1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm vụ thảm sát ở Yên Bái có quan hệ thân thích với nạn nhân

(Dân trí) - “Trước đây, giữa hai gia đình cũng có chút mâu thuẫn nhưng chưa đến mức nặng nề. Khi nhận được tin, chúng tôi vô cùng sốc và bàng hoàng. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá đau lòng như vậy.” - em ruột của nghi phạm chia sẻ.

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 17h chiều 12/8, tại Đội 16, thôn Cài, xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái đã xảy ra một vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: anh Trần Văn Long (SN 1983) và vợ là Phàn Thị Hoa (SN 1995) cùng với cháu Phàn Văn Tuyền (2 tuổi, con anh Long) và em vợ của anh Long là chị Phàn Thị Hà (SN 2000).

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan chức năng xác định nghi can trong vụ thảm sát là Đặng Văn Hùng (SN 1989), cũng trú tại Đội 16, thôn Cài, xã Lâm Giang, Văn Yên.

Vụ việc đã khiến cho dư luận hết sức bàng hoàng trước tính chất man rợ, manh động của đối tượng gây ra.

resized-dsc-0477-513af
Nhiều người dân thôn Cài vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm có họ hàng gần với nạn nhân (mẹ của Hùng và mẹ của nạn nhân Hoa và Hà là hai chị em ruột), chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, đời thường đã ra tay tước đoạt cả 4 mạng sống trong một gia đình.

Từ khi nhận được thông tin về vụ thảm án trút xuống gia đình mình, bà Lý Thị Dạt, mẹ đẻ của chị Phàn Thị Hoa liên tục khóc ngất trước nỗi đau quá lớn như vậy. Chính bà cũng không tin nổi nghi phạm ra tay lại là người có quan hệ thân thích với mình.

Bà Dạt cho biết: "Giá như khi ra tay, kẻ thủ ác chừa cho các con tôi một con đường sống thì đã không ra nông nỗi như vậy. Chỉ trong phút chốc, gia đình đã cùng lúc mất đi 4 người thân thích, sau này chúng tôi sẽ sống thế nào đây, nghĩ mà như đứt ra từng khúc ruột". Nói xong, bà Dạt lại ngất lịm đi.

Trong ngày bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng, bà Lý Thị Hương (mẹ đối tượng Hùng, đồng thời là em gái bà Dạt) cũng có mặt để phụ giúp, cùng gia đình lo việc đám. Gặp người chị ruột của mình, bà Hương nấc nghẹn không nói nên lời. Càng thương các cháu của mình bao nhiêu thì bà lại giận chính con đẻ của mình bấy nhiêu.

“Đây là tai họa ập đến cùng lúc với cả hai gia đình chúng tôi, quả thực chính chúng tôi cũng không ngờ tới. Có mặt để phụ giúp lo đám, tôi chỉ hi vọng sẽ phần nào bù đắp lại được những tội lỗi mà thằng con “nghịch tử” gây ra, mong các cháu ra đi thanh thản nơi chín suối.”

Theo những người dân địa phương, sau khi xảy ra vụ thảm sát, nghi can Đặng Văn Hùng đã quay về lán gia đình và nói rằng đã gây ra vụ việc trên. Lúc đó, bố của Hùng cũng nhìn thấy vết máu đang loang lổ ở cánh tay.

Không chỉ có mẹ, mà em trai của Hùng là anh Đặng Văn Cường cũng xuất hiện tại gia đình các nạn nhân trong ngày đưa thi thể về nhà tổ chức mai táng. Cường là người tích cực nhất, lo tất cả mọi việc tại đám tang, khiêng thi thể, gói ghém các nạn nhân.

resized-dsc-0464-fcb9d
Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra tại vùng núi heo hút.

Tâm sự với PV, anh Đặng Văn Cường cho biết: Khi nhận được thông tin, gia đình chúng tôi không một ai tin nổi vào mắt mình nữa. Trước đây, giữa hai bên có chút mâu thuẫn về việc tranh chấp nguồn nước để phục vụ canh tác, sản xuất nông nghiệp. Nhưng đó chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhặt, không có gì nặng nề và gay gắt cả. Không ngờ anh ruột mình lại gây ra vụ việc “tày đình” như vậy, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.

Theo những người thân của Đặng Văn Hùng, nghi can này là một người con trong gia đình có 4 chị em. Trước đây, Hùng từng có thời gian làm cửu vạn, lao động tại Lào Cai. Giữa Hùng và các nạn nhân đều không hề có mâu thuẫn gì. Trước khi xảy ra sự việc, Hùng đã gặp, nói chuyện với người cha ruột của mình.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phàn Văn Chung, bố của nạn nhân Phàn Thị Hoa cũng cho rằng: Chỉ riêng một mình tôi là có mâu thuẫn với gia đình của Hùng chứ chẳng liên quan tới con gái và con rể của tôi. Nếu có vấn đề gì thì sao không tìm tôi mà giải quyết mà lại sát hại cả gia đình con gái tôi như vậy.

resized-11880966-848802171854793-713254839-n-b346f
Ngôi nhà nơi vợ chồng anh Long sinh sống cùng gia đình.

Theo ông Chung, mâu thuẫn giữa hai gia đình xuất phát từ việc giữa hai bên có tranh chấp về nguồn nước trên nương. Do gia đình ông có đám ruộng phía thượng nguồn của một con khe, mùa khô nước không đến ruộng của gia đình Hùng nên họ cứ nghĩ gia đình mình đã chặn hết nước. Hơn nữa, trong quá trình phát nương làm rẫy, gia đình của Hùng cũng cho rằng ông Chung đã phát trên diện tích đồi của họ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lưu Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: Qua những nguồn tin xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định giữa nghi phạm và các nạn nhân có mối quan hệ khá thân thiết. Tuy nhiên, để xác định hai bên có họ hàng huyết thống hay không thì cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, làm rõ.

Liên quan đến sự việc, tại cuộc họp báo ngày 13/8, Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái – Thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết: Quá trình điều tra, xác minh bước đầu, cơ quan chức năng thấy nổi lên một đối tượng nghi vấn đã gây ra vụ thảm sát là Đặng Văn Hùng (SN 1989), trú cùng thôn. Từ những thông tin mà cơ quan công thu thập được thì giữa hai bên gia đình có mối quan hệ họ hàng thân thiết.

Về công tác điều tra, truy tìm thủ phạm, hiện công an tỉnh Yên Bái đã huy động trên 300 cán bộ, chiến sĩ để nhanh chóng truy tìm và bắt giữ được thủ phạm trong vụ án mạng.

Quốc Đô – Xuân Thái

Nghi phạm vụ thảm sát ở Yên Bái có quan hệ thân thích với nạn nhân - 4