1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ sinh mưu trí tóm gọn "yêu râu xanh" hại đời mình

Quen biết nhau qua điện thoại, dù chỉ mới gặp Xuân hai lần nhưng thú tính nổi lên, Lâm đã giở trò đồi bại với cô nữ sinh tội nghiệp.

Nữ sinh mưu trí tóm gọn yêu râu xanh hại đời mình
Bệnh viện nơi cô gái giả vờ đau tim để vạch trần hành vi phạm tội của kẻ hãm hiếp mình. (Ảnh M. Oanh).

Đau đớn, ê chề vì bị kẻ đốn mạt làm nhục, nhưng trong khoảnh khắc, Xuân vẫn bình tĩnh lập kế hoạch để “yêu râu xanh” phải đền tội. Cô nữ sinh giả vờ mình bị đau tim rồi yêu cầu hắn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, nữ sinh đã bí mật cầu cứu bảo vệ bệnh viện và báo cho công an địa phương đến tóm gọn tên “yêu râu xanh” này.

Hãm hiếp bạn gái sau ba ngày quen biết

Dù không quá xinh đẹp, nhưng nữ sinh Trần Thị Xuân (SN 1992, quê xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) có khuôn mặt ưa nhìn. Chính vì thế, từ khi nhập học, cô khiến không ít chàng “trồng cây si”.

Tuy nhiên, luôn xác định việc học là quan trọng, cô nữ sinh ngoan hiền chưa từng đồng ý với bất cứ lời tán tỉnh của chàng trai nào. Thấy bạn mình chưa có người yêu, một người bạn cùng lớp liền giới thiệu Xuân với Nguyễn Văn Lâm (SN 1989), hiện trú tại khối Yên Giang, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh.

Vì quen nhau do bạn bè giới thiệu nên hai người chưa hề gặp mặt. Xuân chỉ biết Lâm là bộ đội mới xuất ngũ về quê, còn Lâm cũng chỉ biết Xuân hiện đang là sinh viên của một trường đại học.

Sau khi được bạn bè giới thiệu, hai người nhắn tin qua điện thoại được một ngày thì quyết định gặp mặt nhau. Sau buổi gặp gỡ, họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc. Sáng ngày 19/5, Nguyễn Văn Lâm cùng một người bạn tên Long và người yêu của Long đi xe máy đến xóm trọ Xuân đang ở để rủ cô đi ăn đám cưới một người bạn trong thành phố.

Lúc đầu, cô sinh viên có chút lưỡng lự không muốn đi vì mới quen biết nhau được 3 ngày. Nhưng khi được sự tác động nhiệt tình của cô gái đi cùng, Xuân tặc lưỡi gật đầu đồng ý.

Đến trưa, sau khi ăn cưới xong, cả bốn người cùng về nhà Long ở đường Trần Phú (phường Hồng Sơn, TP. Vinh) để nghỉ ngơi. Tại đây, vì nhà Long chật chội, tầng dưới lại có nhiều người sinh hoạt nên Long đã nhường phòng riêng của mình ở tầng hai để Lâm và Xuân nghỉ ngơi cho tiện. Phần vì thấy bạn nói hợp lý, hơn nữa, do trời quá nóng bức, nên cả hai gật đầu đồng ý lời đề nghị đó rồi lên tầng để nghỉ ngơi buổi trưa.

Tại đây, Xuân ngồi trên bàn chơi máy tính, còn Lâm nằm trên giường nghỉ. Trong khoảng thời gian này, hai người chỉ nói chuyện với nhau mấy câu. “Thế nhưng, khi em đang ngồi chơi máy tính thì hắn bỗng nắm tay, rồi lôi em xuống giường. Mặc dù sợ hãi, em vẫn cố bình tĩnh để cầu xin Lâm buông tha. Nhưng mặc cho em kêu gào, hắn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đốn mạt của mình”, nữ sinh rớm nước mắt tường thuật lại sự việc tại cơ quan công an.

Trong cơn hoảng loạn, cô nữ sinh vẫn cố dùng hết sức lực của mình chống trả lại cơn thú tính của Lâm. Lúc hai bên giằng co, Xuân đã cắn mạnh vào cằm của đối tượng. Không những vậy, nữ sinh này còn dùng tay của mình cào mạnh vào cổ kẻ đốn mạt.

Vẫn chưa chịu dừng lại, Lâm dùng hai tay siết chặt cổ cô gái, rồi trừng mắt lên mà nói: “Mày dám chống cự hả? Được lắm, mày mà hét lên tao giết ngay lập tức”. Biết mình không thể chống trả được sức mạnh của tên cuồng dâm, nữ sinh đành nhắm mắt để hắn thực hiện hành vi thú tính.

Sau khi đạt được mục đích, “yêu râu xanh” bình thản nằm trên giường như chưa có việc gì xảy ra. Do chịu cú sốc quá lớn, nên Xuân đã bất tỉnh thời gian ngắn. Lúc tỉnh dậy, cô gái không những thấy đau đớn về thể xác mà còn cảm thấy nhục nhã, ê chề về tinh thần.

Càng nghĩ, nữ sinh càng thấy tủi nhục vì đã mất đời con gái chỉ vì trót tin lời kẻ mới quen được 3 ngày. Ấm ức, Xuân quyết định phải tìm mọi cách để đưa tay của tên “yêu râu xanh” này tra vào còng số tám. Từ lúc đó, một kịch bản đã được cô gái này nghĩ ra ngay tại thời điểm mình đang trong thế bị động.

Căn nhà nơi Lâm thực hiện hành vi đồi bại. (Ảnh M. Oanh).
Căn nhà nơi Lâm thực hiện hành vi đồi bại. (Ảnh M. Oanh).

Giả vờ đau tim để tóm gọn tên đốn mạt

Nghĩ là làm, Xuân liền giả vờ kêu la đau ngực, khó thở, yêu cầu Lâm phải nhanh chóng đưa mình đi bệnh viện cấp cứu. Thấy nạn nhân liên tục kêu đau tim, sợ để lâu lỡ xảy ra chuyện gì thì chính mình sẽ là người phải gánh trách nhiệm, Lâm liền cấp tốc đưa cô gái mình vừa hãm hiếp lên bệnh viện Thành An - Sài Gòn (TP. Vinh, Nghệ An) cấp cứu.

Đến cổng bệnh viện, Xuân bảo Lâm đứng ngoài cổng để mình tự đi vào khám. Sợ đối tượng phát hiện ra mục đích của mình sẽ bỏ chạy nên ngay lập tức Xuân chạy lên tầng 4 của bệnh viện Thành An- Sài Gòn cầu cứu nhân viên bảo vệ.

Sau khi nghe nữ sinh trình bày sự việc trong trạng thái hốt hoảng, lo sợ, một số bảo vệ của bệnh viện đã bí mật đưa Xuân lên trụ sở công an phường Hồng Sơn, TP. Vinh để trình báo lại toàn bộ sự việc. Trong khi đó, Lâm vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra nên bình thản đứng ngoài cổng bệnh viện chờ Xuân.

Mặc dù được nhiều người đưa đến cơ quan công an, nhưng nữ sinh này vẫn trong tình trạng hoảng loạn. Xuân không thể nói thành lời khi được cán bộ công an yêu cầu trình bày lại sự việc.

Phải nhờ một số công an nữ của phường đến trực tiếp tác động vào tâm lý, lúc này cô nữ sinh mới cố trấn tỉnh để kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, cũng như mô tả ngoại hình đối tượng để cơ quan công an có thể dễ dàng tóm gọn được “yêu râu xanh”.

Sau khi thu thập được đầy đủ thông tin, một số đồng chí công an của phường Hồng Sơn đã trực tiếp đến bệnh viện để phục bắt kẻ vừa thực hiện hành vi đồi bại. Tại đây, các điều tra viên không hề gặp bất cứ khó khăn nào để nhận diện đối tượng vừa gây án. Lượng công an đã bí mật áp sát đối tượng Nguyễn Văn Lâm khi y đang đừng chờ Xuân ngay trước cổng bệnh viện.

Đến lúc này, Lâm vẫn tiếp tục đóng kịch, giả vờ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với mình. Không những vậy, đối tượng còn một mực nói mình bị bắt oan.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Nguyễn Văn Lâm một mực từ chối mọi hành vi phạm tội của mình. Thậm chí, y còn mạnh miệng nói Xuân là người yêu, cũng là vợ sắp cưới của hắn nên việc họ quan hệ là hoàn toàn tự nguyện.

Tuy nhiên, trước những lời khai chi tiết của nạn nhân cũng như các dấu vết trên người của mình, Nguyễn Văn Lâm đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Xác định đây là một vụ án nghiêm trọng nên cơ quan công an phường Hồng Sơn đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ và đối tượng lên công an TP. Vinh để tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.

Được biết, tại địa phương, gã “yêu râu xanh” chưa có tiền án, tiền sự nên việc làm của Lâm khiến không ít người bất ngờ. Chẳng ai tin, hắn lại gây ra sự việc động trời đó. Sự việc đau lòng xảy ra, kẻ phải chịu sự trừng trị của pháp luật, nhưng nỗi đau về tinh thần của nạn nhân thì không biết khi nào mới nguôi ngoai. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ, chỉ vì một phút nhẹ dạ mà phải đối mặt với hiểm nguy.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Tạm giữ hình sự đối tượng hiếp dâm nữ sinh

Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do vậy sau khi lấy xong lời khai của đối tượng, Công an phường Hồng Sơn đã chuyển giao đối tượng Nguyễn Văn Lâm cho Công an TP Vinh (Nghệ An) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trao đổi với phóng viên, đại diện cơ quan công an TP. Vinh cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lâm để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

 Theo Mai Oanh
Gia đình xã hội