1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Tài xế taxi cướp của, hành hung nữ du khách giữa đêm khuya

(Dân trí) - Sáng ngày 1/9, tin từ Công an thành phố Đà Lạt cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phạm Tuấn Anh (trú tại Đà Lạt, là tài xế hãng taxi Quốc tế) trong thời gian 3 tháng để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo đó, rạng sáng ngày 31/8, Công an TP Đà Lạt có tiếp nhận vụ việc, một nữ du khách trong tình trạng máu me đầm đìa trên người, đến khai báo bị một tài xế taxi cướp tài sản và còn hành hung chị này.

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 21h ngày 30/8, chị N.T.T.H ( SN 1982, quê ở Bình Thuận, làm việc tại TP HCM) đến một vũ trường trên đường Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt chơi. Đến khoảng 1h ngày 31/8, chị H. gọi một chiếc taxi Quốc tế để đưa chị về khách sạn.

Khi lên xe chị H. có cầm trên tay 500 ngàn đồng và nói taxi chở về khách sạn V.V. trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Đà Lạt). Vì hơi say nên chị H. nằm ngủ lúc nào không hay. Đến khoảng 3h tỉnh dậy, chị H. vẫn thấy mình trên taxi, trong tay vẫn cầm 500 ngàn đồng nhưng trong ví không còn tiền và điện thoại của chị không thấy đâu.

Sau đó, chị hỏi tài xế sao chưa về tới khách sạn thì người này nói là không tìm được khách sạn. Nghĩ mình đã bị mất tiền và điện thoại, chị H. bảo tài xế trả lại tài sản cho mình nhưng tài xế chối và lái xe lòng vòng qua nhiều tuyến đường.

Khi chị H. nói chỉ cần lấy lại điện thoại thì tài xế chấp nhận, nhưng yêu cầu chị H. thanh toán tiền taxi. Chị H. nói toàn bộ tiền đều được cất trong chiếc ví và nài nỉ đối tượng trả lại cho mình.

Trên xe, hai người đã xảy ra cãi vã rất lâu, chị H. đã giật cà vạt và yêu cầu tài xế taxi phải trả lại tiền cho mình. Sau đó, tài xế dừng xe bên đường, đấm vào mặt hành khách rồi kéo chị ra khỏi chiếc taxi.

Khi chị H. ngã xuống đường, không dừng lại tài xế này còn đá vào hông của chị H. rồi bước lên xe. Chị H. vội nhảy lên nắp ca-pô, bám vào cần gạt nước, giữ để tài xế không chạy được. Tuy nhiên, tài xế vẫn cho xe chạy một đoạn, rồi dừng lại kéo chị H. ra khỏi nắp ca-pô rồi lái xe đi.

Chị H. bị thả ngay gần cầu sắt, lối vào khu du lịch Đường hầm đất sét, TP Đà Lạt. Sau khi bị ném xuống đường, thấy có xe chạy qua lại chị H. đã hô hoán mọi người và được người dân bắt taxi đưa chị H. đến bệnh viện. Nữ hành khách đã không đến bệnh viện ngay, mà tới Công an Đà Lạt để trình báo.

Chiếc taxi còn dính nhiều vết máu của nạn nhân
Chiếc taxi còn dính nhiều vết máu của nạn nhân

Sau khi tiếp nhận vụ việc, lập tức Công an Đà Lạt tiến hành triển khai sàng lọc, truy tìm các đối tượng. Danh tính tài xế đã chở chị H. được xác định là Phạm Tuấn Anh (24 tuổi, trú tại TP Đà Lạt) lái chiếc taxi biển số 79A – 09649 hãng taxi Quốc tế.

Khoảng 5h45, lực lượng chức năng tìm thấy Phạm Tuấn Anh tại nhà ở chung cư Vàng Khe Sanh. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, tại nhà Tuấn Anh, cơ quan công an thu được 4 triệu đồng và 300 USD mà đối tượng đã cướp được của chị H. trước đó.

Sau khi thừa nhận hành vi phạm tội, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt đã đưa Phạm Tuấn Anh đến hiện trường để thực nghiệm lại hiện trường.

Được biết, tình trạng sức khỏe chị H. đã ổn định nhưng tâm lý còn rất hoang mang. Chị H. bị một vết thương hở vùng trán và một số chấn thương khác nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Hiện, Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ án.

Minh Anh