1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhóm "Wave độ" và những phi vụ “cướp ngày” trong phố cổ

Tuổi vị thành niên, vậy mà cả 4 gã trai nhí người Đà Nẵng đã gây ra nỗi kinh hoàng,“hoang mang” như những tiếng nẹt pô gầm rú từ chiếc Wave độ độc lạ được chúng sử dụng làm phương tiện gây án.

Đáng nói, dù đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra vì liên can đến nhiều vụ trộm cắp xe máy do Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) thụ lý… nhưng Nam, Hòa, Phú, Chương vẫn tiếp tục lập nhóm, tổ chức phạm tội ở quy mô nguy hiểm hơn. Lần này, không chỉ trộm, cướp tại TP. Đà Nẵng, nhóm “Wave độ” này còn liên tục gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản người nước ngoài tại phố cổ Hội An...

Du khách Tây hoảng hốt vì băng cướp "Wave độ"

Thông lệ, từ khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3, đô thị cổ Hội An lại vào mùa các lễ hội, mùa thu hút du khách trong và ngoài nước tìm đến. Đi kèm với sự phát triển du lịch thì việc tập trung một lượng lớn du khách cùng hành trang rủng rỉnh mua sắm của họ cũng là “đích ngắm” của nhiều đối tượng chuyên sống bằng nghề móc túi, cướp giật và trộm cắp.

Trong đó, nổi cộm, gây không ít khó khăn cho lực lượng Công an địa phương, lo ngại cho ngành du lịch và trong dư luận chính là băng cướp nhí có biệt danh “Wave độ”. Bởi ngoài “tốc độ”, sự ma mãnh, địa bàn gây án liên tỉnh thì đích ngắm của chúng chính là các du khách nước ngoài tại phố cổ Hội An.

Theo cơ quan CSĐT Công an TP. Hội An cung cấp: Băng cướp này thường đi thành nhóm, sử dụng từ 2 đến 3 xe máy Wave “độ”. Tinh ranh hơn, “con mồi” mà chúng nhắm đến đa phần là người nước ngoài, khách đi du lịch vãng lai. Vì nhiều lý do, khó khăn, hạn chế ngôn ngữ nên các bị hại ngại không báo cáo vụ việc đến cơ quan Công an khiến hoạt động của băng “Wave độ” càng lộng hành.

Đặc biệt, theo mô tả của nhiều nạn nhân và nhân chứng thì các đối tượng gây án chỉ tầm 15-16 tuổi, nhưng khi ra tay thì cực kỳ nhanh gọn, táo tợn. Trước diễn biến phức tạp đó, Công an TP. Hội An đã lập chuyên án để đảm bảo ANTT, đem lại bình yên cho phố cổ và du khách.

Cuối tháng 2-2017, hàng chục trinh sát, điều tra viên hình sự được tung vào cuộc. Mọi ngóc ngách, cung đường của phố cổ đều được tuần tra, chốt chặn bí mật nhằm theo dấu băng cướp “Wave độ” này. Sau nhiều ngày mật phục, lúc 16h45 ngày 27-2, một tổ công tác tại khu vực cống Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP. Hội An) đã phát hiện có 4 gã trai lạ, điều khiển 2 xe máy Wave màu xanh đầy nghi vấn, đang “thậm thụt” theo chân một vị khách ngoại quốc...

Băng cướp “Wave độ” với những thủ đoạn ranh ma đã trở thành nỗi ám ảnh của du khách quốc tế và người dân phố cổ Hội An (Ảnh chỉ có tính chất minh họa).
Băng cướp “Wave độ” với những thủ đoạn ranh ma đã trở thành nỗi ám ảnh của du khách quốc tế và người dân phố cổ Hội An (Ảnh chỉ có tính chất minh họa).

Thông tin nhanh chóng được cấp báo về Ban chỉ huy chuyên án. Qua đó, xác nhận đặc nhiều điểm giống như những đối tượng cướp giật mà bị hại cung cấp trước đó. Lệnh “cất vó” được phê duyệt, tổ công tác nhanh chóng áp sát, yêu cầu 4 gã trai trên 2 xe máy Wave kia dừng xe kiểm tra hành chính. Bất chấp hiệu lệnh của tổ trinh sát, 2 chiếc xe Wave đột ngột rú ga, phóng bạt mạng theo hướng về Đà Nẵng.

Cuộc truy đuổi chỉ tạm chấm dứt khi một trong hai chiếc xe Wave cùng 2 đối tượng đang ngồi trên xe bị “khóa chặt”… Tuy nhiên, khi được yêu cầu về trụ sở cơ quan Công an để làm việc thì hai đối tượng lại đóng vai “trẻ ngoan”. Ngoài tự khai thích đi bụi, danh tính là Lê Anh Hòa và Đồng Viết Hùng (đều 16 tuổi, trú phường Khuê Trung, TP. Đà Nẵng), còn lại chúng chỉ “mếu máo” cho rằng: “Vì bọn cháu còn nhỏ, đi xe máy độ, nẹt pô trên phố, nên sợ mấy chú Công an bắt mới bỏ chạy tán loạn chứ chẳng có chuyện gì to tát”?!...

Tất nhiên, màn kịch “con nít” nửa mùa của hai gã trẻ ranh chẳng thể qua mặt được nghiệp vụ đánh án tinh tường của các điều tra viên Công an TP. Hội An. Trò diễn quanh co, gào khóc không hiệu quả, cuối cùng cả Hòa, Hùng đều phải cúi đầu thừa nhận chúng chính là “thành viên” của băng cướp “Wave độ”, đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản tại phố cổ trong suốt thời gian vừa qua. Cả hai còn tiết lộ thêm nhiều đồng bọn cùng tuổi và nguyên do lập nhóm đi cướp chỉ là để “có tiền cày game” và phượt thâu đêm...

Hòa, Hùng khai, đồng bọn của chúng còn có các tên là Đỗ Thế Chương (16 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông) và Bùi Văn Phú (16 tuổi, trú phường Khuê Trung, chính là hai đối tượng đã trốn thoát – PV). Từ Đà Nẵng, cả bốn phóng trên 2 con xe Wave “độ” màu xanh rồi rú ga vào Hội An để “săn mồi”.

Tại tuyến đường Hai Bà Trưng, TP. Hội An, chúng nhắm một nữ du khách ngoại quốc để bám theo. Tuy nhiên, chưa kịp giở trò bẩn thì đã bị Công an phát hiện, bắt giữ. Hòa, Chương còn khai nhận, chúng và đồng bọn chính là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn phố cổ và các vùng giáp ranh.

Đơn cử như, ngày 20-2, sau chầu nhậu, Chương điều khiển chiếc Wave “độ” chở Ngô Văn Nam (16 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông), còn Hòa đi xe riêng chạy thẳng vào TP. Hội An. Trên đường, chúng phát hiện một phụ nữ đi xe máy đeo túi xách lỏng lẻo bên người.

Bám theo “con mồi” đến đoạn đường vắng thuộc phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đối tượng Nam áp sát xô ngã người phụ nữ. Từ đằng sau, Hòa rú ga lao đến chộp lấy túi xách rồi bỏ chạy. Một vụ khác cũng trong tháng 2-2017, Chương, Nam, Phú dàn cảnh cướp của nữ du khách Frudd (23 tuổi, quốc tịch Anh) một túi xách trong đó có 7 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 4, 1 camera Sony Wx35013.

Ở vụ tiếp theo, 3 đối tượng trên cùng Bùi Văn Hưng (16 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã ra tay cướp của chị Austin Aman Helene (20 tuổi, quốc tịch Thụy Điển) một túi xách có chứa 1 máy ảnh Samsung, 1 ĐTDĐ hiệu Nexus 5X cùng 3 triệu đồng.

Theo lời khai của chúng, thủ đoạn của băng cướp nhí này là sử dụng xe máy “Wave độ” để gây án. Xe đầu sẽ áp sát, giật tài sản. Xe sau có nhiệm vụ chặn đường, cản trở hoặc đánh lạc hướng nếu “con mồi” chống cự, truy đuổi.

3 đối tượng “cộm cán” Hòa, Chương, Phú.
3 đối tượng “cộm cán” Hòa, Chương, Phú.

Chân dung những tên cướp

Chia sẻ về chuyên án triệt phá băng cướp “Wave độ” này, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP. Hội An thông tin thêm: Để củng cố chứng cớ, Ban chuyên án phải khoanh vùng được toàn bộ các đối tượng trong nhóm cướp.

Yêu cầu cấp thiết được đặt ra là bắt giữ toàn bộ các đối tượng còn lại. Tuy nhiên, điều khó khăn là chắc chắn nếu phát hiện đồng bọn mình bị bắt, chúng sẽ bỏ trốn. Vả lại, địa bàn giáp ranh TP. Đà Nẵng lại rất rộng, việc lần tìm Chương, Phú, Hưng chẳng khác nào mò kim đáy bể…

Rạng sáng 28/2, lãnh đạo Ban chuyên án quyết định chia thành 2 tổ tức tốc lên đường ra Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Công an Đà Nẵng truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi trời còn chưa sáng, tổ trinh sát thứ nhất đã có mặt tại Đà Nẵng, bắt giữ Hưng khi hắn còn đang say giấc. Tiếp tục, Chương cũng sa lưới pháp luật. Tổ thứ 2, mưu trí dùng “điệu hổ ly sơn” buộc Phú, một đối tượng tinh ranh rời Đà Nẵng vào Hội An và bị bắt vào 14h30 cùng ngày.

Thật bất ngờ hơn, nguồn tin từ Công an TP. Đà Nẵng còn cung cấp, các tên cướp nhí Hòa, Phú, Nam, Chương, Hưng cũng chính là những đối tượng chủ chốt trong một chuyên án “Trộm cắp xe máy” do Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng đang thụ lý điều tra.

Do đang tuổi vị thành niên nên chúng được cơ quan điều tra cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, cả bọn lại lập thành nhóm cướp mới để tổ chức phạm tội ở quy mô nguy hiểm hơn.

Ít ai biết, nhiều năm nay, Hòa, Nam, Phú, Chương, Hưng cùng một số đối tượng khác kết thành một băng nhóm thường xuyên tụ tập, ăn chơi. Do cha mẹ không quan tâm giáo dục và quản lý chặt chẽ nên hầu hết chúng đều bỏ học sớm để cày game tại các tiệm nét ở Cẩm Lệ.

Vào đêm 2-11-2016, Hòa và đồng bọn đã đến khu 1C thuộc khu chung cư Phong Bắc (quận Cẩm Lệ) trộm 1 xe máy Dream. Thấy việc trộm cắp dễ dàng mà lại có tiền chơi game xả láng, tiếp tục đêm 17-11-2016, nhóm lại đến đây trộm xe. Và chỉ chưa đến 2 tháng, băng “Wave độ” này đã cuỗm đến 4 chiếc xe máy ngay tại chung cư Phong Bắc.

Không dừng lại, 20h ngày 30-12-2016, sau một trận cày game ở quán nét, Nam và Hòa ra về thì phát hiện xe máy Sirius không có ai trông coi, bọn chúng liền cuỗm ngay chiếc xe này của quán. Số tiền bán xe nhanh chóng xài hết, đầu tháng 1-2017, cả 4 lại rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Hòa điều khiển xe chở cả ba đến khu chung cư trên đường Khúc Hạo (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), dùng đoản mang theo bẻ khóa để trộm 2 xe Sirius và Wave.

Không những trộm xe tại các khu chung cư, mà ngay cả xe máy của “người quen” cũng rơi vào tầm ngắm của nhóm này. Một lần Hòa đến nhà Hùng chơi, thấy nhà hàng xóm của Hùng có một chiếc xe máy Wave dựng trong nhà, cả hai liền rủ nhau lấy trộm. Xe này bọn chúng không bán, mà chúng độ rồi làm phương tiện gây án…

Hoạt động của Hòa, Phú, Hùng và đồng bọn chỉ trong một thời gian ngắn đã bị Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) phát hiện và tăng cường theo dõi. Đến trưa 13-1-2017, Công an phường Hòa Thọ Đông phát hiện Hòa điều khiển xe Wave có nhiều bất minh nên mời đến làm việc. Tại đây, Hòa đã phải thừa nhận chiếc xe đó là do Hòa cùng Nam trộm tại quận Sơn Trà.

Từ lời khai của Hòa, Công an phường phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ khám phá ra hàng loạt vụ trộm mà băng nhóm này gây ra. Ngoài những vụ trên, các đối tượng còn khai chúng trộm rất nhiều xe máy từ tháng 6 đến tháng 9-2016. Những xe trộm được, chiếc nào còn mới thì chúng mang đi bán lấy tiền tiêu xài, chiếc nào cũ thì “độ” làm xe đua kiêm gây án.

Sau khi có đủ cơ sở xác định dấu hiệu tội phạm, Công an quận Cẩm Lệ khởi tố vụ án trộm cắp tài sản do băng trộm nhí gây ra. Tuy nhiên, do các đối tượng chưa thành niên nên cơ quan điều tra chỉ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Thế nhưng, đâu chịu “ngồi yên”, những gã trai nhí này lại tiếp tục rủ nhau liên tỉnh để cướp tài sản cho đến khi bị Công an TP. Hội An phát hiện và bắt giữ.

Theo Hoài Thu

Cảnh sát toàn cầu