1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên

Sát hại anh rể, chị gái vì không xin được tiền

Xin tiền chị gái không cho, gã đàn ông mang con dao dài khoảng 1m đến truy sát, chém tử vong anh rể, chém trọng thương chị gái rồi tự sát bất thành…

Chiều 16-4, Công an TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương, xảy ra tại khu vực chợ đường tàu Gang Thép (tổ 1, phường Trung Thành), TP. Thái Nguyên.

Sát hại anh rể, chị gái vì không xin được tiền - 1
Lực lượng Công an khống chế đối tượng Đỗ Duy Mạnh.
Lực lượng Công an khống chế đối tượng Đỗ Duy Mạnh.

Trước đó, khoảng 16h ngày 15-4, ông Vũ Thế S. (65 tuổi) đang ngồi bế cháu ở nhà riêng, tại tổ 1 phường Trung Thành, TP. Thái Nguyên thì Đỗ Duy Mạnh (50 tuổi), trú xã Bình Long, huyện Võ Nhai Thái Nguyên (em vợ ông S.) đi xe máy đến, cầm theo dao dài 1m.

Sau khi dựng xe trước cửa nhà, Mạnh xông vào dùng dao chém vào đầu, vào tay ông S. Vợ ông S. là bà Đỗ Thị T. (62 tuổi) thấy vậy nên chạy ra can ngăn. Tuy nhiên đối tượng lại tiếp tục dùng dao chém vào người chị gái, khiến bà bị đứt lìa cổ tay trái.

Ông S. bị thương nặng nhưng cố chạy ra ngoài hô hoán. Khi người dân đến, Mạnh cầm dao trẻo lên tầng 2 ngôi nhà ông S. cố thủ. Thông tin lập tức được thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận đc tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thái Nguyên và Cảnh sát hình sự Công an TP. Thái Nguyên đã có mặt hiện trường tổ chức khám nghiệm và điều tra, xử lý vụ việc.

Mạnh đã cầm dao tự cứa vào cổ mình đòi tự tử. Ngay lập tức các trinh sát phải tìm cách tiếp cận, khống chế, tước vũ khí đối tượng. Hậu quả, Mạnh bị thương ở cổ, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Về phía nạn nhân, ông S. bị thương nặng ở đầu, bị chém đứt 2 ngón tay, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong lúc 1h30 sáng 16-4. Bà T. bị đứt rời cổ tay trái cùng nhiều vết thương trên người, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo lời khai ban đầu của bà Đỗ Thị T., Mạnh là em cùng cha khác mẹ với bà T., không có nghề nghiệp ổn định, thường hay xin tiền chị gái. Hàng ngày Mạnh đến nhà xin tiền, vợ chồng bà vẫn cho nhưng cuối tháng 3 vừa qua thì bà T. quyết định không cho nữa. Và đây có thể là nguyên nhân khiến Mạnh hậm hực, tìm cách gây án.

Hiện đối tượng Đỗ Duy Mạnh đã tỉnh táo nhưng do vết thương ở cổ nên chưa nói được. Công an TP. Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng Mạnh và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo An Quỳnh

Công an nhân dân