1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi vợ ngoại tình, gã chồng cuồng ghen rủ hàng xóm sang hát karaoke rồi sát hại

Mặc dù chưa một lần “bắt tận tay, day tận trán” vợ mình có quan hệ bất chính với người hàng xóm, nhưng gã chồng cuồng ghen vẫn để bụng. Rồi khi mâu thuẫn đỉnh điểm đến, gã chồng đã bày ra kế mời người hàng xóm sang nhà mình hát karaoke rồi sau đó ra tay sát hại.

Án mạng lúc chập tối

Ngày 18/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối với Dương Thanh Phong (sinh năm 1972, ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1982, ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Mặc dù vụ việc đã xảy ra được nhiều ngày, nhưng người dân ở xã Nhị Bình vẫn còn đó sự bàng hoàng, lo sợ. Theo lời kể của những người chứng kiến vụ việc thì vào khoảng 6h tối 17/10/2015, đối tượng Phong có sang nhà anh Trung và nhà anh Việt (SN 1976, anh trai anh Trung) để mời hai anh này sang nhà mình hát karaoke.

Được biết, nhà anh Trung gần sát nhà anh Việt và nhà Phong, nên Phong mới mời cả hai người sang nhà mình hát karaoke. Do lúc này anh Việt đang bận ăn cơm nên từ chối khéo không sang được. Một lúc sau, người dân bỗng hốt hoảng khi phát hiện anh Trung chạy thục mạng từ nhà Phong đi ra. Do chạy vội vã nên anh Trung vấp phải dây điện nên bị ngã và dường như không còn sức để chạy nhanh hơn.

Lúc này, Phong vẫn chạy theo sau. Khi chạy đến gần anh Trung, Phong lấy dao đâm trúng vào người anh Trung. Bị đâm bất ngờ, lại không có gì để kháng cự nên nạn nhân không còn biết làm cách nào khác ngoài việc cố gắng sức để chạy, đồng thời la lớn mọi người đến cứu. Nhưng do bị đâm sâu nên nạn nhân chạy không được xa thì ngã nhào xuống.

Người nhà nạn nhân chia sẻ với PV.
Người nhà nạn nhân chia sẻ với PV.

Trao đổi với PV, anh Việt cho biết, do lúc đó là vào lúc chập choạng tối nên anh không để ý lắm những chuyện bên ngoài. Nhưng do nhà ở giáp nhà em trai nên khi vợ chồng anh Việt đang ăn cơm thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu cứu gần đó. Chỉ cần nghe có vậy thì anh liền đi ra xem sự việc thế nào thì phát hiện em trai mình đang nằm sóng soài bên vũng máu.

Không còn cách nào hơn, anh Việt chỉ còn biết cách lấy áo cầm máu cho em, đồng thời nhờ người dân đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, bị đâm sâu mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, nạn nhân bị đâm 2 nhát mạnh từ phía trước trúng động mạch dưới đòn thủng phổi. Đây là những nhát dao hiểm khiến nạn nhân khó lòng thoát khỏi được tử thần. Cũng theo lời anh Việt thì khi thấy em trai nằm gục, anh liền đỡ dậy nên không để ý đến những người xung quanh.

Bản thân hung thủ ngay sau khi gây án thì vẫn đứng đó (trên tay vẫn cầm con dao dính máu) cho đến khi có sự có mặt của anh Việt. Một lúc sau đó, không thấy anh Việt nói gì nên hung thủ mới thản nhiên ra về. Ngay sau đó, người dân cũng đã báo cáo cho cơ quan Công an. Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường và bắt khẩn đối tượng Phong.

Cũng là một trong những người đối diện với Phong ngay sau khi vụ án vừa xảy ra, cháu Nguyễn Duy Khánh (9 tuổi, con trai nạn nhân) vẫn còn đó sự lo sợ và đau thương, cho biết, lúc đó cháu Khánh đang chơi đùa cùng hai người con trai của Phong thì bất ngờ thấy Phong đi vào nhà, vẻ mặt rất đáng sợ. Phong cúi đầu, nhìn chằm chằm cháu Khánh một lúc không nói không rằng, thấy hoảng nên cháu Khánh cũng im lặng rồi chạy vội vã về nhà.

Nguyên nhân từ ghen tuông vô cớ?

Sau khi vụ việc xảy ra, PV đã tìm về xã Nhị Bình. Do đây là vụ việc nghiêm trọng từ trước đến nay nên khi hỏi về vụ án mạng, ai cũng bàng hoàng xót xa. Nhiều người hàng xóm tỏ ra thương tiếc cho nạn nhân, đồng thời buông lời trách móc kẻ đã gây ra án mạng đau lòng.

Một người hàng xóm cho biết, tình cảm giữa gia đình đối tượng Phong và nạn nhân rất thân thiết, thậm chí như người ruột thịt. Mỗi khi gia đình hai bên có chuyện gì, như giỗ chạp, đình đám đều sang mời nhau. Hơn nữa, giữa Phong và nạn nhân là người cùng xóm, từ nhỏ đã chơi thân với nhau nên tình cảm giữa họ càng trở nên thân tình hơn.

Những người hàng xóm cũng đánh giá giữa hai người này rất hiền lành và vui tính, chưa hề xảy ra gây gổ hay xích mích gì. Đặc biệt, nạn nhân là người có tiếng đẹp trai và hát hay trong vùng nên hay được hàng xóm mời sang hát. Gia cảnh nạn nhân hết sức éo le, sự ra đi của nạn nhân đã để lại người mẹ già gần 80 tuổi, người vợ trẻ và đứa con thơ mới 9 tuổi bơ vơ, nhỏ dại.

Khi trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Nhỏ (78 tuổi, mẹ ruột nạn nhân) không khỏi xót xa cho biết, lúc xảy ra vụ việc, bà đang bận việc nhà nên không hay biết gì. Khi nghe người ta hô hoán, bà Nhỏ đã chạy ra thì thấy con trai mình đang nằm bất động, quần áo dính đầy máu. Do quá thương con nên người mẹ già đã ngất lịm đi. Từ hôm sự mất mát quá lớn xảy đến với gia đình mình, bà Nhỏ không ăn uống được gì, hàng xóm phải sang động viên liên tục mới gắng gượng dậy được.

Bà Nhỏ tâm sự: “Trung là con út, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ nhỏ đã vất vả. Nó biết thương yêu bố mẹ và anh em lắm. Bây giờ, nó mới có 31 tuổi thôi, ai ngờ được rằng lại xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Đến giờ phút này, tôi vẫn không thể tin được con trai mình đã ra đi mãi mãi. Sự mất mát này là quá lớn, vợ nó còn trẻ, con nó còn nhỏ, cuộc đời này sao lại trớ trêu như vậy, “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, tôi làm sao mà cam lòng được”.

Cùng có tâm trạng như mẹ chồng, chị Phan Thị Kim Ngọc (31 tuổi, vợ nạn nhân) vẫn còn sự đau đớn. Chị Ngọc chia sẻ, mặc dù kinh tế gia đình không khá giả gì, nhưng vợ chồng trẻ sống với nhau rất hạnh phúc. Từ khi chị Ngọc sinh được cháu Khánh, hạnh phúc càng đong đầy hơn. Nạn nhân được vợ đánh giá là người yêu thương vợ con, chung thủy và chịu khó làm ăn nên chưa bao giờ có chuyện bê tha, rượu chè.

Con trai nạn nhân đau đớn kể lại sự việc.
Con trai nạn nhân đau đớn kể lại sự việc.

“Anh Trung ra đi đã để lại cho mẹ con tôi không nơi nương tựa, không biết sau này tương lai đứa con nhỏ dại sẽ đi về đâu. Về nguyên nhân vụ việc, tôi cũng không hiểu vì sao Phong lại ra tay tàn độc như vậy với chồng mình”, vợ nạn nhân cho biết thêm.

Còn theo tìm hiểu của PV, một số người hàng xóm cho biết, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc gần đây vợ của đối tượng Phong do xích mích với chồng nên hay nhắn tin, tâm sự với nạn nhân. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người này cũng chỉ ở mức hàng xóm, bạn bè, “tối lửa tắt đèn có nhau”, chứ không có chuyện gì to tát.

Nhưng Phong đã suy nghĩ khác, rồi sinh nghi và hay đọc trộm tin nhắn của vợ. Theo lời khai ban đầu của đối tượng Phong tại cơ quan Công an, nguyên nhân vụ việc xuất phát do dạo gần đây, vợ của đối tượng này hay có những lời lẽ vượt quá giới hạn “tình làng nghĩa xóm” với anh Trung nên đã sinh nghi.

Đồng thời, Phong cũng cho biết, đối tượng này còn nghi ngờ nạn nhân dụ dỗ vợ mình để có tiền tiêu xài. Do đó, đối tượng Phong đã dùng dao sát hại người hàng xóm, gây ra án mạng đau lòng.

Tuy nhiên, gia đình nạn nhân khẳng định, nạn nhân không hề có tình cảm gì với vợ đối tượng Phong. Nạn nhân là người chồng hết mực chung thủy nên không có chuyện có quan hệ ngoài luồng.

Theo Thiên Ý

Cảnh sat toàn cầu