1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Nẹt pô ầm ĩ còn chém bé 6 tháng tuổi trọng thương

(Dân trí) – Bị góp ý và “tố” lên công an thị trấn về việc nẹt pô xe ầm ĩ, Vũ đã hùng hổ cầm dao mổ lợn sang “xử đẹp” hàng xóm. Hậu quả, bé trai 6 tháng tuổi đã bị gã thanh niên chém trúng gây thương tích nặng.

Bé Khang bấu víu vào người thân trong cơn đau 
Bé Khang bấu víu vào người thân trong cơn đau. 

Trưa 13/4, bé Lâm Quốc Khang (6 tháng tuổi) đang được gia đình đưa đến theo dõi tại bệnh viện Đa khoa huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương). Chị Nguyễn Bích Lợi (24 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, mẹ của bé Khang) cho biết: hiện bé Khang còn rất yếu do mất máu nhiều, bé chỉ có thể bú chút ít sữa.

Theo tường trình của chị Lợi, trước đó vào trưa 12/4, chị Lợi đang cho bé Khang ngủ thì nghe tiếng nẹt pô xe ầm ĩ liên tục phát ra từ nhà Trần Minh Vũ (21 tuổi, ngụ sát nhà chị Lợi).
 
Tiếng ồn quá lớn khiến bé Khang thức giấc khóc thét buộc chị Lợi phải sang góp ý, lúc này chị Lợi thấy Vũ đã có mùi bia rượu. Bỏ ngoài tai, Vũ tiếp tục nẹt pô xe lớn hơn. Trước tình huống này chị Lợi phải đi báo công an địa phương.
 
Cho rằng hàng xóm dám tố cáo mình, Vũ đã hùng hổ cầm dao chạy sang nhà chị Lợi “tính sổ”. Lúc này, bà Lâm Thị Thơm (38 tuổi, cô chị Lợi) đang ẵm bé Khang ru ngủ thì bị Vũ lao vào chém vào tay.
 
Lưỡi dao đã trượt qua tay bà Thơm găm thẳng vào hông bé Khang. Chưa dừng lại, tên Vũ còn rượt đuổi bà Phan Thị Thanh Xuân (50 tuổi, bà ngoại cháu Khang) khiến bà này bỏ chạy, té ngã bị thương. Sau đó, Vũ tiếp tục đuổi chém chồng của chị Lợi nhưng bất thành. Sau khi gây ra vụ chém người hàng loạt, tên Vũ đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Do bị thương khá nặng, bé Khang được gia đình khẩn trương đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương trong tình trạng vết thương dài khoảng 15cm ở bên hông máu ra khá nhiều. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, khâu vết thương cho bé Khang. Rất may, thương tích chỉ nằm ở phần mềm nên bé Khang tạm thời qua được cơn nguy kịch và cho về theo dõi tại bệnh viện cấp dưới.

Trao đổi qua điện thoại với chị Lợi được biết gia cảnh của chị rất khó khăn. Chồng chị từ ra Tết đến nay thất nghiệp ai thuê gì, làm đó. Còn chị và đứa con trai lớn đi bán vé số kiếm tiền sinh hoạt qua ngày.

“Từ khi bé Khang bị chém phải nhập viện đến nay gia đình hung thủ vẫn chưa thăm hỏi gì cả. Nhà khó khăn nên vợ chồng tôi phải chạy vạy mượn được 3 triệu đồng để đưa con đi cấp cứu. Hiện tiền đã hết sạch, cháu Khang rất yếu do mất nhiều máu và cần có chế độ chăm sóc tốt hơn nhưng với điều kiện như hiện tại chắc cũng phải cắn răng nhìn con vậy thôi” – chị Lợi tâm sự.

Chị Lợi cho biết thêm, đáng lẽ bé Khang phải nằm lại bệnh viện huyện để bác sĩ theo dõi nhưng do ở nhà còn 2 đứa con nhỏ khác và “kinh phí” cũng đã “cạn” nên chị đã xin được đưa bé Khang về nhà tự chăm sóc, đến giờ tái khám thì đưa bé vào.
 
“Vết thương chắc đau lắm, cháu nó khóc suốt à. Đúng ra phải để cháu nằm lại, chứ mỗi lần di chuyển tới lui làm nó đau lại khóc thét lên. Thà nó chém vào tôi thì còn dễ chịu hơn khi nhìn cảnh con mình như vậy” – Chị Lợi chua xót.

Trung Kiên