1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Ném cốc nước vào mặt cán bộ để... phản đối lệnh di dời nhà

(Dân trí) - Trong lúc tổ công tác đang lập biên bản bàn giao Thông báo lệnh cưỡng chế di dời đối với nhà của Lương Sỹ Đại (xóm 1, thị trấn Vũ Quang), Đại đã dùng cốc nước ném thẳng vào mặt một cán bộ địa chính xây dựng.

Lúc 16h ngày 27/8, thừa lệnh của Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang, tổ công tác UBND thị trấn mang thông báo cưỡng chế của UBND huyện Vũ Quang xuống công bố ngày giờ thực hiện Quyết định cưỡng chế và yêu cầu bà Lê Thị Minh - chủ nhà, xóm 1, thị trấn Vũ Quang - thực hiện.

Trong lúc tổ công tác đang lập biên bản giao thông báo cho bà Minh thì bất ngờ Lương Sỹ Đại - con trai bà Minh - dùng cốc nước ném thẳng vào mặt anh Trần Việt Hà, cán bộ địa chính xây dựng, làm mắt trái của anh Hà bị thương khá nặng, phải cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang.
 
Ném cốc nước vào mặt cán bộ để... phản đối lệnh di dời nhà - 1
Sau khi bị ném cốc nước vào mặt, anh Hà phải khâu nhiều mũi ở vùng mắt

Cùng lúc đó, một người con trai khác của bà Minh là Lương Sỹ Quân tiếp tục cầm dao đuổi những người khác.

Chiều 29/8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lương Sỹ Đại.
 
Ném cốc nước vào mặt cán bộ để... phản đối lệnh di dời nhà - 2
Đại bị bắt tạm giam ngay sau đó
 
Được biết, gia đình bà Nguyễn Thị Minh nằm trong diện phải di dời để xây dựng đầu mối đập chứa nước thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang. Do không đồng tình với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng nên gia đình bà Minh không chịu di dời.
 
Văn Dũng - Alăng Núi