1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Ngại tố kẻ đồi bại, cô gái 2 lần bị làm nhục tập thể

Bị khống chế cướp tài sản, bị hiếp dâm nhưng không dám tố cáo vì ngại ngần, xấu hổ, cô gái 25 tuổi trong vòng một tuần liên tiếp bị nhóm thanh niên hư hỏng làm nhục nhiều lần.

Một ngày sau khi nạn nhân vượt qua mặc cảm, tìm đến cơ quan công an tố cáo sự việc, nhóm cướp "nhí" sớm sống đồi bại Trương Thành Lộc (SN 1994), Lâm Trần Vũ (SN 1994), Trần Trung Hiếu (SN 1986) cùng ngụ khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, (tỉnh Đồng Nai) bị bắt.

Từ trái qua phải, đối tượng Lộc, Vũ, Hiếu
Từ trái qua phải, đối tượng Lộc, Vũ, Hiếu

Sáng 29/9/2012, công an huyện Trảng Bom nhận được điện báo từ công an xã Thanh Bình về vụ việc thiếu nữ T.T.P (SN 1987, tạm trú xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bị một nhóm thanh niên khoảng bốn đối tượng đột nhập vào nhà, khống chế cướp tài sản, hiếp dâm nhiều lần. Nhận được tin báo, lãnh đạo công an huyện cử ngay cán bộ xuống hiện trường gặp gỡ nạn nhân, điều tra vụ việc.

Theo tường trình của bị hại, rạng sáng 21/9/2012, khi đang ngủ một mình trong phòng tại quán cà phê nơi làm việc, hai thanh niên bỗng đột nhập vào phòng, dùng dao kề vào cổ chị khống chế cướp điện thoại. Sau khi lấy chìa khóa nhà mở cửa, chúng thay phiên nhau canh gác và hãm hiếp chị tại quán.

Chúng tiếp tục khống chế, ép nạn nhân lên xe máy, “kẹp bốn” chạy về hướng khu đất trống thuộc thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) để tiếp tục cưỡng bức.

Nạn nhân khai nhớ rõ địa điểm này vì xe chở nặng, khi chạy đến một con dốc gần chùa Vĩnh An thì một tên ngồi sau cùng còn phải xuống xe đi bộ theo sau. Khoảng 2h đêm, chị bị đưa vào một ngôi nhà hoang giữa một khu đất hoang. Sau khi giao cho đồng bọn canh giữ nạn nhân, tên cầm lái chở bạn đi mua đồ nhậu, chuẩn bị “mở tiệc chiêu đãi”.

Nghĩ nếu không chạy trốn lúc này, chắc chắn mình sẽ bị chúng hành hạ đến chết, nạn nhân giả bộ tên canh gác xin đi vệ sinh, rồi lựa thời cơ trốn thoát.

Thoát khỏi những kẻ đồi bại, nhưng vì xấu hổ, nạn nhân không dám trình báo vụ việc lên công an mà âm thầm chịu đựng. Tuy nhiên, khoảng một tuần sau, lại vào lúc rạng sáng 28/9, chị tiếp tục bị bốn đối tượng, trong đó có hai đối tượng cũ đột nhập vào nhà, dùng dao uy hiếp, cướp điện thoại, lại khống chế đến ngôi nhà hoang lần trước thay nhau hãm hiếp.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, chúng chở chị tới địa phận xã Thái Bình thả xuống rồi tẩu thoát. Biết mình im lặng chịu đựng thì bọn côn đồ sẽ ngày càng "được nước" làm tới, nén nỗi đau và sự xấu hổ vào lòng, thiếu nữ thất thểu lên công an xã trình báo vụ việc.

Từ lời khai, nhận dạng của bị hại, đánh giá nhanh tình hình, các điều tra viên nhận định nhóm đối tượng gây án nhiều khả năng là những thanh niên hư hỏng sống trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Khu đất trống nằm khuất sau ngôi chùa và cách xa đường lộ, chỉ có người địa phương mới biết rõ vị trí khu đất này. Hơn nữa chỉ có người rất quen thuộc địa bàn mới biết được bên trong khu đất có một ngôi nhà bỏ hoang, đủ an toàn để thực hiện ý đồ đen tối.

Nắm bắt tình hình khu vực, trinh sát được biết tại thị trấn Vĩnh An hàng đêm có rất nhiều thanh niên tụ tập trong trong một quán nước ven đường. Quán này của người dân dựng lên để bán hàng chỉ buổi sáng, từ trưa là đóng cửa không người trông coi. Địa điểm này vô tình trở thành nơi vui chơi, dừng chân của một số đối tượng hư hỏng, “dạt nhà” trú ngụ qua đêm. Sau nhiều giờ điều tra truy xét, các đối tượng tình nghi dần lộ diện.

Khoảng 20h cùng ngày, công an huyện Trảng Bom phối hợp với các lực lượng chức năng thị trấn Vĩnh An ập vào bắt các nghi can Trương Thành Lộc (SN 1994), Lâm Trần Vũ (SN 1994), và Trần Trung Hiếu (SN 1986) cùng ngụ khu phố 1, thị trấn Vĩnh An về trụ sở công an điều tra vụ việc.

Bí mật nhận dạng nghi phạm, nạn nhân cho biết những đối tượng bị bắt chính là những kẻ đã cưỡng bức mình. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng cúi đầu nhận tội. Và khi chân dung những kẻ hại cô gái bị vạch trần, người ta mới hiểu vì sao còn nhỏ tuổi nhưng chúng lại có những hành động mất nhân tính đến vậy.

Lộc, Vũ, Hiếu không chỉ là những hàng xóm cùng cảnh nghèo mà còn là bộ 3 rất “hợp cạ” trong chuyện chơi bời hư hỏng. Ngoài đối tượng Vũ may mắn kịp đi học đủ biết đọc, biết viết họ tên của mình, hai đối tượng còn lại thất học từ nhỏ, đến mặt chữ cũng không biết. Chúng không nhớ vì gia đình quá nghèo nên không có tiền đi học, hay vì bản thân lười biếng mà đến giờ chúng phải dùng ngón tay điểm chỉ thay ký tên; nhưng lại nhớ rất rõ đã chơi thân với nhau từ hồi học mẫu giáo.

Trước đây, cả 3 xin đi làm công nhân, nhưng những nguyên tắc, quy định khắt khe trong công việc không hợp với tính khí ngang tàng của những thanh niên “tinh ăn, mù làm”. Chỉ sau vài tháng, 3 thanh niên lần lượt bỏ ra ngoài làm nghề thợ “đụng” - đụng đâu làm đó. Vốn siêng ăn nhác làm, tiền công không bù nổi tiền nhậu, để có tiền ăn chơi xả láng, hàng đêm chúng tụ tập nhau lại, bàn bạc “kế sách” kiếm tiền tiêu.

Đêm 21/9, sau khi nhậu nhẹt, cả nhóm lên xe máy rà rà tìm kiếm “con mồi”. Khoảng 1h chạy ngang quán cà phê nơi chị P. làm việc, quan sát bên trong thấy chỉ mình thiếu nữ ngủ trong quán cà phê, chúng liền phân công nhau hành động. Hiếu làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài, để Vũ và Lộc bẻ song sắt cửa sổ đột nhập vào bên trong.

Sau khi dùng dao uy hiếp nạn nhân cướp điện thoại di động, hai tên thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Do sợ bị giết, người bị hại không dám kêu la mà cắn răng chịu đựng. Ở lại lâu sợ bị phát hiện, chúng khống chế nạn nhân lên xe, chở thẳng về xã Vĩnh An, chưa kịp thực hiên thì nạn nhân đã trốn thoát.

Sau một tuần im lặng theo dõi tình hình, biết thiếu nữ này không dám lên công an trình báo, hai tên Vũ và Lộc liền đem “chiến tích” này kể lại cho hai đối tượng khác nghe. Ngày 28/9, cả bốn rủ nhau quay lại địa điểm cũ tiếp tục gây án. Cũng như lần trước, khi tới nơi phát hiện nạn nhân ngủ một mình bên trong, chúng lẻn vào dùng dao khống chế, cướp điện thoại di động, ép chị lên xe đến địa điểm cũ thay nhau làm nhục. Số tài sản cướp được, chúng bán được 500 ngàn chia nhau tiêu xài.

Nghĩ rằng thiếu nữ này sẽ “ngậm miệng” như lần trước, sau khi gây án xong, các đối tượng ung dung về nhà sinh hoạt bình thường. Một ngày sau, thấy Lộc, Vũ, Hiếu bị công an bắt giữ, hai đồng phạm có tên Nhân và Trung nhanh chân trốn thoát khỏi địa bàn.

Tổng hợp lời khai của nạn nhân và các đối tượng, ngày 8/10 vừa qua, Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ án, bắt giam hai đối tượng Lộc, Vũ về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm; đối tượng Hiếu hành vi che giấu tội phạm. Hiện cảnh sát tiếp tục truy bắt những nghi can còn lại.

Theo Hương Trà
Pháp luật Việt Nam