1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Nhận lại xe sau 9 năm bị mất

(Dân trí) - Sau thời gian rất dài bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe máy, cả gia đình chị Nguyễn Thị Phương (trú thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không còn ai nhớ tới. Mới đây, họ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cơ quan chức năng thông báo đến nhận lại phương tiện đã bị mất cắp 9 năm.

Ngày 15/3, Công an huyện Cẩm Xuyên đã bàn giao 2 chiếc xe mô tô cho anh Bùi Quang Thọ (SN 1988) và chị Nguyễn Thị Phương (SN 1975) cùng trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh bị mất trước đó nhiều năm.

Chị Phương vui mừng nhận lại chiếc xe máy sau 9 năm bị kẻ gian lấy cắp.
Chị Phương vui mừng nhận lại chiếc xe máy sau 9 năm bị kẻ gian lấy cắp.

Trước đó, trong khi rà soát phương tiện tạm giữ quá hạn xử phạt vi phạm hành chính, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh nhận thấy có một số phương tiện còn khá mới, giá trị cao nhưng người vi phạm bỏ lại ngay sau khi bị tạm giữ. Nghi ngờ đó là xe “gian”, những người vi phạm không phải chủ thực sự của các xe này, Công an huyện Cẩm Xuyên đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tra soát nguồn gốc xe.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, Công an huyện Cẩm Xuyên đã xác định được nguồn gốc 2 chiếc xe 38H9-9839 và 38U1-5515, trao trả lại cho chị Nguyễn Thị Phương (trú tại tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên) và anh Bùi Quang Thọ (trú tại tổ 7, thị trấn Cẩm Xuyên).

Được biết, chị Phương bị kẻ gian trộm chiếc xe 38H9-9839 tại cây xăng dầu thị trấn Cẩm Xuyên vào năm 2009; anh Thọ bị mất trộm chiếc xe máy 38U1-5515 vào năm 2016.

Hà Phương