1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nữ sinh giỏi cả văn lẫn võ bị người yêu giết hại trong nhà nghỉ

Quen nhau qua mạng xã hội rồi nhận lời yêu, Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1993, ngụ huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk, sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) không nghĩ rằng có ngày Lê Đình Ngọc Tú (SN 1993, ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) lại có thể ra tay giết hại mình...


Phạm nhân Lê Ngọc Tú tại trại giam An Điềm

Phạm nhân Lê Ngọc Tú tại trại giam An Điềm

Từng là tâm điểm dư luận

Hơn 2 năm về trước, dư luận Đà Nẵng từng xôn xao trước vụ án tình này. Nhiều người không khỏi căm phẫn xen lẫn tiếc nuối khi Tú không chỉ tự đóng lại cánh cửa cuộc đời mình mà còn tước đi mạng sống của cô gái có tuổi đời còn rất trẻ như Trang.

Thời điểm đó, ngày 18/4/2014, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ken đặc người, trong đó có rất nhiều sinh viên chen nhau đến để tiễn biệt Trang lần cuối trước khi gia đình đưa thi thể cô về quê mai táng. Cách đó chỉ vài chục mét, cũng trong bệnh viện, Tú đang bị lực lượng cảnh sát giám sát vì tự cắt mạch máu ở tay và uống một lượng lớn thuốc trừ sâu.

Cũng chính vì “được chú ý quá nhiều” như lời phạm nhân Tú nói, nên khi vừa mới về thụ án tại Trại giam An Điềm, Tú đã được cán bộ quản giáo nhận ra ngay. Tuy nhiên, theo đánh giá của Đại tá Võ Thành Nam, Phó giám thị Trại giam An Điềm, Tú khác rất nhiều so với những gì mọi người biết qua bản án, cáo trạng nêu.

Đại tá Nam cho biết, ngày mới vào trại, phạm nhân này khóc rất nhiều. Lúc đó, cán bộ lo sợ Tú quẫn trí làm bậy nên cho người quản lý chặt. Vậy nhưng ngược lại, Tú khẳng định, mình sẽ không tự vẫn lần 2 vì “phải sống để trả giá cho những gì đã gây ra”.

Tú khóc vì ân hận và cho rằng được ở trại giam như thế này còn may mắn hơn rất nhiều so với người yêu đã không còn sống trên cõi đời. Cho đến nay, Tú là một trong những phạm nhân luôn chấp hành tốt các nội quy của trại giam.

Nói về Trang, Tú bắt đầu bằng giọng tự trách mình. Tú kể, thời điểm gây án, Trang học năm cuối Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. 1 năm trước đó, cả 2 quen qua mạng xã hội facebook. Khi hẹn gặp ngoài đời vào tháng 8/2013, Tú cho Trang biết, mình đang ở với gia đình tại đường Lê Nổ (phường Hòa Cường Nam) gần nơi Trang học.

Thực chất, ba mẹ Tú đã li hôn, vì cuộc sống nghèo khó, Tú phải đến ở nhờ nhà dì ruột chứ không phải nhà mình. Bản thân Tú cũng không được học hành đến nơi đến chốn, sau đó đi nghĩa vụ quân sự, ra quân vào đầu năm 2013.

Về lại địa phương, do không học nghề gì nên chưa có công ăn việc làm ổn định. Hằng ngày, Tú phụ mẹ bán mì Quảng. Tất nhiên, những điều này, Tú không cho Trang biết mà “xây dựng” toàn những hình ảnh đẹp về bản thân.

Với khuôn mặt điển trai, Tú ra sức tán tỉnh và cô gái nhanh chóng nhận lời. Trang còn ra ngoài thuê trọ học thay vì ở KTX sinh viên, vừa để tiện cho những cuộc hẹn hò vừa để đi làm thêm. 3 năm học, Trang liên tục nhận học bổng của trường, ngoài ra còn giỏi võ, thời điểm trên đã mang đai nâu môn karate. Tú thừa nhận, chính điều này khiến Tú càng yêu cô gái nhiều hơn.

“Có yêu có ghen, thậm chí tâm thế em lúc đó còn luôn muốn sở hữu hoàn toàn cô ấy, cả về thời gian và các mối quan hệ. Đó là sai lầm mà em mắc phải. Em đã nặng lời khi Trang đi đâu đó mà không báo. Em đòi quản lý giờ giấc và ghen tuông với bất cứ lý do gì. Do đó, Trang nhiều lần bóng gió muốn chia tay”, Tú nhớ lại.

Trước ngày xảy ra án mạng khoảng 10 ngày, Tú mượn rượu để tra hỏi về mối quan hệ của Trang với 1 người khác. Kết quả, dù Trang có võ nhưng vẫn bị Tú đánh dập 1 bên mặt. Đúng thời điểm này, bà con của Trang từ Đăk Lắk ra Đà Nẵng thăm chơi, nhưng Trang không dám gặp. Người này sinh nghi, đã đi tìm hiểu, khi biết việc Trang bị hành hung liền đến gặp Tú yêu cầu chấm dứt tình cảm.

Được “hậu thuẫn”, Trang cũng quyết định chia tay Tú. Tuy nhiên, Tú không đồng ý còn uy hiếp đòi giết Trang. Tú tâm sự: “Trang khi đó có ý định chuyển trọ để “trốn” em và còn tính chuyện bảo lưu kết quả học tập rồi về quê. Biết được, em hù dọa sẽ giết chết Trang rồi tự vẫn”, Tú kể tiếp.

Vào rạng sáng ngày 18/4, một lần nữa, Tú tìm đến nhà trọ của Trang gây sự, ép Trang từ bỏ ý định chia tay. Thời điểm đó, nhờ nhiều người biết chuyện can ngăn, dọa báo công an nên Tú đi về. Trên trang cá nhân, Trang viết một status với nội dung: “co ai làm công an ở Đà Nẵng không. Còn ai chưa ngủ thì comment giùm mình với”.

Tuy nhiên, khi bạn bè vào bình luận để hỏi thì Trang không trả lời. Nói về điều này, Tú cho biết lúc đó đã “quẫn trí” nên có rủ Trang “cùng chết”. Ngược lại, Trang chủ quan mình có võ, một phần đã đồng ý hẹn gặp với Tú tại nhà nghỉ vào chiều cùng để “chứng minh” và “nói chuyện lần cuối”, nên mới chọn cách im lặng.

Vào nhà nghỉ giết bạn gái rồi tự sát

Hồ sơ vụ án thể hiện, 13h ngày 18/4, như đã hẹn, Tú đón Trang tại nhà nghỉ Hoa Mai (đường Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng). Tại đây, Tú cho chủ nhà biết, mình chỉ thuê khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Khoảng 45 phút sau, nhân viên lễ tân tình cờ nghe tiếng cãi vã và nhìn thấy Trang mở cửa phòng chạy ra ngoài. Mới được vài bước, Tú đuổi kịp kéo Trang trở lại vào phòng.

Chủ quan cho rằng “hai người yêu đương giận hờn” nên nhân viên lờ đi, coi như không biết. Tuy nhiên, hơn 1 giờ sau vẫn không thấy cặp đôi này ra trả phòng như ý định thuê ban đầu, bà chủ trọ sốt ruột cho nhân viên đến gõ cửa. Khi không nghe thấy ai lên tiếng, dùng khóa dự phòng mở không được, chủ trọ đành gọi thêm hàng xóm phá cửa xông vào.

Vào trong, đập vào mắt mọi người là hình ảnh Trang và Tú nằm sóng soài, bất tỉnh trên vũng máu. Cạnh đó, con dao vứt lăn lóc cạnh lọ thuốc trừ sâu, mùi bốc nồng nặc. Ngay lập tức, nhân viên nhà trọ gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đến bệnh viện, đồng thời điện trình báo toàn bộ sự việc cho công an. Tuy nhiên, Trang đã chết trên đường đi cấp cứu.

Riêng Tú nhờ được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Trình tự và nguyên nhân vụ án được xâu chuỗi như sau: Tú nghi ngờ Trang có quan hệ với người đàn ông khác, nên ghen tuông. Trang nói không có và đồng ý cùng chết để chứng minh.

Theo Tú, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ với mục đích được chết, nhưng Tú vẫn khuyên Trang “đừng chết nữa được không em”. Đáp lại lời Tú, Trang cười nói “có người sợ chết kìa” khiến ý định chết lại đẩy lên đỉnh điểm. Trang uống 1/2 chai thuốc trừ sâu, Tú uống hết phần còn lại.

Uống xong, Trang ngồi yên, Tú thấy nóng trong người nên uống 1 lon bia. Được 5 phút, Trang vùng chạy ra ngoài. Tú kéo vào được, khóa trái cửa, dùng dao đâm Trang nhiều nhát vào đỉnh đầu, ngực của Trang để cướp mạng. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Tú cũng dùng chính con dao gây án cắt mạch máu, đồng thời dốc cạn chai thuốc trừ sâu còn lại, chết theo, nhưng bất thành.

Ngày 22/9, TAND TP. Đà Nẵng đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, người thân của Trang đã xin HĐXX xem xét, tuyên mức án thấp nhất để Tú sớm quay về. Kết quả Tú bị tuyên phạt 19 năm tù giam.

“Tôi vẫn nhớ rõ từng lời mà ba mẹ Trang đã trình bày: “Chúng tôi mất đi một người con là tận cùng nỗi đau, không có gì bù đắp được, vậy nhưng giờ có làm gì, con tôi cũng không còn. Tú còn quá trẻ, tương lai còn dài, cho Tú cơ hội để sớm làm lại cuộc đời trở thành người tốt.

Câu nói của những người đáng lý phải căm thù tôi đến tận xương tủy khiến tôi ân hận vô cùng. Hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi cho đến tận hôm nay. Tôi thấy tôi đã có lỗi với họ, có lỗi với Trang vô cùng. Ngay trong phiên tòa, tôi đã nghĩ nếu bị tuyên án tử, tôi cũng sẽ không kêu oan”, phạm nhân Tú trải lòng.

Theo Vân Anh

Pháp luật Việt Nam