1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thiếu phụ đang chờ ly hôn bị sát hại dã man bởi gã trai si tình

Sau một thời gian ngắn mặn nồng, Quyết nhận ra người tình dần chuyển tình cảm sang người đàn ông tiếp theo nên cay cú ra tay sát hại.

Cuối phiên tòa sáng nay (6-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Quyết (SN 1993, trú ở thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”. Thiếu phụ bị sát hại dã man trong vụ án là chị Nguyễn Thị H (cũng SN 1993, trú ở phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng) – người từng có quãng thời gian gắn bó, mặn nồng với bị cáo.

Cho rằng bị phụ bạc và lây bệnh, Nguyễn Văn Quyết đã
giết hại thiếu phụ dã man

Cho rằng bị phụ bạc và lây bệnh, Nguyễn Văn Quyết đã giết hại thiếu phụ dã man

Tiến hành xét xử, tòa án đã làm rõ chị Nguyễn Thị H vốn có chồng và cô con gái sinh năm 2011. Giữa năm 2014, do không còn tình nghĩa với chồng nên thiếu phụ đệ đơn ra tòa đề nghị giải quyết việc ly hôn. Trước đó không lâu, mặc dù biết rõ chị H chưa “dứt điểm” với người chồng hợp pháp, song Nguyễn Văn Quyết vẫn “thầm thương trộm nhớ”.

Đầu tháng 10-2014, trong khi chờ tòa giải quyết ly hôn, chị H quyết định dọn đồ ra ngoài ở và đến thuê trọ tại phố Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy. Thấy người tình như con chim “sổ lồng”, Quyết cũng nhanh chóng chuyển đến ở cùng thiếu phụ.

Nhưng chỉ gần 1 tháng sau, đối tượng nhận ra vào thời điểm có quan hệ tình cảm với Quyết, chị H còn có thêm người đàn ông thứ ba tên Tùng. Cay cú, gã trai si tình bèn chuyển sang một khu trọ khác. Tuy nhiên, hình ảnh chị H trong lòng đối tượng thì vẫn không thể phai nhạt.

Từ tình yêu dành cho thiếu phụ, Quyết dần chuyển sang trạng thái thù tức, oán hận và nảy sinh ý đồ sát hại người tình, rồi sau đó sẽ tự sát. Biến ý nghĩ “điên rồ” thành hiện thực, chiều 6-11-2014, đối tượng viết một lá thư tuyệt mệnh gửi tới người thân và mua con dao gấp dắt theo người.

Chiều cùng ngày Quyết tìm tới khu trọ của chị H, nhưng không vào chỗ người tình ở ngay mà sà vào một quán Internet chơi điện tử cho tới khuya. Khoảng 22h cùng ngày, đối tượng đi vào phòng trọ của chị H. Nhìn qua khe cửa, Quyết thấy người tình đang nằm trên giường nghịch điện thoại, còn 2 cô bạn ở cùng phòng thì đắp chăn kín mặt.

Như một con thú hoang, Quyến đẩy cửa xông vào, tắt điện, rồi nhảy bổ lên giường đâm liên tiết nhiều nhát dao vào người thiếu phụ. Bị người tình đạp ra, đối tượng càng điên cuồng đâm thêm nhiều nhát nữa cho tới khi bị hại nằm bất động mới thôi.

Bất ngờ bị Quyết xông tới đâm người phụ nữ ở cùng phòng, 2 cô gái nằm cạnh chị H chỉ còn biết chạy ra ngoài kêu cứu và trình báo cơ quan công an. Trong khi đó, kẻ thủ ác chốt chặt cửa lại và tự đâm vào ngực mình nhiều nhát hòng chết cùng tình nhân, song bất thành. Bởi ngay khi ấy, lực lượng công an đã kịp phá cửa xông vào đưa cả 2 tới bệnh viện cấp cứu.

Trước tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tôi gây ra. Lý giải về hành vi tàn ác của bản thân, Quyết cho rằng rất yêu thương chị H. Vì thế khi biết người phụ nữ 1 con dành tình cảm cho người khác, đối tượng đã không thể chịu đựng được nên mới dẫn tới hành vi “điên rồ”.

Ngoài những lời ngụy biện nêu trên, gã trai si tình còn khai trong thời gian quan hệ tình cảm với chị H, đối tượng phát hiện ra bản thân “dính” phải một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trong thâm tâm Quyết, chính chị H là thủ phạm lan truyền căn bệnh tai quái này nên có ý định trả thù.

Sau nửa ngày xét xử, nhận thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, song chưa đến mức phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Quyết mức hình phạt tù chung, theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.

Theo Minh Long

An ninh thủ đô