1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Những đứa trẻ sau vành móng ngựa

(Dân trí) - Thay vì được bao bọc, chăm bẵm trong vòng tay cha mẹ, các em phải thơ thẩn trước chốn công đường, khi cha mẹ mình đang chờ sự phán quyết của pháp luật. Bản án của cha mẹ sẽ là “vết sẹo” đeo đẳng các em suốt thời thơ ấu, có khi là theo suốt cả cuộc đời.


Một đứa trẻ dõi theo cha đang đứng trước vành móng ngựa từ cánh cửa cuối phòng xét xử.

Một đứa trẻ dõi theo cha đang đứng trước vành móng ngựa từ cánh cửa cuối phòng xét xử.

Thường thì những phiên tòa hình sự, trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không được vào tham dự phiên tòa, trừ khi là người có liên quan đến vụ án đang xét xử. Nhiều đứa trẻ được đưa tới tòa, bởi người đứng trước vành móng ngựa kia là cha, mẹ chúng. Nếu may mắn, chúng sẽ được gặp bố mẹ mình trong chốc lát. Nếu không, chúng chỉ có cách thập thò nơi cánh cửa, nhìn bố mẹ mình từ xa.

Phiên xử Trần Mạnh Tài (SN 1984, trú thành phố Vinh) phạm tội mua bán trái phép chất ma túy không có nhiều người dự khán. Ở tít hàng ghế cuối cùng trong phòng xử án là một người đàn ông già nua, khắc khổ, tay ôm một đứa nhỏ, 2 đứa nhỏ khác ngồi bên cạnh. Tuổi già, một phần thân thể để lại ở chiến trường, lại bị căn bệnh ung thư hành hạ nên ông không thể ngồi lâu để nghe toà luận tội con mình. Thỉnh thoảng, ông đặt cháu xuống ghế, bảo đứa lớn trông nom rồi đi ra ngoài.

Thằng bé ngủ gà ngủ gật, thằng anh lớn cho em gác đầu vào đùi. Chúng là những đứa trẻ cùng cha, khác mẹ. Cha chúng, đang đứng trên vành móng ngựa kia nhưng chẳng mấy quan tâm đến những núm ruột của mình. Gã còn bận hỏi han cô bồ, cũng bị truy tố ra trước tòa lần này vì tội không tố giác tội phạm. Từ hồi bị bắt, Tài và Lê Thị N.B không được gặp nhau. Bởi vậy, chốn công đường trở thành nơi “trùng phùng” của họ.

Người cha già và 3 đứa con của bị cáo Trần Mạnh Tài tới tham dự phiên tòa.
Người cha già và 3 đứa con của bị cáo Trần Mạnh Tài tới tham dự phiên tòa.

Người vợ đầu của Tài đang thụ án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vợ đi tù, Tài để con lại cho người bố già nua của mình, “dạt” vào Nam, cặp với người phụ nữ trong này và có 1 đứa con. Cuộc hôn nhân thứ 2 chóng vánh tan vỡ, Tài dắt con về quê, giao cho bố mình rồi nhanh chóng cặp với Lê Thị N.B, người đàn bà đã qua lần đò, có một con riêng.

Trong thời gian chung sống, Tài quyết định đi buôn ma túy lấy tiền tiêu xài. N.B phát hiện, khuyên ngăn Tài nhưng gã không nghe. Sự việc bị vỡ lở, Tài bị bắt khi đang chở B. đi giao ma túy về. Biết Tài mua bán ma túy mà không báo cơ quan chức năng, Lê Thị N.B cũng bị liên đới.

Tòa nghị án, người cha già nua của Tài dắt 3 đứa cháu tiến lên khu vực dành cho bị cáo. Ông khẩn khoản xin cảnh sát dẫn giải cho mấy đứa trẻ gặp bố một lát. Được đồng ý, 3 đứa trẻ ào lên. Tài chỉ ôm con, nói với chúng vài câu rồi quay sang cô bồ trẻ, đang khóc thút thít vì bản án sắp phải nhận.

Được hỏi, cô bồ càng khóc thảm thiết. Gã dịu dàng, nhẫn nại để dỗ dành. Thậm chí, có những lúc gã bất chấp hàng chục cặp mắt đang nhìn mình mà vòng hai cánh tay bị còng ôm cô người tình, cả hai bé nhỏ rồi hôn nhau thắm thiết buộc lực lượng dẫn giải phải tách hai người ra.

Cháu bé được mẹ bế lên để nhìn cha rõ hơn. Cha em đang đứng trước vành móng ngựa, chờ đợi sự phán quyết của pháp luật...
Cháu bé được mẹ bế lên để nhìn cha rõ hơn. Cha em đang đứng trước vành móng ngựa, chờ đợi sự phán quyết của pháp luật...

Tài bị kết án 21 năm tù, cô bồ trẻ lĩnh 12 tháng tù treo vẫn khóc sướt mướt trong giây phút chia xa. Gã cuống cuồng cố nhoài người ôm người tình mà chẳng đoái hoài tới người cha gầy gò cùng 3 đứa con đứng lặng phía sau. Những đứa trẻ ấy, chúng đâu có tội tình gì? Phải chăng, cái tội của chúng là không chọn được cha mẹ cho mình?

Trong phiên tòa phúc thẩm cấp cao xét xử vụ mua bán trái phép 225 bánh heroin chấn động Nghệ An, con trai của bị cáo Nguyễn Hoài Thu (SN 1980, trú tại huyện Quế Phong, Nghệ An, sau đó bị tuyên án tử hình) nép bên cánh cửa, nhìn vào phòng xử án. Thằng bé hướng đôi mắt trong veo, ngơ ngác nhìn mẹ nó lạ lẫm trong màu áo của bị cáo.

Đứng trên vành móng ngựa, thỉnh thoảng quay xuống, thấy con trai vẫn thập thò ngoài cửa, Nguyễn Hoài Thu bật khóc. Thằng bé là đứa con duy nhất mà Thu có với người chồng cũ trước khi li hôn.

“Mẹ dặn cháu ngoan, học thật giỏi, vài bữa nữa mẹ về. Năm nay cháu đạt học sinh giỏi toàn diện, chắc là mẹ cháu sắp về cô nhỉ?” thằng bé hỏi nhưng tôi không dám trả lời. Với 70 bánh heroin, đường về của mẹ nó đã khép lại. Thôi, cứ để cho nó nghĩ vậy, ít nhất, trong tâm hồn non nớt của nó còn có thứ để hi vọng…

Nguyễn Thanh Tâm cố nhoài người hôn cô con gái lúc được dẫn giải về trại giam sau khi nhận bản án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Nguyễn Thanh Tâm cố nhoài người hôn cô con gái lúc được dẫn giải về trại giam sau khi nhận bản án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tôi đã từng lặng đi khi chứng kiến cảnh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1971, trú tại Tp Vinh) cố nhoài người ra để hôn đứa con gái tầm 3-4 tuổi trong lúc bị dẫn giải ra xe thùng sau phiên xét xử. Trong vụ án này, Nguyễn Thanh Tâm cùng đồng bọn mua bán trái phép 3 bánh heroin. Trước khi vụ án này được triệt phá, Nguyễn Thanh Tâm đã kịp “cõng” trên mình 4 tiền án và đang nợ 2 bản án đánh bạc chưa thi hành với mức hình phạt 36 tháng tù.

Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cộng với thân nhân xấu, qua 3 phiên xét xử, Nguyễn Thanh Tâm bị tuyên phạt 20 năm tù. Là tội phạm buôn ma túy, dù được giới giang hồ xếp vào diện “có số má” khi có tới 7 bản án cả mới lẫn cũ nhưng Tâm cũng là một người cha.

Một người cha có thể đã gây ra nỗi đau cho hàng chục, hàng trăm đứa trẻ khác nếu phi vụ mua bán ma túy của Tâm và đồng bọn chưa bị phanh phui nhưng với đứa con máu mủ của mình, Tâm vẫn dành thứ tình yêu vô điều kiện. Được người nhà bế, cố chen qua đám đông để tiến sát cha, cô bé đã cười rất tươi, khi được cha đặt lên má một nụ hôn.

Nguyễn Thanh Tâm bước đi, hình như gã khóc… Tôi dám đồ rằng, trong giây phút đó, Tâm ước ao đôi bàn tay mình không nhúng chàm, để đứa con gái bé bỏng của mình được hưởng tình yêu của cha theo cách khác!

Hoàng Lam