuống đây gặp bố. Được sự cho phép của các đồng chí cảnh sát dẫn giải, chị ngồi xuống hàng ghế, cách chồng 1 chiếc bàn, nước mắt không ngừng thánh thót rơi.

Vận chuyển 20 bánh heroin để lấy 5 triệu tiền công, Xồng Bá Tênh phải lĩnh án tử hình
Vận chuyển 20 bánh heroin để lấy 5 triệu tiền công, Xồng Bá Tênh phải lĩnh án tử hình

Sáng hôm ấy, chồng Tênh đánh xe máy đi từ sớm, bảo trưa về. Tênh còn hỏi vợ cần mua gì không, sẽ ghé chợ Hòa Bình (Tương Dương) mua cho. Đến chiều, không thấy Tênh về, mang quà về cho con như đã hứa, chỉ thấy công an đến nhà…

“Cô ấy còn trẻ quá, mới 19 tuổi thôi”, Tênh nói với tôi rồi ngoái đầu lại dặn dò vợ. Tênh nói bằng tiếng Mông, tôi không hiểu được, chỉ thấy cô vợ gầy gò, nhỏ thó như một đứa trẻ chưa kịp lớn vừa gật đầu vừa lau nước mắt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, lượng ma túy vận chuyển rất lớn nên tuyên phạt Xồng Bá Tênh tử hình. Đôi chân của Tênh như khuỵu xuống. Phía dưới, vợ Tênh bật khóc thành tiếng.

Tênh được dẫn ra xe để về trại, người bà con phải dìu vợ Tênh ra khỏi phòng xét xử. Người phụ nữ sắp góa chồng ấy chưa bước qua cái tuổi 20…

Hoàng Lam