1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Say tình, gã đàn ông dính vòng lao lý

Sự việc bắt nguồn từ một vụ xô xát trên đường phố. Khi thấy người đàn ông đe dọa, đánh đập một người phụ nữ, nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến. Một người trong số đó, bất ngờ dùng chiếc điếu cày, đánh gục người đàn ông.

Phía sau vụ việc này là câu chuyện đắng lòng xuất phát từ mối quan hệ tay ba giữa hai người đàn ông và một người phụ nữ, đã được Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai làm rõ vào những ngày tháng 6 vừa qua.

1. Sự tò mò rồi một chút thương cảm đã thôi thúc tôi gặp người đàn ông đó tại nhà tạm giữ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội). Mất chừng 20 phút để hoàn tất các thủ tục theo quy định và được sự đồng ý của Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai, tôi đã gặp được anh ta. Người đàn ông đó là Lê Văn Thức (29 tuổi, ở Hoằng Tân, Hoằng Hóa, Thanh Hóa), bất ngờ "nổi tiếng" dẫu là một cách bất đắc dĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng bởi một vụ ghen tuông mù quáng.

Hôm đó, Thức vận một chiếc áo đã cũ sờn, gương mặt thiểu não, lộ rõ sự mệt mỏi, chán chường.... Vẻ bề ngoài của người đàn ông đó khác hẳn với suy nghĩ và sự tưởng tượng của tôi.

Say tình, gã đàn ông dính vòng lao lý - 1

"Hoàn cảnh của tôi và cô ấy rất giống nhau, cùng một lần lỡ dở... Tôi và cô ấy đã từng nghĩ đến chuyện lấy nhau. Khi Phương ra ngoài Hà Nội, con riêng của cô ấy vẫn ở nhà tôi, vậy mà cô ấy thay lòng đổi dạ", nhắc đến Nguyễn Thị Phương (27 tuổi, trú tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa), người đàn bà là nguyên nhân đẩy Thức vào vòng lao lý, anh ta không giấu được tình cảm.

Thức chia sẻ rằng anh ta mong sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để trở về với những đứa con thơ dại. Trước khi đến với Phương, Thức đã từng có một gia đình hạnh phúc. Những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng rồi điều kiện kinh tế chẳng mấy dư dả đã đẩy gia đình nhỏ bé ấy đến bên bờ vực thẳm.

Khi người vợ cũ rũ áo ra đi để lại Thức với những đứa con thơ dại thì anh ta thực sự suy sụp. Không giống với phụ nữ thường ủy mị, Thức lao vào những cuộc chơi và làm quen chóng vánh trên mạng Internet. Trong số những cô gái đó có Phương. Khoảng 4 tháng trước thời điểm vụ án xảy ra, Thức quen biết Phương. Một trong những lý do khiến anh ta cảm thấy có thể "tính chuyện lâu dài" với Phương là do người phụ nữ này có cùng cảnh ngộ.

Tâm sự với chúng tôi, Thức đã nói rằng, anh ta thương Phương vì hoàn cảnh riêng của người phụ nữ này. Phương bị người chồng cũ hành hạ, đánh đập không thương tiếc. Cũng vì sự tổn thương sau một lần đổ vỡ mà khi gặp nhau, giữa hai bên đã nảy sinh tình cảm. Về phần Thức, anh ta đặt trọn niềm tin vào người đàn bà thứ hai vừa quen biết. Thức không hề biết rằng, anh ta chưa bao giờ hiểu được Phương !.

Cho đến khi vụ trọng án đau lòng xảy ra, Thức vẫn không phải là chồng của Phương; giữa anh ta và người đàn bà này cũng chẳng có một sự ràng buộc nào về pháp lý. Nhưng sự ghen tuông mù quáng đã khiến Thức có những hành động vi phạm pháp luật.

2. Nguyên nhân vụ việc xuất phát việc bắt cá hai tay của Nguyễn Thị Phương, người đàn ông mà Thức đem lòng yêu thương và tính đến chuyện lâu dài. Tình yêu không có tội nhưng một người đàn ông đã từng lỡ dở một lần đò, lại vì một người đàn bà vừa quen biết cách đó ít tháng, lại có thể hành động một cách điên cuồng để rồi phải vào vòng lao lý như Thức thì cũng không nhiều.

Cùng một thời điểm, Phương có quan hệ tình cảm và sinh sống như vợ chồng với hai người đàn ông... Chính mối quan hệ tay ba cùng sự mập mờ trong tình cảm của người phụ nữ từng một lần lỡ dở là nguồn cơn một bi kịch đau lòng…

Về phần Phương, trong vụ việc này, ở một góc độ nào đó, người đàn bà ấy cũng là người có lỗi. Tôi cũng là một người phụ nữ, tôi hoàn toàn đồng ý với Phương rằng, chị ta có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống sung túc hơn. Bởi trong khi Thức chẳng có một cắc trong tay thì Trần Quang Hưng (33 tuổi, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, người thứ ba trong vụ án này) lại có một công việc ổn định, có mức thu nhập cao tại một đơn vị trong quân đội.

Ngoài những điều kiện vật chất dư dả trên, người đàn ông này còn hơn Thức ở nhiều khía cạnh khác, anh ta đang là một người đàn ông độc thân, đây là điều kiện lý tưởng cho bất kỳ cô gái nào, trong đó có Phương. Và như vậy, sự lựa chọn của Phương không đáng trách.

Cái sai của chị ta là ở chỗ, chị ta nhập nhằng trong mối quan hệ tình cảm, muốn "bắt cá hai tay" nên đã vô tình đẩy Thức vào con đường lao lý. Sự việc nếu không được người dân trên địa bàn can thiệp thì chẳng sẽ xảy ra hậu quả thảm khốc như thế nào....

Các điều tra viên của Công an phường Hoàng Văn Thụ và Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai, kể lại với chúng tôi rằng khi điều tra vụ án này, họ đã gặp phải một cảnh dở khóc, dở cười. Khi có mặt tại Công an phường Hoàng Văn Thụ, Hưng khai rằng anh ta là chồng của Phương còn Thức thì lại cho biết anh ta đang sinh sống như vợ chồng với Phương.

Lâu nay, những vụ hai người phụ nữ cùng đánh ghen một người đàn ông là chuyện "thường ngày giữa phố huyện". Nhưng chuyện hai người đàn ông vì một người phụ nữ mà để xảy ra sự việc này thì cũng hiếm gặp. Bởi lẽ "đàn ông nông nổi giếng khơi, người đàn bà sâu sắc cũng chỉ như cơi đựng trầu.

Tại cơ quan điều tra, Thức khai nhận: Anh ta sinh sống với Phương khoảng 2 tháng, tại nhà của Thức. Thức đã ra mắt bố mẹ của Phương và cả hai bên đã tính đến chuyện sẽ tái hôn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Phương tỏ ra là người phụ nữ của gia đình... nhưng đôi khi cũng buồn vui vô cớ. Khi Thức gặng hỏi lý do thì Phương tâm sự rằng muốn ra Hà Nội tìm việc làm. Chiều lòng người bạn gái, Thức đồng ý.

Trước khi đi, Phương hứa hẹn đi khoảng 2 tháng, sau đó sẽ quay về ở cùng Thức. Trong suốt quãng thời gian ấy, Thức thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm Phương. Có lần, anh ta gợi ý Phương sang Trung Quốc, mua quần áo về làm ăn... Thời gian sau này, các cuộc gọi của Phương bắt đầu thưa dần. Và bằng cảm nhận của mình, anh ta nghĩ rằng Phương đã có sự thay đổi.

Đối tượng Thức tại Công an quận Hoàng Mai.
Đối tượng Thức tại Công an quận Hoàng Mai.

Phương thường về nhà trọ rất khuya và lúc nào cũng trong tình trạng nồng nặc rượu. Rồi qua nhiều luồng thông tin, anh ta cũng phong thanh biết được mối quan hệ của Phương với người đàn ông tên Hưng. Cũng vì lẽ đó, Thức quyết định ra Hà Nội làm cho ra lẽ…

Nghĩ là làm, khoảng 16 giờ ngày 12-6, anh ta mang theo một con dao nhọn đến quán cà phê số 84 Đền Lừ, quận Hoàng Mai, với mục đích đe dọa, khống chế người yêu phải theo anh ta về Thanh Hóa. Trước đó, anh ta đã nhắn tin cho Phương đến quán.

Thức ngồi chờ một lúc thì thấy Phương cùng một người đàn ông đi đến. Lúc này, máu nóng trong người đã bốc lên nhưng Thức cố kiềm chế. Người đàn ông này ngồi ở bên ngoài, còn Phương đi vào trong nói chuyện với Thức.

Bằng những lời lẽ ngon ngọt, nhằm khơi lại tình cảm giữa hai người, Thức yêu cầu Phương theo anh ta về quê. Nhưng khi người đàn bà đã thay lòng, đổi dạ thì khó có thể thay đổi. Vậy là mặc cho Thức nài nỉ thậm chí van xin, Phương vẫn không đồng ý, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Không thuyết phục được người yêu, Thức nảy ý định lừa đưa Phương lên xe ôtô rồi sẽ phóng thẳng về Thanh Hóa. Nghĩ là làm, trong quá trình ngồi tại quán cà phê, anh ta đã nhờ nhân viên của quán bắt hộ một chiếc xe taxi. Tiếp đó, bằng những lời lẽ ngon ngọt, đầy cảm động, Thức yêu cầu Phương lên xe, tiễn anh ta ra đến Bến xe Giáp Bát rồi sẽ ở lại Hà Nội. Nhưng có lẽ đã đoán được ý đồ của Thức nên Phương cương quyết từ chối. Một cuộc giằng co đã diễn ra tại quán cà phê... Trong lúc bị Thức o ép, Phương đã chạy về phía Hưng...

Hành động của Phương đã vô tình đẩy gã đàn ông ghen tuông mù quáng là Thức điên loạn. Anh ta bất ngờ mang con dao đã chuẩn bị sẵn trong người, kề vào cổ người vợ nhặt định đưa lên taxi. Hành động của Thức diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, trong sự hoảng hốt của những người chứng kiến... Một số người cho rằng anh ta bị ngáo đá, đã bất ngờ lao vào giải cứu và đánh Thức trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Quá trình đấu tranh, anh ta còn khai rằng trong lúc thiếu kiểm soát, Thức còn đánh Hưng khi anh ta có ý can thiệp. Thức đe dọa sẽ có hành động mạnh tay. Không dừng lại ở đó, trong cơn cuồng điên, anh ta tiếp tục dùng dao đe dọa Phương, nếu không đi cùng anh ta thì cả hai sẽ cùng chết.

Tiếp xúc với Thức, khi anh ta đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai khởi tố, bắt tạm giam về hành vi đe dọa giết người (14-6), chúng tôi vừa thương vừa thấy giận.

Cô gái mà Thức tự nhận là người yêu, không phải là một vật dụng để có thể kê, đặt ở vị trí nào theo ý muốn anh ta. Trong trường hợp này, nếu Thức có đưa được Phương về Thanh Hóa, anh ta cũng không thể giữ chân được một người phụ nữ không còn tình cảm với anh ta... Bất giác, tôi nghĩ đến hai đứa trẻ vô tội, con của Thức, đã không có mẹ, giờ cha lại dính vòng lao lý.

Theo Xuân Mai

Cảnh sát toàn cầu