1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh niên giết nữ sinh, trộm điện thoại xong vẫn ung dung ngồi nhậu

Hết tiền tiêu, thanh niên vừa tròn 17 tuổi lợi dụng lúc hàng xóm đi vắng, gã đột nhập vào nhà, đang lục tìm tài sản thì bị con gái chủ nhà phát hiện. Sợ bị bại lộ, gã thanh niên này dùng dây sạc điện thoại siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Giết nữ sinh xong còn về ung dung tổ chức ăn nhậu

Đại tá Bùi Bé Năm – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa qua, tại ấp Mỹ Thạnh xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trước khi giết hại nạn nhân và cướp tài sản, hung thủ đã dàn dựng hiện trường như một vụ tự tử, nhưng qua khám nhiệm tử thi và bằng nghiệp vụ của đội điều tra, chúng tôi đã nhanh chóng kết luận, đó là một vụ án mạng giết người có chủ đích. Qua đó, chúng tôi nhanh chóng rà soát các đối tượng và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hơn (sinh ngày 8/6/1998), thường trú ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An huyện Chợ Mới (An Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Dẫn chứng lại sự việc đau lòng, cha của nạn nhân xấu số là anh Phan Văn Linh (SN 1971, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang) cho biết, vào khoảng 6h30 ngày 21/6, anh đưa vợ là chị Nguyễn Thị Cẩm Em (SN 1973) đi khám bệnh. Xong đâu đấy anh đưa vợ về nhà, vừa bước vào, hai vợ chồng phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, cô con gái Phan Thị Cẩm Hường (14 tuổi) chết trong tư thế nằm ngửa, không mặc quần, cổ có vết cắt sâu. Bên cạnh đó anh Linh còn phát hiện con dao hung khí cạnh thi thể Hường. Đón nhận cú sốc bất ngờ, vợ chồng anh Linh như ngã qụy. Sau một vài phút lấy lại bình tĩnh, anh gọi cho người cậu ruột trình báo vụ việc cho Công an xã Mỹ An.

Thanh niên giết nữ sinh, trộm điện thoại xong vẫn ung dung ngồi nhậu - 1
Đối tượng Hơn tại cơ quan điều tra.

Nhận được tin báo từ chính quyền địa phương, ngay lập tức, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cử ngay tổ công tác đặc biệt, do Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh dẫn đầu có mặt tại Mỹ An tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ.

Qua công tác truy xét các đối tượng tình nghi, lúc 16 giờ cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Hơn. Tại cơ quan điều tra, Hơn quanh co chối tội và bảo các vết thương là do vịt cào. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các điều tra viên đã bắt kẻ thủ ác phải cúi đầu nhận tội.

Khai nhận với cơ quan điều tra, đối tượng Hơn cho biết, lợi dụng lúc vợ chồng anh Linh vắng nhà, gã lẻn vào nhà bằng cửa sau. Bị phát hiện, Hơn dùng dây sạc điện thoại tiến đến siết cổ nạn nhân. Mặc dù em Hường chống trả quyết liệt nhưng vẫn không thoát khỏi tay kẻ thủ ác. Gã đã dùng con dao mang theo cứa cổ làm nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Hơn cướp lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Sau đó gã ung dung trở về nhà tổ chức nhậu nhẹt với mấy người bạn ở Bình Dương. Trong lúc đang chè chén cùng bạn bè, lực lượng Công an bất ngờ ập vào bắt giữ trước sự ngạc nhiên của Hơn và bạn bè, hàng xóm xung quanh.

Thanh niên giết nữ sinh, trộm điện thoại xong vẫn ung dung ngồi nhậu - 2
Anh Linh diễn tả lại lúc phát hiện thi thể con gái mình.

Biết được hung thủ giết hại con gái mình, cha của nạn nhân mới tá hỏa, bởi anh không nghĩ hung thủ lại là Hơn. “Lúc đó, Hơn vẫn tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè một cách bình thường. Tôi nghĩ nếu Hơn là hung thủ thì sẽ không có thái độ bình thản như thế. Cho đến khi Công an bắt Hơn, tôi vẫn thấy ngỡ ngàng. Tôi luôn thầm biết ơn lực lượng Công an vì đã sớm bắt được kẻ đã hãm hại con gái tôi một cách nhanh chóng”, anh Linh chia sẻ.

Làm mọi thủ đoạn để được ăn chơi

Vụ án mạng xảy ra trên địa bàn làm người dân vô cùng hoang mang vì từ trước đến nay nơi đây vốn yên bình. Biết được Hơn (sống cạnh nhà nạn nhân) là hung thủ gây án, mọi người thật sự căm phẫn khi Hơn lại ra tay tàn độc với hàng xóm như vậy. Được biết, Hơn và em Hường chưa từng có quan hệ riêng tư nào. Chỉ vì muốn trộm cướp tài sản mà Hơn đã xuống tay giết người một cách hết sức man rợ.

Sáng 22/6, chúng tôi tìm đến nhà em Hường, gia đình cùng rất đông hàng xóm đến chia buồn với vợ chồng anh Linh sau cái chết đột ngột của người con gái độc nhất. Vẻ mặt vẫn còn in hằn nỗi đau thương, anh Linh chia sẻ: “Tôi chỉ có mình Hường là đứa con. Mặc dù vợ chồng tôi đều làm thuê nhưng vẫn cố hết sức lo cho con gái ăn học. Nay nó ra đi một cách đột ngột thế này làm sao vợ chồng tôi chịu thấu cho được”. Đáp lại sự thương yêu của cha mẹ, Hường ra sức học tập. Em đạt thành tích khá nhiều năm liền, được bàn bè, thầy cô yêu mến. Gia đình anh Linh đã chôn cất thi thể cô con gái ngay phía sau nhà để tiện bề chăm sóc.

Riêng về phía đối tượng Hơn, khi chúng tôi tìm qua nhà đối tượng này để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện nhưng cửa nhà đóng im ỉm, hỏi một số người dân sống cạnh bên, họ cho biết, sau khi biết Hơn giết cô gái hàng xóm, gia đình họ đã đóng cửa từ ngày đó, còn đi đâu thì không một ai biết.

Cũng theo một số người dân nơi đây cho biết, gia đình Hơn là người từ nơi khác đến đây lập nghiệp. Vào những ngày đầu chuyển đến, gia đình Hơn hết sức khó khăn, không ruộng đất, tài sản gì quý giá. Sau một thời gian làm thuê kiếm sống, vợ chồng ông Trần Văn Hân (50 tuổi, cha ruột Hơn) dành dụm mua được nền đất để cất tạm căn nhà làm nơi trú ngụ. Vì kinh tế gia đình khó khăn, Hơn và người anh trai của mình không được học hành đến nơi đến chốn.

Tuy vậy, Hơn không chuyên tâm làm ăn mà chỉ suốt ngày lêu lổng ăn chơi cùng bạn bè. Hơn thường xuyên rượu chè, thường xuyên gây rối trật tự địa phương. Nhắc đến tên của Hơn, người dân đều lắc đầu ngao ngán. “Giết người xong còn ung dung mở tiệc nhậu thì đủ hiểu con người Hơn máu lạnh như thế nào”, một người dân bức xúc nói. Cách nay 2 năm, Hơn cùng người anh trai đi Bình Dương làm công nhân. Thỉnh thoảng gã cũng về quê, nhưng mỗi lần về, hắn đâu có đưa tiền cho ba mẹ để hỗ trợ cuộc sống khó khăn của gia đình, mà những lần về hắn đều tụ tập bạn bè chè chén đến hết tiền mới thôi.

Mặc dù đi làm xa nhưng Hơn vẫn không bỏ được tính xấu của mình. Trong thời gian làm việc ở Bình Dương, gã mượn xe của người bạn cùng quê, sau đó lấy giấy tờ xe đem cầm mà không hỏi ý kiến của người bạn. Cho đến khi cha của người bạn lấy xe đi và hỏi giấy tờ thì người bạn mới tá hỏa. Ngay sau đó, người bạn này kêu Hơn chuộc lại giấy tờ, nhưng mỗi lần nhắc hắn lấy xe về là gã ậm ừ cho qua chứ không thực hiện. Cuối cùng người bạn phải tự đi chuộc lại số giấy tờ mà Hơn đã cầm cố.

Sau khi vụ việc xảy ra, cho đến nay cha mẹ của Hơn chưa một lần qua nhà nạn nhân nói lời xin lỗi. Vì lẽ đó, anh Linh vô cùng bất bình. “Họ không một lời hỏi han hay qua thắp cho con tôi nén nhang. Đáng lẽ ra cha mẹ Hơn phải cư xử cho hợp tình hợp lý mới phải, đằng này thái độ họ như thế tôi không chấp nhận được”. Cuối buổi trò chuyện, anh Linh cho biết: “Tôi mong sao pháp luật sẽ trừng trị thích đáng đối với Hơn vì những gì mà hắn đã gây ra cho con gái của tôi”.

Theo Hưng Thịnh - Trường Sơn

Cảnh sát toàn cầu