1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghi can đâm chết du khách người Mỹ ở phố Tây ra đầu thú

(Dân trí) - Cho rằng Hưng bán ma tuý giả nên anh Pendeeton Marshall Stephen đến khu phố Tây tìm Hưng để đòi lại tiền, trong trong lúc cự cãi qua lại, Hưng dùng hung khí đâm chết nạn nhân.

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Trịnh Quốc Hưng (tự “Cu Ki”, 20 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) để điều tra vì liên quan đến cái chết của du khách người Mỹ ở khu vực phố Tây Phạm Ngũ Lão.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 21h tối 21/6, anh Pendeeton Marshall Stephen (22 tuổi, quốc tịch Mỹ, lưu trú quận 1) đến khu vực phố Tây Phạm Ngũ Lão thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với 1 nam thanh niên.

Hậu quả là anh Pendeeton Marshall Stephen bị đối tượng này đâm chết.

Nghi can Trịnh Quốc Hưng
Nghi can Trịnh Quốc Hưng

Nhận tin báo, Công an quận 1 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM, VKSND quận 1 và VKSND TP tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm gây án là Trịnh Quốc Hưng nên tiến hành truy bắt. Tuy nhiên, nam thanh niên này đã nhanh chân bỏ trốn.

Đến ngày 3/7, Hưng tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại cơ quan công an, Hưng cho biết tối hôm xảy ra sự việc, anh Pendeeton Marshall Stephen đi vào hẻm 186 đường Bùi Viện gặp Hưng và cho rằng Hưng đã bán ma túy giả cho mình nên đòi lại tiền.

Hưng cự cãi nói rằng mình không bán ma túy nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hưng lấy một thanh sắt đâm trúng lưng khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn sống lang thang khắp nơi.

Biết khó thoát nên ngày 3/7, Hưng đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện PC45 đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

Nghi can đâm chết du khách người Mỹ ở phố Tây ra đầu thú - 2