1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa

Nữ PG bị hành hung và xịt hơi cay vào mặt ngay trên phố

(Dân trí) - Làm nhân viên tiếp thị cho một hãng rượu, trong lúc vắng khách, L ngồi nghỉ bên ngoài quán. Bất ngờ có hai phụ nữ trùm kín mặt, xông đến dùng bình xịt hơi cay vào mặt L., sau đó lôi L ra vỉa hè đánh tới tấp khiến L phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 21/10, chị L.T.L (23 tuổi) trú huyện Nông Cống (Thanh Hóa) vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đau nhức khắp người, tâm lý hoảng loạn. Trước đó, L đã bị hai người phụ nữ hành hung dã man ngay trên phố.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc chị L bị đánh hội đồng
Hiện trường nơi xảy ra sự việc chị L bị đánh hội đồng

Theo tường trình của chị L (đang làm tiếp thị cho một hãng rượu – nhân viên PG), sự việc xảy ra lúc 11h cùng ngày tại một quán nhậu trên đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa.

“Tranh thủ lúc quán vắng khách, em ngồi nghỉ ngoài hành lang, bất ngờ có hai người phụ nữ mặc áo trùm kín người, bịt khẩu trang từ đâu xông tới chỗ em ngồi. Họ không nói năng gì, một người túm tóc, một người dùng bình xịt hơi cay vào mặt em” – chị L kể.

Chưa dừng lại ở đó, thấy chị L choáng váng, không thể kháng cự, hai đối tượng này đã lôi ra vỉa hè đánh tới tấp vào người. Một trong hai đối tượng đã dùng vật cứng đánh vào đầu khiến chị L bị chấn thương ở vùng đầu.

Thấy sự việc, người dân đã tri hô, hai đối tượng lạ mặt đã lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Một người dân chứng kiến sự việc kể, hai người phụ nữ này mang theo một con dao ngắn nên khi thấy các đối tượng hành hung chị L, mọi người chỉ dám tri hô chứ không dám vào can ngăn.

Chị L phải khâu gần 10 mũi trên đầu, khắp cơ thể đang bị đau, tinh thần hoảng loạn sau sự việc
Chị L phải khâu gần 10 mũi trên đầu, khắp cơ thể đang bị đau, tinh thần hoảng loạn sau sự việc

Chị L được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, choáng đầu. Vết thương trên đầu nạn nhân được các bác sĩ xác định phải khâu gần 10 mũi. Hiện tinh thần chị L rất hoang mang lo sợ.

Theo người đại diện quản lý nhân viên PG của hãng rượu nơi chị L làm việc, việc chị L bị đánh có thể do mâu thuẫn với hãng rượu khác trong việc giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. “Trước đó hai ngày, L đã từng bị các nhân viên nữ tiếp thị hãng rượu kia dọa đánh” - anh này nói.

Hiện Công an phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thái Sơn