1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Thua bạc sợ chồng đánh nên đi... cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Giả vờ vào tiệm mua vàng và yêu cầu nhân viên bán hàng lấy vàng cho xem, khi chủ tiệm vừa đưa thì đối tượng cầm sợi dây chuyền vội vàng trốn thoát nhưng bị mọi người xung quanh khống chế.

Đối tượng Lê Thị Nhung tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Thị Nhung tại cơ quan điều tra

Vụ việc trên xảy ra khoảng 18h30’ ngày 28/2 lý, đối tượng Lê Thị Nhung (39 tuổi, quê quán Đà Nẵng, ngụ tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đến tiệm vàng Minh Vũ I (đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) để giả vờ mua vàng. Nhung yêu cầu bà Lê Thị Nhờ  là chủ tiệm vàng bán cho Nhung sợi dây chuyên vàng 24k với trọng lượng 5 chỉ.

 Bà Nhờ vừa đưa sợi dây chuyền cho Nhung, ngay lập tức Nhung cầm lấy và lao ra xe để tẩu thoát, nhưng đã bị những người dân ở gần đó khống chế đưa về đồn công an. Tại đây, Nhung khai do đánh bài thua tiền, về nhà sợ chồng đánh nên nảy sinh ý định đi cướp vàng để bán lấy tiền.

 Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
 
Hoàng Tùng