1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người nhà bị hại gào thét khi thấy nghi phạm sát hại 5 người xuất hiện tại tòa

(Dân trí) - Vừa thấy bị cáo Nguyễn Hữu Tình bước xuống xe, người nhà gia đình bị hại không kiềm chế được liền gào thét và lao vào đánh bị cáo. Lực lượng dẫn giải rất khó mới có thể cản được người nhà bị hại.

img_7979

Gần 8h bị cáo Tình được dẫn giải đến tòa.

Sáng nay, 9/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/1/2000, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về các tội giết người có khung hình phạt đến tử hình và cướp tài sản có khung hình phạt đến 15 năm tù. Tình bị cáo buộc sát hại 5 người trong gia đình xảy ra dịp cận Tết vừa qua. Phiên tòa do thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa.

Gần 8h bị cáo Nguyễn Hữu Tình được dẫn giải đến tòa, trong chiếc áo sọc caro, trông Tình mập hơn nhiều so với khi gây án. Vừa thấy Tình bước xuống xe, người nhà gia đình bị hại không kiềm chế được liền gào thét và lao vào đánh bị cáo. Lực lượng dẫn giải rất khó mới có thể cản được người nhà bị hại.

img_7982

Người nhà bị hại lao đến phía bị cáo Tình trong nỗi bức xúc đến tột cùng.

Bước đến bục khai báo, trong quá trình chờ HĐXX vào làm việc, Tình vẫn giữ nguyên nét mặt, không có phản ứng gì. Khi được hỏi về nhân thân, Tình lạnh lùng trả lời không nhớ.

Theo cáo trạng, tháng 1/2007, anh Mai Xuân Chinh (sinh năm 1972) cùng vợ là chị Mai Thị Hồng (sinh năm 1981) và 3 người con là Mai Xuân Triệu (sinh năm 2005), Mai Huyền Diệu (sinh năm 2007) và Mai Huyền Diệp (sinh năm 2012) sinh sống tại nhà riêng số 131/48 đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa quận Tân Bình). Vợ chồng anh Chinh mở xưởng sản xuất, gia công máng đựng hồ xây dựng.

Ngày 14/8/2017, anh Chinh nhận Tình vào làm công nhân tại xưởng với mức lương 4,5 triệu đồng. Trong quá trình làm việc Tình không chịu tăng ca, thường xuyên bỏ đi chơi game và ăn nhậu đến sáng mới về nên chị Hồng thường la mắng và có ý định qua Tết sẽ không thuê Tình nữa.

Khoảng 14h ngày 12/2/2018, (tức 27 Tết) vợ chồng anh Chinh tổ chức tất niên, Tình có tham gia ăn uống. Tình đề nghị chị Hồng ứng tạm 5 triệu đồng nhưng chị Hồng không đồng ý nên Tình đi lên gác nằm ngủ. Đến khoảng 21h cùng ngày, Tình thức dậy thì nghe thấy vợ chồng anh Chinh nói Tình lười biếng ngủ nhiều nên Tình bực tức.

img_7966

Mẹ bị hại khóc nghẹn khi thấy hung thủ sát hại cả nhà con mình.

Khoảng 4h sáng 14/2/2018, do Tình làm rớt viên bi trên sàn gỗ gây ra tiếng động khiến chị chị Hồng tỉnh dậy và chửi. Ngay lập tức, Tình dùng dao đâm chết chị Hồng, sau đó Tình đâm anh Chinh nhiều nhát khiến anh Chinh tử vong. Chưa dừng lại, Tình tiếp tục sát hại các cháu Triệu, Diệp, Diệu để “bịt đầu mối”.

Sát hại 5 người xong, Tình mở tủ lạnh lấy nước uống, lấy dao gọt trái cây ăn. Biết trong két sắt nhà nạn nhân có nhiều tiền và tài sản có giá trị, Tình kéo két sắt đến chỗ anh Chinh nằm, định buộc anh Chinh mở két, tuy nhiên do anh Chinh đã chết, Tình không mở được két.

Sau khi đâm một loạt 5 người, Tình bị thương ở tay. Trong lúc ngồi băng bó vết thương, thấy chị Hồng còn cử động, Tình dùng dao tiếp tục đâm nạn nhân. Thấy có tiếng động, Tình quay lại phòng ngủ tiếp tục đâm anh Chinh vì thấy “Mắt còn liếc qua, liếc lại”.

Sau khi sát hại cả nhà anh Chinh, Tình lục soát tài sản trong nhà nhưng chỉ lấy được 3 chiếc điện thoại di động, 1 laptop, 1 xe gắn máy và 15 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Gây án xong, Tình đến bệnh viện băng bó vết thương do trong lúc gây án giằng co trúng dao. Tiếp đó, Tình gọi điện cho anh Lê Minh Khởi (ngụ Long An, Tình quen từ năm 2016 trong dịp mua nước hoa). Khởi đến bệnh viện đóng viện phí cho Tình.

Tối cùng ngày, Tình gọi điện cho Nguyễn Thị Thủy Tiên (Tình quen qua mua nước hoa), xin cho ở nhờ mấy ngày tết. Tiên đồng ý thì sang ngày hôm sau, Tình tự xuất viện về phòng trọ Tiên (ở Long An).

Chiều 16/2, Tình gọi điện cho Khởi nói đến nhà Khởi chúc tết. Trong lúc ăn nhậu tại nhà Khởi (tỉnh Long An) thì Tình bị công an ập đến bắt giữ.

img_7996

Vẻ mặt bị thản của bị cáo Tình.

Theo Cơ quan điều tra, Tình chỉ gây án một mình. Lê Minh Khởi tạm ứng cho Tình 2 triệu đồng và đem bán điện thoại, laptop cho Tình nhưng không biết Tình phạm tội giết người và tài sản do phạm tội mà có, vì vậy không xử lý Khởi về hành vi che giấu tội phạm.

Nguyễn Thị Thủy Tiên cho Tình ở nhờ, giặt quần áo dính máu của Tình, biết Tình có vết thương trên tay, nhưng do Tình nói là bị người khác chém nên Tiên không biết tình vừa gây trọng án. Ngoài ra Tiên đã nộp ba lô của Tình bên trong có chứa bộ nữ trang nên không xử lý Tiên về hành vi che giấu tội phạm.

Các cửa hàng mua điện thoại, laptop từ Khởi bán đều không bị xử lý hình sự vì có giấy phép kinh doanh, không biết tài sản phạm pháp…

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến phiên xử

Xuân Duy