1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhân tình đòi chia tay, gã đàn ông tưới xăng thiêu sống người tình

(Dân trí) - Dù đã có vợ, Sơn vẫn sống như vợ chồng với chị V. Khi chị V. đòi chia tay, Sơn đổ xăng vào người chị rồi bật quẹt đốt.

“Yêu” nhau xong, tưới xăng thiêu sống người tình

Ngày 30/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét sử sơ thẩm lưu động tại quận Tân Phú, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1982, tại TPHCM) mức án chung thân về tội giết người.

Bị cáo Sơn tại phiên tòa
Bị cáo Sơn tại phiên tòa

Năm 2004, Sơn kết hôn với chị Hân và có một con chung. Cả nhà Sơn cùng chung sống tại quận Bình Tân, TPHCM.

Khoảng tháng 5/2014, Sơn quen biết với chị V. và sống chung như vợ chồng tại một phòng trọ thuộc quận Tân Phú, TPHCM.

Đến tháng 10/2016, do nghi ngờ V. có tình cảm với người khác nên giữa Sơn và V. thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Chị V. đòi chia tay nhưng Sơn không đồng ý, mà còn đe dọa giết và đốt chị V.

Vì quyết tâm chia tay với Sơn nên chị V. thường tránh gặp mặt Sơn. Vì thường bị tránh mặt nên Sơn về lại nhà mình sống.

Khoảng 13h ngày 31/10/2016, Sơn mua 25.000 đồng xăng rồi mang về phòng trọ của chị V.

Đến khoảng 17h cùng ngày, chị V. đi chơi về, gọi điện thoại cho Sơn đến nhà nói chuyện. Khi Sơn đến, Sơn khóa trái cửa lại. Lúc này, chị V. đang tắm nên Sơn lên gác nằm chờ.

Khi tắm xong, chị V. lên gác nằm và cả hai quan hệ với nhau. Sau đó, Sơn hỏi chị V. về việc đi chơi với bạn trai thì chị V. nói: “Tôi về bên ông là diễm phúc lắm rồi, ông còn hỏi làm chi” nên cả hai cãi nhau.

Tức giận, Sơn đè chị V. xuống, lấy can xăng đổ lên người chị V. rồi bật quẹt gas châm lửa đốt.

Khi lửa bùng cháy, chị V. nhảy từ trên gác xuống kêu cứu. Sơn chạy theo ôm chị V. lại. Nghe tiếng kêu cứu, quản lý khu trọ vào phá cửa, dùng bình chữa cháy dập lửa, rồi đưa chị V. và Sơn đến bệnh viện cấp cứu. Vì bỏng quá nặng nên ngày 22/11/2016, chị V. tử vong.

Lập “phòng nhì” được vợ chấp nhận

Tại phiên tòa sáng nay, Sơn thừa nhận đang có vợ con khi quen chị V. Tuy nhiên, Sơn khai là sau khi quen biết chị V. có dẫn về “ra mắt” vợ và được vợ chấp nhận.

Sơn cũng cho là chị V. sau khi biết chuyện Sơn đã có vợ con thì cũng chấp nhận chung sống như vợ chồng với Sơn mà không có ý kiến gì.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa cho rằng Sơn chủ ý giết người, có sự chuẩn bị từ trước là mua xăng cất giấu, hành vi của bị cáo Sơn gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng người khác… Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình bị cáo.

Luật sư Lâm Quốc Việt (Đoàn luật sư TPHCM – bảo vệ cho bị cáo) cho rằng: bị cáo Sơn lúc quen biết nạn nhân là chủ một vựa hải sản, đến khi việc làm ăn của Sơn suy sụp, biết Sơn hết tiền nên nạn nhân có ý định chia tay, quen bạn trai khác. Do đó, hành vi này đẩy bị cáo đến việc nghĩ quẫn.

Đại diện gia đình bị hại, bố nạn nhân đã xin cho bị cáo thoát án tử hình vì theo gia đình bị hại, bị cáo Sơn có con riêng còn nhỏ, phía nạn nhân V. cũng đang có con riêng (chồng đã ly hôn), ông không muốn hai đứa trẻ mất cha và không ai chu cấp (gia đình nạn nhân yêu cầu Sơn chu cấp 3 triệu đồng/tháng để nuôi con riêng của nạn nhân đến 18 tuổi).

Về phần Sơn, từ lúc xảy ra vụ án, bị cáo thành thật thú tội, ăn năn hối cãi và chấp nhận mọi yêu cầu bồi thường của gia đình nạn nhân.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, đại diện gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Sơn mức án tù chung thân.

Xuân Duy