1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Thanh niên giết bạn vì nợ 300 ngàn đồng về quê đầu thú

(Dân trí) - Chỉ vì bạn nợ 300 ngàn đồng không trả, Cương đâm chết bạn. Sau gần 1 tuần gây án tại TPHCM, Cương lẩn trốn về quê và ra đầu thú.

Liên quan đến vụ đâm chết bạn đồng hương vì số nợ 300 ngàn đồng xảy ra vào ngày 22/2 tại đường số 10 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM), mới đây, nghi phạm Lưu Phấn Cương (31 tuổi, quê Bắc Ninh) đã ra đầu thú tại quê nhà.

Người dân theo dõi hiện trường vụ án mạng hôm 22/2
Người dân theo dõi hiện trường vụ án mạng hôm 22/2
Lưu Phấn Cương trong bộ dạng lẩn trốn nay đã đầu thú
Lưu Phấn Cương trong bộ dạng lẩn trốn nay đã đầu thú

Theo nguồn tin của Dân trí, hiện Công an TPHCM đã tiếp nhận đối tượng do Công an huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) bàn giao để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Tại cơ quan công an, Cương thừa nhận đã sát hại bạn đồng hương là anh Nguyễn Văn Quỳnh (33 tuổi, quê Bắc Ninh). Sau khi gây án, Cương rời TPHCM về Bắc Ninh thì bị công an phát hiện và vận động đối tượng ra đầu thú.

Theo hồ sơ, Cương từng có 1 tiền án tội giết người, mới ra tù không được lâu thì nay tiếp tục gây án.

Như Dân Trí đã thông tin, chiều 21/2, Cương đến gặp anh Quỳnh để đòi số tiền nợ 300.000 đồng tại địa chỉ trên nhưng không được. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Cương cầm dao đâm anh Quỳnh tử vong. Gây án xong, Cương rời khỏi hiện trường.

Trương Nhân