1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sát hại người tình do bị cự tuyệt tổ chức đám cưới

Trước khi gây án, hung thủ và nạn nhân có ngồi nói chuyện với nhau. Do có mâu thuẫn nên hung thủ bất ngờ bóp cổ nạn nhân đến chết. Việc cướp tài sản có thể là hung thủ tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Văn Trung (SN 1978, trú thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Liên quan đến vụ án mạng này, cơ quan điều tra đã ngày đêm theo dõi diễn biến sức khỏe của Trung ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để lấy lời khai, làm rõ các tình tiết gây án của đối tượng,

Sự việc bắt đầu vào rạng sáng 27/6, nhiều người đồng bào S’Tiêng ở xã biên giới Thiện Hưng (huyện Bù Đốp) đi làm sớm đã phát hiện một phụ nữ nằm bất động trong lô cao su nên đã báo vụ việc đến chính quyền địa phương. Ngay sau đó, Công an xã Thiện Hưng đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường. Các trinh sát hình sự và điều tra viên dày kinh nghiệm của Công an huyện Bù Đốp và Phòng CSĐTTP về TTXH Công an Bình Phước cũng nhanh chóng có mặt ở hiện trường truy xét thủ phạm gây án.

Di
ảnh chị Nguyễn Thị Liên và căn nhà chị đang ở cùng cha mẹ đẻ sau khi
li hôn.

Di ảnh chị Nguyễn Thị Liên và căn nhà chị đang ở cùng cha mẹ đẻ sau khi li hôn.

Chị Điểu Thị Bích Thủy (ngụ thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng), kể lại: “Mình cứ nghĩ là công nhân cạo mủ ban đêm gặp rắn, rết cắn nên gọi hoài mà không thấy chị ấy trả lời. Sợ quá mình chạy đến tìm chú Thủy (anh Trần Ngọc Thủy, thôn 3, xã Thiện Hưng - PV) đang cạo mủ ở lô gần đó vào xem giúp. Khi cả hai tới nơi thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên (SN 1984, ngụ thôn 6, xã Thiện Hưng), người vẫn thường lên lô cao su này mót mủ”.

Người thân trong gia đình chị Liên cho biết, khoảng 1h ngày 27/6, chị Liên ra khỏi nhà để đi mót mủ trong lô cao su của đội 1, Nông trường 5, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh. Đến khoảng 5h30 phút cùng ngày, gia đình nhận được hung tin của những người dân sống ở gần lô cao su chị Liên lên mót mủ.

Cùng với công tác tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong, một tổ công tác khác bí mật dựng lên các mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân phát sinh trong thời gian gần đầy.

Hiện
trường lô cao su nơi xảy ra vụ án mạng và nghi can Nguyễn Văn Trung .

Hiện trường lô cao su nơi xảy ra vụ án mạng và nghi can Nguyễn Văn Trung .

Thượng tá Nguyễn Văn Đợi, Phó phòng CSĐTTP về TTXH Công an Bình Phước, cho biết: Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cho thấy nạn nhân chết ngạt do bị bóp cổ. Có một số trang sức mang trên người nạn nhân bị mất. Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án mạng, nhưng các căn cứ và đầu mối để điều tra truy xét vụ án hầu như không có. Tuy nhiên sau khi phân tích, đánh giá các dữ liệu thu thập được về vụ án, Ban chuyên án đủ cơ sở nhận định, trước khi gây án hung thủ và nạn nhân có ngồi nói chuyện với nhau. Do có mâu thuẫn nên hung thủ bất ngờ bóp cổ nạn nhân đến chết. Việc cướp tài sản có thể là hung thủ tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Qua xác minh về thân nhân của nạn nhân, trinh sát biết được nạn nhân đã có chồng và một con gái nhỏ. Tuy nhiên, nạn nhân đã ly dị chồng. Mấy năm nay, chị Liên cùng con gái về sống chung với bố mẹ đẻ tại thôn 6, xã Thiện Hưng. Sau khi li dị chồng, nạn nhân có rất nhiều mối quan hệ ngoài xã hội.

Trong khi các trinh sát đang ráo riết truy lùng thủ phạm, các anh đã nhận được một nguồn tin quý giá rằng, người dân phát hiện Nguyễn Văn Trung uống thuốc rầy tự tử chưa rõ nguyên nhân. Trung đã được mọi người nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu nên đã bảo toàn được tính mạng. Trinh sát cũng đã xác định được Trung là một trong những người quen và thường đi lại với nạn nhân. Những ngày sau đó, một mũi trinh sát được phân công xuống ngay Bệnh viện Chợ Rẫy liên hệ với các y, bác sỹ đang điều trị cho Trung vừa để bảo vệ và sẵn sàng lấy lời khai khi Trung tỉnh lại…Đến nay, tình trạng sức khỏe của Trung đã ổn định.

Bước đầu đối tượng khai nhận, do có quan hệ tình cảm với nạn nhân đã hơn 5 năm nay. Trung có vợ và hai con gái nhưng đã ly hôn. Quan hệ giữa Trung với chị Liên, vợ cũ của Trung và chồng cũ của nạn nhân đều biết. Nhiều lần, Trung muốn chính thức công khai mối quan hệ với nạn nhân bằng một đám cưới nhưng nạn nhân không chấp nhận. Đêm đó, cả hai ngồi nói tiếp chuyện này nhưng nạn nhân vẫn cự tuyệt và có lời lẽ thiếu “tế nhị” khiến Trung tức giận. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Trung đã sát hại người tình rồi về nhà uống thuốc rầy tự tử.    

Theo Tuyên Sáng – Đ.Mừng

Công an nhân dân