1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người yêu bị sàm sỡ, họa sĩ đâm chết bạn nhậu

(Dân trí) - Bực tức vì bạn nhậu sàm sỡ “bà xã” tương lai, Luân vào quán lấy con dao Thái Lan, lạnh lùng đâm một nhát chí mạng vào lưng khiến nạn nhân bị thủng phổi, tử vong trước khi nhập viện.

Ngày 27/12, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kha Luân (33 tuổi, ngụ TPHCM, hành nghề họa sĩ) án tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 30/6/2013, Nguyễn Kha Luân ngồi uống bia với bạn là Đinh Quốc Huy và Đinh Phước Lộc tại một quán nhậu trên địa bàn quận 2.

Bị cáo Nguyễn Kha Luân khóc nức nở
Bị cáo Nguyễn Kha Luân khóc nức nở

Bạn gái Hồ Thị Phương Quỳnh được Luân giới thiệu với mọi người là bà xã mình. Khi nhậu, Luân ngồi giữa Lộc và Quỳnh. Ngà ngà say, Lộc có hành vi sàm sỡ Quỳnh. Lộc chồm qua người Luân dùng tay sờ đùi, chỗ kín bạn gái Luân nên mâu thuẫn xảy ra, hai người đàn ông này cãi vã nhau.

Lộc có xin lỗi Luân, nhưng vì bực tức thái độ ngang ngược của Lộc, Luân vào quán lấy con dao Thái Lan rồi quay lại bàn nhậu, đâm một nhát chí mạng vào lưng Lộc. Rút dao ra, Luân mang trả lại quầy pha chế.

Khi thấy Lộc chảy máu ra miệng, Luân cùng Huy đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện quận 2 nhưng chưa tới nơi thì Lộc đã tử vong. Theo kết giám định pháp y, Lộc chết do thương đâm thủng phổi trái. Ngay sau đó, Nguyễn Kha Luân bị bắt khẩn cấp.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng con người; hành vi phạm tội có tính chất côn đồ, nên cần phải trừng trị nghiêm khắc. Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên án tù chung thân đối với Luân dù trước đó, VKS đề nghị mức án từ 14 – 16 năm tù.

Sau khi nghe tòa tuyên án, bị cáo từng là một họa sĩ tài ba này đã khóc nức nở.

Công Quang – Quốc Anh