1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nỗi ân hận của người "vợ hờ" khi trao nhầm tình yêu cho gã sát thủ

(Dân trí) - Mấy ngày qua, T. không khỏi day dứt, hối hận và tự trách mình vì đã trao nhầm tình yêu cho một gã cuồng ghen để rồi cái giá mà T. phải trả là cảnh gã "chồng hờ" dùng dao tước đi sinh mạng mẹ ruột mình.

Trao tình yêu nhầm kẻ cuồng ghen

Giọt nước mắt ân hận vì trao nhầm tình yêu cho kẻ cuồng ghen của chị T. lăn dài trên má
Giọt nước mắt ân hận vì trao nhầm tình yêu cho kẻ cuồng ghen của chị T. lăn dài trên má

Chiều 31/3, chúng tôi tìm đến căn nhà ngụ trên đường Song Hành (ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) để tìm hiểu thêm về vụ án mạng gây chấn động vùng ngoại ô thành phố. Người phụ nữ trong bộ dạng tiều tuỵ, ốm yếu, nước mắt không ngừng chảy dài trên mặt nức nở kể về nỗi bất hạnh của cuộc đời mình và luôn tự trách bản thân khi trao nhầm tình yêu cho kẻ cuồng ghen để rồi người mẹ ruột bị chính gã này tước đi sinh mạng. Chị là Hà Thị Bé T. (24 tuổi).

Gạt nước mắt, chị T. tâm sự; đầu năm 2011, trong một lần phụ mẹ bán nước, chị T. đã gặp Đặng Ngọc Sơn (32 tuổi, quê Tiền Giang). Từ lần gặp đó, Sơn tìm cách tán tỉnh chị bằng cách sống chân thành và luôn quan tâm đến những người trong gia đình chị. “Lúc đó, em nghĩ mình đã trải qua một đời chồng, gãy gánh giữa đường nên rất lo lắng, không muốn sang sông lần nữa. Tuy nhiên, thấy Sơn cũng thật lòng, siêng năng nên vài tháng sau em đã chấp nhận tình cảm của Sơn” – T. kể.

Dù thời điểm đó, nhiều người trong gia đình ngăn cản nhưng T. vẫn một mực đến với Sơn. Cả hai thuê nhà trọ ở với nhau, sống như vợ chồng. Thời điểm này chị T. mang thai với Sơn và sinh đứa con trai, cuộc sống của gia đình nhỏ bắt đầu có nhiều xáo trộn, lo toan. Cũng kể từ đó, tính nết của Sơn bắt đầu thay đổi, thay vì chịu khó lắm ăn như trước, Sơn đi thâu đêm suốt sáng, ăn nhậu triền miên.

Nhà chị T. trở nên ảm đạm sau nhiều biến cố
Nhà chị T. trở nên ảm đạm sau nhiều biến cố

Không có tiền lo sữa cho con, T. phải bế cả con ra phụ mẹ bán nước để kiếm tiền sống qua ngày. Việc cười nói mời chào khách của chị T. bị Sơn vu vào và cho rằng như vậy là “lẳng lở” nên thường xuyên kiếm chuyện chửi bới, đánh đập T. thậm tệ. “Anh ấy ghen vô cớ lắm, nhiều lần đánh đập em tàn nhẫn. Em là vợ mà anh xem em như kẻ thù vậy”- T. nói trong nước mắt.

Không thể chịu nhiều trận đòn thừa sống thiếu chết, T. ôm con về nương nhờ nhà đẻ là bà Nguyễn Thị Phụng (45 tuổi). T kể: “Anh ấy ăn nói hay lắm, sau khi đánh đập, đuổi em và con ra khỏi nhà thì qua ngày hôm sau anh ấy lại tìm đến xin lỗi em và bày biện đủ lý do để thuyết phục em quay về. Vì thương con, em đã bỏ qua, hết lần này đến lần khác. Thế nhưng bản tính côn đồ của Sơn vẫn không thay đổi, khoảng 3 tháng trước, Sơn đánh em một trận nhừ tử nên em phải đưa con trốn về nhà mẹ để và hứa với lòng không nghe lời xin lỗi của Sơn nữa”.

Án mạng kinh hoàng lúc sáng sớm

Gã chồng hờ đã tước đi sinh mạng của mẹ ruột chị T. trong một cơn cuồng ghen mù quáng
Gã "chồng hờ" đã tước đi sinh mạng của mẹ ruột chị T. trong một cơn cuồng ghen mù quáng

Tối 23/3, Sơn đi nhậu về ngang nhà T. thấy một thanh niên đứng gần quán nước, cho rằng đó là nhân tình mới của T. nên Sơn nổi cơn ghen lao vào đuổi đánh “vợ hờ” trước mặt nhiều người. Được mọi người ngăn cản, Sơn bỏ về và “không quên” tuyên bố sẽ quay trở lại để “xử đẹp” T. “Thanh niên đó là đứa bạn của em trai em chứ có phải nhân tình gì đâu, tại Sơn nó ghen mù quáng nên luôn kiếm cớ đánh đập em. Cả đêm đó em phải trốn trong nhà mẹ không dám bước ra ngoài” – T. nhớ lại.

Khoảng 2h30, Sơn cầm theo hai can nhựa doạ phóng hoả đốt nhà nếu những người nhà chị T. không chịu mở cửa cho hắn vào tìm “vợ hờ”. Trước tình huống này, Hà Văn Hậu (20 tuổi, em của T.) phải mở cửa. “Anh Sơn ném hai cái can ở ngoài, móc dao trong người ra xông vào tìm chị T., tìm mãi không thấy anh ấy mới chịu bỏ về” – Hậu kể.

Tưởng rằng mọi việc đã qua thì bất ngờ, 5h sáng, Sơn lại hùng hổ chạy đến đứng trước nhà chửi bới, phá cửa xông vào phòng ngủ của Hậu buộc Hậu phải chở đi gặp Phát (bạn của Hậu, người đứng nói chuyện với T. chiều 23/3 – PV). Hậu cho biết: “Phát nó là bạn em và là em của chị Tâm vậy mà anh Sơn cũng ghen được. Em nói em không biết nhà Phát và chỉ biết số điện thoại thôi. Lập tức, anh Sơn cầm dao uy hiếp bắt em phải gọi điện cho Phát. Em vừa cầm điện thoại gọi thì bị Sơn giật lấy bỏ vào túi rồi dùng dao đâm một nhát vào bụng. Sợ quá em bung của tháo chạy ra ngoài”.

Sau khi đâm chết mẹ của vợ hờ, Đặng Ngọc Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú
Sau khi đâm chết mẹ của "vợ hờ", Đặng Ngọc Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú

Nghe tiếng con trai kêu cứu, bà Phụng chạy vào kiểm tra thì cũng bị Sơn dùng dao một nhát chí mạng vào ngực gục ngay tại chỗ. Gây án xong Sơn bỏ trốn khỏi hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú. Mẹ con bà Phụng cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, thương tích quá nặng, bà Phụng đã tử vong sau đó vài giờ.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Công an huyện Hóc Môn đã chuyển giao Đặng Ngọc Sơn lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền.

Trung Kiên