Rảnh quá không biết làm gì, rủ nhau đi... cướp!
Trong lúc rảnh rỗi không biết làm gì, Phùng Quang Minh (SN 1996 ở Hà Nội) đã rủ bạn học lớp 11 đi lòng vòng trên phố để… cướp. Nạn nhân của 2 tên cướp 9X “rách việc” này là 1 phụ nữ bán hàng rong 39 tuổi.
Vụ cướp xảy ra vào khoảng 13 giờ 15 phút trưa nay (27- 10) trên đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Một người phụ nữ bán hàng rong đang nghe điện thoại băng qua đường thì bị 2 thanh niên còn rất trẻ phóng chiếc xe máy wave màu trắng ngang qua, cướp chiếc điện thoại.
2 tên cướp phóng xe máy bỏ chạy từ số 4 phố Lý Thường Kiệt, vòng vèo qua các phố đến trước cửa số nhà 11A Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm) thì bị Thượng uý Phú và Trung uý Thành vọt lên, ép xe vào lề đường. Thanh niên ngồi sau trực tiếp ra tay cướp chiếc điện thoại đã nhanh chóng bị khống chế và đưa về Công an phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) để làm rõ.
Khi đi đến đầu phố Lý Thường Kiệt thấy một phụ nữ bán hàng rong vừa băng qua đường vừa nói chuyện điện thoại, cả hai đã lao xe đến cướp chiếc điện thoại. Song do diễn biến quá nhanh, Minh đã chụp trượt chiếc điện thoại khiến chiếc điện thoại văng xuống đường, chỉ túm được mớ khẩu trang mà người phụ nữ này đang cầm trên tay cùng chiếc điện thoại.