1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người chồng tàn ác rủ bạn chém vợ dã man

(Dân trí) - Trong khi vợ phải tha hương mưu sinh nuôi con thì ngược lại, người chồng suốt ngày ăn nhậu, cờ bạc. Đã vậy, gã đàn ông này còn nổi cơn cuồng ghen, cùng người bạn chặn đường chém vợ gây thương tích nghiêm trọng.

Ngày 15/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức-TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đinh Hải Chiều (26 tuổi) và Trần Văn Thái (22 tuổi, cùng quê Kiên Giang) để điều tra, xử lý hành vi “cố ý gây thương tích”.

Đ

Đối tượng Đinh Hải Chiều

Đối tượng Trần Văn Thái
Đối tượng Trần Văn Thái

Nạn nhân là chị Tô Thị Ngọc Bích (25 tuổi, Kiên Giang, vợ của đối tượng Chiều), hiện đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức trong tình trạng nhiều vết thương do bị chém ở cổ  trái, thái dương trái, cẳng tay phải, cẳng tay trái bị đứt gân phải phẫu thuật nối gân…

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sáng ngày 12/7, Chiều và Thái uống cà phê tại huyện Giồng Riềng, Kiên Giang. Tại đây Chiều kể cho Thái nghe việc vợ mình bị người bạn làm chung một công ty may ở quận Thủ Đức (TPHCM) tên Nguyễn Thị Oanh (quê Bình Định) ghép đôi với người đàn ông nào đó làm cùng công ty. Theo Chiều, chính vì việc này mà Bích đã đòi ly hôn với mình nên Chiều rủ Thái cùng lên Sài Gòn “xử” Oanh.

Khoảng 20h cùng ngày, cả 2 lên thành phố và chạy xe máy đến khu chợ tự phát trên đường Lê Văn Chí (phường Linh Trung, Thủ Đức). Chiều đưa tiền cho Thái mua 1 con dao xếp dài 22cm. Sau đó, chúng chạy đến gần nơi chị Bích và Oanh thuê trọ ở số 2, đường 16, khu phố 1, phường Linh Trung “mai phục”.

Gần 1 giờ sau, chị Oanh chở Bích đi làm về thì bị Thái cầm dao lao đến chém vào mặt nhưng chị Bích đưa tay lên đỡ nên bị thương ở tay. Thái tiếp tục nắm áo kéo chị Bích xuống và chém liên tiếp nhiều nhát trúng mặt, tay và cổ. Chị Oanh hoảng hốt phóng xe miệng kêu la cầu cứu.

Phát hiện Thái chém vợ mình, Chiều la lớn “mày chém nhầm vợ tao” rồi giật lấy chiếc ĐTDĐ của chị Bích lên xe tháo chạy. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện ĐKKV Thủ Đức cấp cứu.

Đến khuya, khi Chiều vào bệnh viện thăm chị Bích, bị lực lượng công an đã bắt giữ. Thái cũng bị bắt ngay sau đó.

Nằm trên giường bệnh, chị Bích vừa đau đớn thể xác lẫn tinh thần khi nhớ đến kẻ dã man gây trọng thương cho mình chính là người chồng nhiều năm chung sống.

Mẹ con chị Bích lo âu không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao khi chị là lao động chính nuôi con nhỏ
Mẹ con chị Bích lo âu không biết rồi cuộc sống sẽ ra sao khi chị là lao động chính nuôi con nhỏ

Chị Bích cho biết, dù hoàn cảnh 2 vợ chồng đều nghèo khó nhưng Chiều không lo chí thú làm ăn mà suốt ngày nhậu nhẹt, đánh bài, đá gà… Vì vậy, tiền bạc bao năm chị đi làm công nhân ở thành phố dành dụm nuôi đứa con nhỏ đều bị chồng nướng vào sòng bạc. Nhiều lần về quê thăm con, chị còn bị Chiều đánh đập tàn nhẫn nhưng vẫn âm thầm chịu đựng.

Chịu không nỗi tính vũ phu của chồng, dịp tết vừa rồi, chị đã đề nghị ly hôn và từ đó Chiều liên tục hăm dọa, đòi giết.

“Chiều trước khi xảy ra vụ việc, Chiều nhắn tin vào ĐTDĐ hăm dọa chặt tay tôi rồi sẵn sàng ở tù. Chiều còn khẳng định ra tù sẽ đi làm nuôi vợ cụt tay chứ không cho thằng nào lấy!’, chị Bích kể lại.

Không ngờ khuya đó, Chiều đã rủ bạn đón đường định gây thương tích cho cô bạn đồng nghiệp nhưng cuối cùng chính chị Bích mới là nạn nhân.

Mẹ chị Bích từ dưới quê lên chăm sóc cho con tại bệnh viện buồn rầu than thở: "Các bác sĩ cho biết phải mất cả năm thương tích của Bích mới lành nhưng cũng chưa chắc hồi phục hoàn toàn. Trong tình cảnh này không biết con bà sẽ làm gì để xoay sở nuôi thằng con nhỏ trong khi cả 2 bên nội, ngoại đều nghèo khổ."

Vũ Lê