1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Quê nghèo đau buồn với cái chết của hai sinh viên học khá

(Dân trí) - Chúng tôi tìm đến vùng quê nghèo làng Cây Xanh (xã Tam Dân) và làng Tú Bình (xã Tam Vinh, cùng huyện Phú Ninh, Quảng Nam), đâu đâu cũng thấy xôn xao vì cái chết của hai sinh viên Huỳnh Ngọc Như Ánh và Huỳnh Quanh Thức do mâu thuẫn tình cảm.

Hai nhà cách nhau vài km, không khí tang thương bao trùm khắp đường làng. Ai cũng tiếc thương cho em Huỳnh Ngọc Như Ánh và em Huỳnh Quanh Thức khi hai em đều là con ngoan của gia đình, học sinh khá của trường.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu (bố em Huỳnh Ngọc Như Ánh) thẫn thờ với cái chết của con gái mình
Ông Huỳnh Ngọc Thiệu (bố em Huỳnh Ngọc Như Ánh) thẫn thờ với cái chết của con gái mình
 
Tại nhà bố mẹ em Ánh, người dân hàng xóm tập trung rất đông, ai cũng mắt đỏ hoe. Một người bác dâu của Ánh nói trong nước mắt: “Lúc đó khoảng 1 giờ sáng, gia đình đang ngủ thì ba mẹ hắn (Huỳnh Ngọc Như Ánh-PV) chạy qua hoảng hốt kêu cửa báo chuyện con Ánh bị đâm chết. Từ đó đến sáng không ai ngủ được nữa. Hắn là một đứa cháu rất ngoan, sống ở nhà ai cũng mến, dân ở đây ai cũng thương hắn hết”.

Theo anh ruột của Ánh - Huỳnh Anh Ngọc Vũ - cho biết, năm đầu đại học, Ánh ở trọ bên ngoài. Lúc đó, Thức hay ghé qua phòng Ánh nói chuyện. Vì hai đứa vốn là học chung một lớp thời cấp 3 ở quê, sau đó cùng thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng).

Ngọc Vũ cho biết thêm, Ánh và Thức đã chia tay khoảng một năm nay. Sau khi chia tay Thức, Ánh xin vào KTX ở cùng phòng với một bạn gái đang học cùng trường. “Khoảng 11 giờ 30, khi tôi đang ở phòng trọ gần cầu sông Hàn nghe điện thoại mấy đứa bạn học của Ánh gọi báo là Ánh xảy ra sự việc đau lòng như vậy”, Ngọc Vũ buồn rầu nói.

Em Huỳnh Anh Ngọc Vũ đau đớn khi em gái ruột mình ra đi đột ngột
Em Huỳnh Anh Ngọc Vũ đau đớn khi em gái ruột mình ra đi đột ngột

Chiều 14/2, khi đưa thi thể của Anh về đến nhà, ông Huỳnh Ngọc Thiệu (bố của Ánh) khóc ngất bên thi thể con gái. Ông nói trong dòng nước mắt: “Ánh là con gái trong gia đình có 3 anh em, hắn học tốt lắm, trong thời phổ thông tôi vẫn không nghe hắn có người yêu hay đưa bạn trai gì về nhà. Khi xảy ra sự việc này tôi mới biết hắn và Thức có tình cảm với nhau”. Còn mẹ của Ánh là bà Thủy liên tục khóc, ngất lịm đi bên thi thể con gái từ sáng đến giờ không ăn uống gì. Nhìn cảnh tượng này ai cũng ứa nước mắt.

Chia buồn với gia đình Ánh, chúng tôi đến nhà em Huỳnh Quang Thức tại làng Tú Bình (xã Tam Vinh). Không khí cũng tang thương bao trùm nơi đây; từ ngoài ngõ, đã có rất nhiều người dân đến chia buồn với gia đình và nhìn mặt Thức lần cuối.

Ông Huỳnh Thúc Ban, bố của Thức nói: “Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, gia đình mới nhận được tin buồn về Thức, sau đó gia đình lập tức đón xe ra ngay Đà Nẵng để tìm hiểu sự việc và đưa thi thể con trai về nhà. Tôi cũng không biết là Thức và Ánh yêu nhau nữa, vì gia đình chỉ biết là hai đứa học chung một lớp thời cấp 3 tại quê thôi”.

Một người hàng xóm đến chia buồn với gia đình Thức nói: “Hắn học giỏi tiếng Anh lắm, thấy nó ngoan, hiền lắm nhưng không hiểu sao lại làm chuyện dại dột vậy nữa”.

Đông đảo người dân đến chia buồn với gia đình em Huỳnh Quang Thức
Đông đảo người dân đến chia buồn với gia đình em Huỳnh Quang Thức

Khi chúng tôi đến nhà Thức cũng là lúc đại diện Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng vào thăm viếng, chia buồn với gia đình em Thức và em Ánh.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng gần 24h ngày 13/2, tại KTX sinh viên DMC 579 (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Huỳnh Quang Thức (SN 1993, trú xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã dùng dao đâm chết Huỳnh Ngọc Như Ánh (SN 1993, trú Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) rồi nhảy lầu tự tử.

Sau khi tiếp nhận điều tra, sáng ngày 14/2, Công an quận Ngũ Hành Sơnà Nẵng) đã bàn giao thi thể cả 2 cho gia đình đưa về nhà để tổ chức an táng. 

S.Hồng-C.Bính