1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tên cướp bảnh trai “dụ gái mại dâm vào khách sạn để cướp tài sản”

Đỗ Tuấn Hiệp khai rằng, từ lúc kiếm được tiền cũng là lúc anh ta theo "các ông anh" sa đà vào con đường chơi bời, cờ bạc. Từ đó, một trí thức như Hiệp trượt dài không phanh. Trong lúc quẫn bách, anh ta đã nhắm tới các cô gái bán dâm cao cấp để cướp tài sản…

Đỗ Tuấn Hiệp tại cơ quan Công an.

Đỗ Tuấn Hiệp tại cơ quan Công an.

"Mây mưa" xong thì cướp

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình cho biết đã khởi tố vụ án với các tội danh "Cướp tài sản”, “Môi giới mại dâm”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại khách sạn Venus (phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội).

Quá trình điều tra làm rõ, ngày 19/4, Đỗ Tuấn Hiệp (30 tuổi, ĐKHK ở phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình) điện thoại cho Nguyễn Thị Huyền (28 tuổi, ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) nhờ giới thiệu gái mại dâm. Huyền cho Hiệp số điện thoại của Vũ  Kim Thanh (30 tuổi) để liên hệ việc mua bán dâm.

Khoảng 17h ngày 19/4, Kim Thanh đến phòng 201 khách sạn Venus (phố Láng Hạ) gặp Hiệp. Thực hiện hành vi mua bán dâm xong, Hiệp dùng băng dính chuẩn bị từ trước trói chân tay chị Thanh và đe dọa nếu kêu la sẽ giết chết. Sau đó, Hiệp cướp  toàn bộ tài sản của Kim Thanh, gồm 1 điện thoại Vertu Rococo, 1 điện thoại Iphone 5, 1 điện thoại Iphone 4s, 1 điện thoại Nokia, 24 triệu đồng, 1 túi xách nhãn hiệu Chanel (tổng trị giá trên 100 triệu đồng). 

Đêm cùng ngày, Hiệp tiếp tục dùng điện thoại cướp được của nạn nhân nhắn tin cho bạn của chị là Hiền Thu (34 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) để thỏa thuận việc mua bán dâm. Hiệp hẹn chị Thu đến một khách sạn trên phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy ngủ qua đêm. Sáng 20/4, khi xuống lễ tân trả phòng, Hiệp lừa lấy 2 điện thoại di động đắt tiền của chị Thu rồi tẩu thoát.

Sau khi bị hại trình báo, Đội CSHS Công an quận Ba Đình đã phối hợp với Công an phường Thành Công tổ chức điều tra. Đến ngày 24/4, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ được Đỗ Tuấn Hiệp, đồng thời thu hồi tài sản của người bị hại đã được Hiệp mang đi tiêu thụ.

Có học nhưng ham cờ bạc

Trong những vụ án cướp tài sản của gái mại dâm xảy ra trước đó, kẻ gây án thường là những tên ma cô, lưu manh chuyên nghiệp, hoặc là con nghiện ma túy.

Mới đây nhất, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã điều tra, bắt giữ Đàm Thanh Tùng (33 tuổi, ở quận Cầu Giấy), là kẻ có 4 tiền án, nghiện ma túy, đã dùng thủ đoạn giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản của các cô gái bán dâm. Thủ đoạn của Tùng là vào các trang web sex, liên hệ với các cô gái đăng thông tin bán dâm, thỏa thuận giá cả rồi hẹn đến nhà nghỉ. Sau cuộc "mây mưa", Tùng dùng súng bật lửa đe dọa, tự xưng là cảnh sát hình sự, khống chế nạn nhân, cướp tài sản của họ.

Thế nhưng, Đỗ Tuấn Hiệp - đối tượng cướp tài sản của gái mại dâm vừa bị Công an quận Ba Đình bắt giữ lại là kẻ có học. Gương mặt sáng sủa, đẹp trai, cộng thêm dùng hàng hiệu, Hiệp tỏ ra là một tay chơi có hạng.

Lý do dụ các cô gái mại dâm cao cấp đến khách sạn để cướp tài sản được Đỗ Tuấn Hiệp giải thích rằng, đó là một bước trượt dài, mà điểm xuất phát là bởi hắn kiếm được tiền từ rất sớm. Không những thế, tiền kiếm được khá nhiều và quá dễ…

Tang vật vụ cướp. 

Tang vật vụ cướp. 

Đỗ Tuấn Hiệp khai  được "các ông anh" trong công ty gia đình mời vào làm việc khi đang là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học thuộc hàng danh tiếng nhất. Công ty này kinh doanh đủ lĩnh vực, từ buôn bán vật liệu xây dựng, thiết kế nội thất… đến thầu công trình, "chạy" dự án.

Giỏi tiếng Anh nên công việc của Hiệp là dịch tài liệu, ký kết hợp đồng, giao dịch với các đối tác nước ngoài. Học đến năm thứ 3, Hiệp đã dành được tiền mua 3 căn nhà trị giá tiền tỉ. Hiệp trở thành hình mẫu của một người trẻ thành đạt để nhiều người phấn đấu. Cùng thời gian này, Hiệp kết hôn với người vợ đầu, là bạn học gắn bó từ những năm học cấp 3. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi chưa đầy một năm thì chia tay. Nguyên nhân một phần do hai vợ chồng không sinh được con, một phần do Hiệp lâm vào cảnh tay trắng vì cờ bạc.

Lý do sa đà vào cờ bạc được Hiệp giải thích rằng ở phố anh ta sinh sống có "phong trào" về lô đề, cá độ bóng đá nên "không chơi không được". Lúc đầu đánh nhỏ, sau có nhiều tiền, Hiệp trở thành con bạc có máu ăn thua nhất và bước chân vào chốn đỏ đen của giới thượng lưu. Casino nào Hiệp cũng góp mặt. Thắng ít thua nhiều, có ngày, Hiệp đốt hết cả tỉ bạc. 3 cái nhà lần lượt phải bán đi trả nợ.

"Hồi em có tiền, bố mẹ sợ em tiêu pha hết nên bắt em mua nhà để giữ. Khi bán hết nhà, em đi thuê nhà ở vì chẳng còn mặt mũi nào về bám bố mẹ nữa" - Hiệp tỏ ra nuối tiếc quá khứ.

Ngoài cờ bạc, Hiệp thú nhận lúc có tiền, anh ta đua theo "các ông anh" chơi bời em út đủ loại. Nhiều tiền nên anh ta chỉ đi với các cô gái bán dâm cao cấp, có giá từ 150-200 USD/ lần. Nguyễn Thị Huyền, người môi giới gái bán dâm cho Hiệp sau này, ban đầu là người tình của Hiệp lúc anh ta mới bỏ vợ. Năm 2011, Hiệp vào TP HCM làm ăn và lấy vợ hai thì hai người cắt liên lạc. Năm 2012, Hiệp quay ra Hà Nội, do công việc làm ăn phải cần đến "gái" để phục vụ nhu cầu của bản thân và tiếp đối tác, Hiệp liên lạc lại với Huyền nhờ môi giới.

Theo Hiệp giải thích thì gái bán dâm cao cấp, không chỉ có giá cao mà còn rất kén khách. Phải là khách quen, đã đi với nhau nhiều lần, được mối có uy tín giới thiệu, lại có nhiều tiền thì gái "cao cấp" mới  đồng ý bán dâm. Kim Thanh - nạn nhân bị Hiệp cướp tài sản thuộc dạng đó. Cô này đang sinh sống tại một căn hộ chung cư cao cấp trên phố Láng Hạ dưới vỏ bọc nữ doanh nhân.

Để thể hiện "đẳng cấp" với khách mua dâm, gái bán dâm cao cấp như Kim Thanh còn sử dụng đồ hiệu như điện thoại, túi xách, quần áo. Thậm chí có nhiều gái bán dâm cao cấp còn đi xe hơi bạc tỉ. Chính vì quan hệ với nhiều gái bán dâm hạng sang nên Hiệp biết các cô này mỗi khi đi khách thường mang theo rất nhiều tiền và tài sản. Hơn nữa chỉ nhận lời đi với khách quen nên các cô  rất chủ quan, không đề phòng khách.

Hiệp khai trước khi gây án, vấn đề tài chính khiến anh ta phát điên. Khoản nợ mấy chục triệu đến hạn, bị chủ nợ giục liên tục. Vợ chuẩn bị sinh con thứ hai. Cửa hàng kinh doanh thời trang của vợ thua lỗ chuẩn bị đóng cửa. Hiệp đến công ty hỏi vay tiền nhưng "các ông anh" nhất định không cho vay vì trước đó, anh ta đã chi tiêu tiền của công ty quá nhiều.

Đã thế, về nhà cô vợ lại mè nheo đòi anh ta trả cho khoản nợ lô đề hơn chục triệu, rồi càu nhàu chuyện chồng không kiếm ra tiền khi ngày sinh con đã cận kề. Đói ăn vụng, túng làm liều. Trong đầu Hiệp chợt nghĩ đến các gái bao "cao cấp". Hiệp là khách quen, lại có tiếng đẹp trai,  hào phóng nên khi được Nguyễn Thị Huyền giới thiệu, Kim Thanh đã nhận lời ngay.

Trái với dự đoán của Hiệp khi cho rằng gái bán dâm "cao cấp" vì xấu hổ, vì không muốn ai biết mình "làm gái" sẽ không dám đến Cơ quan Công an trình báo việc bị khách làng chơi cướp tài sản, Kim Thanh sau khi được nhân viên khách sạn "giải cứu" thoát khỏi mớ băng dính, vừa ức "phục vụ không công" cho kẻ cướp, lại  xót số tài sản hàng trăm triệu bị nẫng mất nên đã  đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.

Đỗ Tuấn Hiệp đã bị Cơ quan điều tra khởi tố về 2 tội "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Rồi đây anh ta sẽ phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội của mình. Song chuyện gái bán dâm gặp cướp, âu cũng là kết cục "kẻ cắp gặp bà già".

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

"Ân hận vì làm khổ gia đình…"

- Hiệp quen Nguyễn Thị Huyền  thế nào?

- Cách đây 6-7 năm, em  cặp kè với Huyền. Mối quan hệ của em cũng phức tạp vì từ lúc kiếm được tiền thì em bắt đầu chơi bời, đua đòi theo các ông anh. Sau này em với Huyền không còn quan hệ tình cảm nữa. Nhưng nếu có nhu cầu mua dâm thì em vẫn gọi cho Huyền nhờ giới thiệu.

- Huyền đã "giới thiệu" như thế nào?

- Trước Huyền đã biết em là người có nhiều tiền rồi nên chỉ cần gọi điện thoại là tự Huyền "điều hàng" đến. Giá mua dâm em trả thông thường từ 150-200 USD/ lần. Những cô gái bán dâm như vậy thường chỉ đi với những người quen biết khách có "uy tín", có tiền, chứ không đi với khách lạ, cũng không đăng thông tin trên mạng. Kiểu đó thường là "gái đú".

- Tại sao Hiệp lại nhằm vào các cô gái bán dâm để cướp tài sản?

- Thời điểm này em đang "bí" tiền. Vợ thì sắp đẻ. Em bảo các anh ở công ty cho mấy chục triệu để tiêu thì các anh ấy bảo làm việc nọ việc kia hết tiền rồi. Thành ra em bí bách. Rồi một vài khoản nợ đến ngày bị thúc ép quá. Em cũng nghĩ các cô gái bán dâm thường sợ dính dáng đến các cơ quan pháp luật nên không nghĩ các cô ấy sau khi bị em gây án lại đi trình báo công an…

- Các khoản nợ có nhiều đến mức phải đi cướp không?

- Em nợ mấy chục triệu thôi ạ, cũng chỉ là nợ làm ăn. Rồi ở nhà cũng hết tiền. Vợ em lại đánh lô đề thua mất hơn chục triệu. Không có tiền tiêu, vợ em nó cứ càu nhàu trách móc. Những chuyện đó dồn lại một lúc khiến em đau đầu. Lúc có tí rượu, em cáu lên bảo vợ: "Đợi tao đi ăn cướp đã". Lúc đó có tí sĩ diện nên tự nhiên trong đầu em nảy sinh ra ý nghĩ ấy.

Sau này nghĩ lại em thấy mình dại quá. Vì  nợ cũng không nhiều lắm và nếu thu xếp thì em vẫn trả được, anh em chắc sẽ giúp đỡ. Nhưng  quẫn quá nên em chẳng nghĩ được như thế. Lúc đó em chỉ nghĩ nếu gây ra chuyện gì thì "các ông anh" phải có trách nhiệm lo cho em…

- Tài sản cướp được, Hiệp đã dùng như thế nào?

- Ngay ngày hôm sau, em mang đồ của cô Kim Thanh đi bán được hơn 80 triệu đồng. Em dùng để trả nợ trong Quảng Bình hơn 2.000 USD, trả nợ lô đề cho vợ hết hơn chục triệu. Còn lại trong hai ngày thứ bảy, Chủ nhật em chơi cờ bạc hết.

- Hiệp suy nghĩ thế nào về việc làm của mình?

- Em biết là em sai rồi. Em  mong gặp lại bên bị hại để có lời xin lỗi. Em biết em phải trả giá cho việc làm của mình vì em có con gái, nếu em không trả giá thì sau này các con em sẽ phải gánh tội. Em không thù hằn gì, chỉ mong bên bị hại thương tình em có 2 con gái, tha thứ cho em để em có cơ hội về nhà chăm con.

Mấy hôm vừa rồi ở trong nhà tạm giữ, em mới thấm thía cái cảm giác tự do như thế  nào. Chắc mấy hôm rồi em bị bắt, vợ phải về nhà ngoại để có người chăm sóc. Cô ấy dự sinh vào cuối tháng 4. Những lúc này, cô ấy đang rất cần có em bên cạnh. Vậy mà em lại không thể có mặt… Em thấy ân hận vô cùng vì đã làm khổ gia đình, làm khổ vợ con.

Theo Hương Vũ
An ninh thế giới