1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Ngăn cản cướp bỏ chạy, thanh niên bị đâm thủng phổi

(Dân trí) - Nghe tiếng truy hô cướp, anh Tính lao ra ngăn cản thì bị người phụ nữ trong băng nhóm dàn cảnh dùng dao đâm thủng phổi, chỉ còn 1cm nữa là trúng tim.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 8/10, ông Vũ Công Uẩn (ngụ quận Tân Bình) đi xe máy trên quốc lộ 22, hướng về huyện Củ Chi, TPHCM.

Gần đến cây xăng ở địa chỉ 294 quốc lộ 22 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), ông Uẩn bị 2 người đi chung xe máy vượt lên chặn đầu xe khiến ông ngã xuống đường.

Ngăn cản cướp bỏ chạy, thanh niên bị đâm thủng phổi - 1
Anh Tính (khoanh tròn đỏ) bị đâm gần trúng tim khi ngăn cản các đối tượng cướp tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, một đôi nam nữ tiếp cận móc túi lấy 50 triệu đồng trong túi quần của ông Uẩn. Riêng 2 đối tượng đi xe máy va chạm với ông xông vào giằng co, lấy chìa khoá xe của nạn nhân rồi tháo chạy.

Nghe tiếng truy hô cướp của ông Uẩn, anh Nguyễn Đức Tính (sinh năm 1992, quê Đồng Nai) đang đi bộ chạy lại ngăn chặn các đối tượng tẩu thoát thì bị người phụ nữ trong nhóm dùng dao đâm trúng người.

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Tính được người dân đưa vào Bệnh viện 175 (quận Gò Vấp) cấp cứu trong tình trạng thủng phổi, tràn dịch phổi. Các bác sĩ cho biết, vết đâm cách tim 1cm. Chiều cùng ngày, anh Tính vẫn đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Ngăn cản cướp bỏ chạy, thanh niên bị đâm thủng phổi - 2
Anh Tính đang được điều trị tại Bệnh viện 175

“Bị móc túi là tôi cảm nhận được là mình bị dàn cảnh để cướp nên hô hoán liền. Mấy đối tượng này khoá tay khiến tôi không thể làm gì được”, ông Uẩn kể lại.

Được biết, anh Tính mới ở quê lên TPHCM xin việc làm. Thấy ông Uẩn bị cướp ra tay hỗ trợ thì bị đâm phải nhập viện cấp cứu.

Trong ngày, Công an phường Trung Mỹ Tây, Công an quận 12 đã lập biên bản vụ việc, tiến hành lấy lời khai những người liên quan, thu thập dữ liệu để truy xét các đối tượng gây án.

Hoàng Thuận