1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhân viên vệ sinh ăn trộm 2,5 cây vàng của người thương binh dành chữa bệnh ung thư

(Dân trí) - Đang mang trong mình căn bệnh ung thư, ông Thọ dành dụm được ít tiền trợ cấp thương binh để chữa trị bệnh thì bị nhân viên vệ sinh nhanh tay cuỗm mất.


Nhân viên vệ sinh lấy luôn tiền chữa bệnh ung thư của người thương binh.

Nhân viên vệ sinh lấy luôn tiền chữa bệnh ung thư của người thương binh.

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT (công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can và tạm giam Lê Thị Thu Hằng (SN 1981, ở nhà T2 tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội), để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Thông tin từ công an quận Hai Bà Trưng, ngày 17/1, ông Nguyễn Văn Thọ (SN 1956, ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) đến công an phường sở tại trình báo về việc bị mất trộm 4 chiếc nhẫn vàng (2,5 cây vàng) và 20 triệu đồng tiền mặt.

Theo đơn trình báo của ông Thọ, bản thân là thương binh hạng 4/4, hiện đang điều trị ung thư giai đoạn cuối, toàn bộ tài sản bị đánh cắp cũng là số tiền cuối cùng ông dùng để mua thuốc điều trị ung thư nhưng số tiền, vàng trên bỗng dưng biến mất.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, công an phường Ngô Thì Nhậm đã báo cáo tiến hành xác minh làm rõ đối tượng gây ra vụ việc tên Hằng, nhân viên Cty vệ sinh là người giúp việc cho gia đình ông Thọ trong dịp Tết.

Làm việc với các cán bộ điều tra, Hằng khai nhận, ngày 16/1, Hằng được chị Vũ Hương Giang (con dâu của ông Thọ) thuê đến nhà dọn dẹp nhà cửa theo giờ. Khi dọn dẹp nhà từ tầng 1 đến tầng 3 của ngôi nhà, Hằng thấy có chiếc tủ cạnh đầu giường của ông Thọ, có chùm chìa khóa nên đã tự ý mở tủ và phát hiện bên trong có 4 chiếc nhẫn vàng 9999 và 20 triệu đồng. Hằng liền trộm cắp giấu trong túi áo khoác và tiếp tục công việc để che mắt gia đình.

Kết thúc công việc, Hằng được chị Giang thanh toán tiền công rồi chuồn thẳng. Rời khỏi nhà ông Thọ, Hằng đến một cửa hàng vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng bán 1 chiếc nhẫn có trọng lượng 1 cây vàng, được hơn 34 triệu đồng.

Số vàng còn lại Hằng cất giấu trong nhà mình và mang số tiền bán nhẫn cùng với 20 triệu tiền mặt về trả nợ cho mẹ đẻ. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu hồi được toàn bộ số tài sản của bị hại đã mất. Đến ngày 14/2, ông Nguyễn Văn Thọ đã được Cơ quan CSĐT (công an quận Hai Bà Trưng) trao trả toàn bộ số tài sản bị mất trộm.

Hiện vụ việc vẫn đang được CA quận Hai Bà Trưng điều tra làm rõ.

Tuấn Hợp